1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phantomas, 26/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Haiz, bạn chỉ cần mình chỉ ra mỗi cái từ "đay nghiến" đó xuất phát từ đâu thôi à? Sao bạn không nhờ mình chỉ ra luôn tình cảm của bạn "đẹp", "sâu sắc", "quyết đoán" nữa?

    Bạn ạ. Bạn ví bạn với một người tạo tác và cuộc đời bạn là một tác phẩm nghệ thuật. Sao bạn lại đồng hóa một sự vật, sự việc trừu tượng, không sờ nắm được (cuộc đời) với một sự vật hữu hình như thế?

    Thường thì những người hay đay nghiến người khác là những người rất cô độc, vì không ai muốn phải làm bạn với một người cứ ám ảnh về một việc đã cũ mãi cả. Bạn bị ám ảnh bởi cuộc tình tuyệt đẹp của bạn quá ... Mình thấy vậy ...
    Mình không nhận xét bất cứ điều gì .... Cái mình viết ra là cảm nhận của mình về bài post của bạn thôi.

    Còn mấy dòng quote sau là dẫn chứng, chúc vui.

  2. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình đang đay nghiến chính quá khứ của mình, chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này