1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Men are from Mars, Women are from Venus

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bé 2006 đâu rồi ấy nhỉ?
    :D Đang hay nên chờ bé dịch đọc đây ...
    Cảm ơn mọi người mời tham gia nhé. Nhưng mà đang muốn nghe nhìn , không dám tư vấn cho ai vì chuyện của mình cũng chả ra sao, mà cũng không dám hỏi han nhìu...hì hì
    Keep going on nhé, 2006
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục dịch, 2006 xin tóm lược sơ qua một số điểm mấu chốt trong cuốn sách.
    Cuốn sách này dựa trên một giả thiết thú vị và ... kì cục.Ngày xửa ngày xưa, tất cả đàn ông sống hạnh phúc trên sao Hoả và tất cả phụ nữ sống hạnh phúc trên sao Kim. Một ngày đẹp trời, 1 chàng trai trên sao Hoả bỗng nhìn thấy một cô gái sao Kim qua ống kính thiên văn và chao đảo bởi vẻ đẹp nữ tính của nàng. Tình yêu bắt đầu? Các chàng trai sao Hoả nhanh chóng phát minh ra tàu vũ trụ và bay tới sao Kim. Tình yêu thật tuyệt vời?Họ dành thời gian để tìm hiểu nhau, trân trọng sự khác biệt vốn có giữa cư dân 2 hành tinh. Cho đến một ngày, họ quyết định chuyển tới một ngôi nhà mới ?" Trái đất?
    Mới đầu mọi chuyện đều tuỵêt diệu. Nhưng khí quyển trái đất dần dần ảnh hưởng đến cả 2 giới. Một buổi sáng, họ thức dậy với ?obệnh quên?. Họ không quên tất cả, họ chỉ quên mất rằng mình đến từ 2 hành tinh khác nhau. Những điều họ ghi nhận và trân trọng về sự khác biệt của 2 giới đều bị xoá khỏi bộ nhớ. Kể từ ngày đó, rắc rối bắt đầu nảy sinh?
    Tác giả dùng hẳn 1 chương với nhiều giấy mực để nhấn mạnh sự khác biệt cơ bản giữa 2 giới, nhưng bản thân 2006 lại thấy không cần thiết phải dài dòng về điều này. Khi đọc các chương khác, điều này được lặp lại và chứng minh nhiều lần.
    Vì thế, 2006 chỉ xin tóm tắt trong vài câu ngắn gọn:
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Khi chịu áp lực và cảm thấy mệt mỏi, người đàn ông có xu hướng "chui vào hang" và không "avaiable" cho sự âu yếm. Mục đích của người đàn ông là "TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ".
    Người phụ nữ thường hiểu nhầm rằng người đàn ông cố ý lạnh lùng và thực sự không thèm nói chuyện với mình. Sự thật là tình yêu của người đàn ông vẫn nguyên vẹn khi họ bị stress. Đơn giản là họ đang cần được im lặng để tự giải quyết vấn đề của mình. Trong thời gian đó, người phụ nữ cần tôn trọng sự im lặng của người đàn ông, giải khuây với với bạn bè, shoping v.v.. Làm như vậy là cách hiệu quả nhất để người đàn ông nhanh chóng chui ra khỏi hang.
    NGƯỜI PHỤ NỮ
    Hoàn toàn trái ngược, khi người phụ nữ chịu áp lực, họ thường tâm sự và nói rất nhiều về khó khăn. Họ dễ dàng lan man từ khó khăn này sang khó khăn khác, từ quá khứ đến tương lai, từ những vấn đề tiềm ẩn đến những vấn đề mà họ biết rõ là không có cách giải quyết. Mục đích trước tiên của người phụ nữ là "TÌM SỰ AN ỦI KHI ĐƯỢC BÀY TỎ VÀ ĐƯỢC CẢM THÔNG".
