1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memories!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi silver11, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghe My memory thì tự dưng nghĩ ra nên vội vàng lập luôn cái topic này....
    Ai có kỉ niệm rì vui buồn thì post lên đây cho mọi người chia sẻ dzới. Dù vui hay buồn thì đó cũng luôn là những kỉ niệm đẹp của mỗi người.
    Còn kỉ niệm đẹp gần đây nhất của mình là dzụ đi ĐS với mí bạn iu....vãi vui.....



  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái dây mình đang đeo cũng mua ở Memory Hải Phòng thì phải..Hờ..Còn 1 cái thì đang trôi lênh đênh giữa biển Đồ Sơn rồi..Hè..Hôm qua vừa nhắc đến bài My Memory...Muốn nghe lại quá mà không có mang theo sang đây..Hic..
    Kỉ niệm ah..Nhìu lém..Kể sao hết được...Mình cũng đang sống bằng những kỉ niệm.....Lúc nào trong đầu cũng là những kỉ niệm...Những kỉ niệm mà mình nghĩ sẽ đi mãi bên mình qua từng năm tháng...Cuộc sống dần dần thay đổi...Con người và tính cách thay đổi..Mọi thứ quanh mình cũng thay đổi..." Nếu có ước muốn....Hãy ước muốn cho thời gian trở lại.." Mình không nhớ rõ lắm bài hát này..Hì..Mong rằng cuộc đời mình nó ít khó khăn..Gian nan..Để những kỉ niệm sẽ đẹp mãi trong tâm trí mình....................Mà giờ này nhớ người iu ah nha..Hè...Cuộc sống...Kỉ niệm ....Sẽ chẳng là gì nếu như thiếu em....
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ui...ko ngờ bạn iu vẫn giữ cái dây ý à?? Tưởng ném nó đi rùi cơ??




  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hờ.. lại buôn roài àh... chít nhé.. lock h..
    Hì... kỷ niệm vui àh.. .nhìu lém.. kể thế nào hết nhỉ.. thui.. mỗi hôm kể một ít... hé.. happy memories... hùi thi học kỳ một năm lớp 9... hùi đấy hầu như ngày nào cũng đi chơi với ".. ,, hồi đấy quen mọi người vui vẻ lắm... đi "jết kangta", đi ăn bún cá, ngồi nhà Nhem bắn súng đạn jấy ... Roài... buổi đêm.. 1h a.m gọi điện.. i miss u so much... hé.. còn bị papa nghe thấy.. sợ qué.. nhưng mà papa vẫn tha.. không nói với mamahix... nhưng đấy cũng chỉ là kỷ niệm thôi... vui vẻ.. chứ chẳng chán như bây h...
    Đấy là hùi đấy... còn gần đây nhất là kỷ niệm với lớp mình... lớp mình ơi... V iu lớp mình nhìu lém... he... chêng bi h quên được hôm đi đảo TC.. cả lúc thức suốt đêm kể chuyện ma... rồi còn bật nhạc ầm ầm jữa đêm nữa chứ... hhihi.. nhớ nhất là lúc nửa đêm.. mình mò xuống fòng bọn con trai.. gọi bọn nó... hé... cửa mở... rón rén bước vào... hì.. đánh thức được hết cả lũ... còn mỗi thèng Kiên thì tự dưng papa theng Nam dậy... hix.. thế là ông ý nhìn thấy... hix... ôn ý hỏi mình nửa đêm xuống đây làm gì ... :(... hé.. thế là té nhanh.. may là cũng gọi bọn nó dậy gần hết roài... .. thế mà về ôngý còn buôn chuyện với papa là con gái mà nghịch quá... suốt ngày chơi với con trai...:(.. hix.. thế là... lại nghe jáo án..... hì.. .nhưng mà dù sao thì đấy cũng là kỷ niệm vui nhất của lớp mình nhỉ......hé... já mà lúc nèo cũng có cả đống kỷ niệm như thế...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất lần bị té trong WC,chân mình thọt lỏm vô hố vừa "..."....gọi ầm cả nhà lên,may mà mẹ cứu mình ra được,không có thì thành HIỆP SĨ BỒN CẦU mất.
    Bánh mì yêu bạn.
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của C cũng nhiều lắm nhưng có lẽ kỉ niệm đẹp nhất mà C sẽ chẳng bao h quên......Ngày đó, chẳng biết là ngày gì nữa nhưng là ngày được gặp T sau 1 tuần xa nhau( mình đi nghỉ mát thì phải).......nhớ thì nhiều mà khi gặp nhau chẳng có cảm giác gì cả, cứ như mình chẳng có tình yêu gì hết.....Nhưng cuối cùng thì.........một ngày mưa thật đẹp....lúc đó là 6h15 phút thì phải........có2 người điên bỏ cả ô để.....giữa trời mưa.......vui thiệt, lúc đó mình mới thấy được tình cảm mà T dành cho mình.......T à, cám ơn T nhiều lắm.
    Your smile is the most important thing you wear........

  7. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm hả? ôi bé có khá nhièu kỉ niệm nè, hồi bé thì toàn kỉ niệm buồn thôi hà, nhưng kỉ niệm nhiều nhất chắc là hồi lớp 9 chia tay mới vài tháng trước, cả lớp chưa bao giờ đoàn kết như thế, mấy ngày cuối chẳng ôn thi gì hết, cứ đi chơi cho khoẻ, dzui lắm, rồi có 1 lần bé suýt bị đẩy từ cầu vượt xuống , sợ quá
    Learn or die
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he tháng trước đi Sầm Sơn với mấy thằng bạn, ra xa quá sóng đánh cho tí chết, đến tối ngồi ở ghế bị mấy thằng nhãi đi qua câu mất đôi dep--->đau đầu
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm vui nhất của e là cùng anh trai he he luợn trên cái con xe đua ns g`i đấy 6 năm về trước he he đúng là xe đua có khác khoái vật lượn lạnh he he trên đuờng dù chỉ luợn mỗi 15'' anh đã bắt về nhà đi ngủ còn anh thì đi chơi tiếp. ặc ặc sao tởm thế nhỉ? mà cũng phải thui 6 năm trước còn bé mà.. kỉ niệm chỉ đơn giản như thế thôi.. nhưng mà la kỉ niệm đẹp và vui nhất vì bây h có muốn lặp lại như thế chắc cũng chẳng bao h đc nữa.. tất cả đã quá xa... và đã thành 1 kỉ niệm rồi.. cái gì mất đi mới đáng nhớ chứ nếu còn luợn lờ sưốt như thế thì sao đc gọi là kỉ niêm... phải o mọi người??
    i could never say i love u. never make u understand could only dream we're together..baby
  10. khachquaduong

    khachquaduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng nhất là ngày 1-1 năm 2003, 1 ngày rất lạnh, nhưng mà cực kì đáng nhớ đối với tui, cùng các bạn ra bờ sông chơi, cũng vui, mấy đứa chơi bên bờ sông, chạy đuổi nhau, bịt mắt bắt dê, rồi ăn ngô luộc. Trên đường về lại còn lộn chuyến xe buýt, thế là phải bắt xe ôm, hề hề ... Giá mà lại được sống lại những năm tháng cấp 2 nhỉ, nhớ quá.

Chia sẻ trang này