    Tuy nhiên, người đàn ông ít khi nắm được quy tắc đơn giản này. Khi người phụ nữ than vãn, tâm sự về các khó khăn, người đàn ông cho rằng người phụ nữ đang "quy trách nhiệm" hoặc đang cần một lời khuyên. Vấn đề càng phức tạp thì người đàn ông càng cảm thấy mình đáng trách. Khi người đàn ông đưa ra lời khuyên, người phụ nữ vẫn tiếp tục nói và than vãn . Họ không cần lời khuyên, họ cần được lắng nghe. Khi người đàn ông hiểu rằng mình không bị quy trách nhiệm thì họ sẽ lắng nghe dễ dàng hơn rất nhiều.
    Đó là sự khác biệt cơ bản giữa 2 giới, chính sự khác biệt dẫn tới chuyện "Người đàn ông như sợi dây chun", "Người phụ nữ như làn sóng" và chuyện họ nói 2 ngôn ngữ khác nhau v.v..
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con, trước khi dịch chương ?oNgười phụ nữ như làn sóng?, 2006 xin dịch chương ?oKhác biệt ngôn ngữ? trước, vì xem ra chương này cần thiết để hiểu các chương khác.
    KHÁC BIỆT NGÔN NGỮ​
    Trước khi chuyển tới trái đất, một trong những bí quyết dẫn tới sự hoà thuận hạnh phúc giữa cư dân sao Hoả và sao Kim là ?ogiao tiếp hiệu quả?. Hai hành tinh dùng chung một hệ từ vựng, nhưng họ gán cho từ ngữ những ý nghĩa khác nhau. Họ ý thức được sự khác biệt đó, vì thế, khi có rắc rối, thay vì bắt đầu phán xét và tranh cãi, trước tiên họ dùng từ điển để đảm bảo không xảy ra hiểu nhẩm.
    Cho đến ngày hôm nay, sau bao tháng ngày chung sống trên Trái đất, người đàn ông và người phụ nữ vẫn cần dùng tới từ điển để hiểu nhau. Cùng một lời nói nhưng đàn ông và phụ nữ hiếm khi hiểu cùng 1 nghĩa.
    KHI NGƯỜI PHỤ NỮ NÓI​
    Để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc, người phụ nữ thường dùng ẩn dụ, tổng quát hoá và cấp so sánh cao nhất. Người đàn ông thường hiểu những ngôn từ cảm xúc ấy bằng nghĩa đen, dẫn đến những phản ứng không phù hợp.
    Mười điều phàn nàn dễ dẫn đến hiểu sai, theo thứ tự lời nói của người phụ nữ và cách trả lời của người đàn ông.
    1. Chúng mình chẳng bao giờ đi chơi => Đâu? Tuần trước mình chả đi chơi còn gì?
    2. Chẳng ai đoái hoài gì đến em => Anh chắc chắn là mọi người để ý mà.
    3. Em mệt quá. Em chẳng làm nổi cái gì hết => Vô lý, em vẫn bình thường mà.
    4. Em muốn quên hết đi cho xong => Nếu em không thích thì bỏ việc đi.
    5. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn => Anh thấy có phải lúc nào cũng bừa đâu?
    6. Chẳng ai thèm nghe em nói cả => Nhưng anh đang nghe em đấy thôi!
    7. Chẳng cái gì ra hồn => Ý em đó là lỗi tại anh?
    8. Anh chẳng yêu em nữa rồi => Hiển nhiên là anh có yêu. Thế nên anh mới có mặt ở đây!
    9. Bọn mình lúc nào cũng vội vội vàng vàng => Đâu có. Thứ Sáu chúng mình rất rỗi rãi mà!
    10. Em thích lãng mạn hơn một tí => Ý em là anh không lãng mạn à?

    Qua các ví dụ này, có thể thấy người đàn ông hiểu ngôn từ của người phụ nữ ?otrần trụi? đến mức nào. Đối với người đàn ông, ngôn từ đơn thuần để chuyển tải thông tin và sự việc. Chúng ta có thể thấy cách trả lời của người đàn ông rất dễ dẫn đến cãi vã.
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    TỪ ĐIỂN SAO KIM - SAO HOẢ​
    Vậy là, khi người phụ nữ mệt mỏi, họ thường chỉ dùng ngôn từ chung chung, phàn nàn chung chung, nhưng thực ra họ đang mong mỏi một sự an ủi và động viên từ người đàn ông. Người phụ nữ không yêu cầu trực tiếp vì theo quy ước trên sao Kim, ngôn ngữ văn vẻ bao giờ cũng tiềm ẩn một yêu cầu cụ thể. Đáng tiếc là người đàn ông không hiểu điều đó . Nếu có một quyển từ điển thì người đàn ông sẽ dễ dàng thông cảm và đáp ứng yêu cầu "bí ẩn" của người phụ nữ, khiến nàng cảm thấy được lắng nghe và được yêu.
    Dưới đây là định nghĩa theo ngôn ngữ của đàn ông cho 1 số cụm từ thường bị hiểu sai:
    1. Người phụ nữ nói: Chúng mình chẳng bao giờ đi chơi!
    Theo ngôn ngữ của người đàn ông có nghĩa là: "Em thích chúng mình ra ngoài chơi một tí. Mình vẫn thường ở bên nhau rất vui mà. Em thích ở gần anh. Anh thấy thế nào? Hay anh đưa em đi ăn tối nhé? Cũng lâu lâu rồi anh em mình chẳng đi đâu cả".
    2. "Em mệt quá. Em chẳng làm nổi cái gì hết".
    Dịch là: "Em làm suốt cả ngày hôm nay. Em muốn nghỉ một chút trước khi làm thêm việc gì khác. May mắn là có anh động viên. Anh có thể giúp em một tay và nói với em rằng mọi việc em làm đều ổn cả và em xứng đáng được nghỉ không?
    3. "Em muốn quên hết đi cho xong".
    Dịch là: "Em muốn anh hiểu rằng em yêu thích công việc và cuộc sống của em nhưng hôm nay em thực sự làm quá sức. Em cảm thấy cần muốn chăm chút bản thân một chút trước khi có trách nhiệm trở lại. Sao anh không hỏi em: "Có chuyện gì thế" rồi lắng nghe em một cách thông cảm mà không đưa ra phương hướng giải quyết? Em chỉ muốn được anh hiểu sức ép mà em đang chịu thôi. Điều đó khiến em rất dễ chịu. Ngày mai em lại có trách nhiệm như cũ và lại có thể xoay sở mọi việc".
    4. "Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn"
    Dịch là: "Hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nhưng mà nhà cửa bừa bộn quá. Em thấy nản quá. Em cần được nghỉ một chút. Em hy vọng anh đừng yêu cầu em dọn dẹp mọi thứ. Anh có đồng ý là nó thực sự bừa bãi và giúp em một tay dọn dẹp tất cả?
    5. "Chẳng ai thèm nghe em nói cả" (câu nói phổ biến nhất!!! )
    Dịch là: "Em sợ em quá nhàm chán với anh. Em sợ anh không còn thấy thú vị nơi em nữa. Em cảm thấy mình quá nhạy cảm trong những ngày này. Anh có thể quan tâm hơn đến em một chút được không? Em chỉ mong có thế. Em làm cả một ngày mệt quá và cảm thấy như là chẳng ai muốn nghe em nói hết.
    Anh có thể nghe em nói và động viên em bằng những câu hỏi phụ hoạ như: Chuyện gì thế em?, Thế rồi sao nữa?, Em còn cảm thấy gì nữa? v.v.. Hoặc anh có thể động viên em bằng những câu nói nhẹ nhàng và ghi nhận như: Kể tiếp cho anh nghe xem nào, Đúng thế thật, Anh hiểu em muốn nói gì v.v.. Hoặc đơn giản hơn nữa, khi em ngừng nói, chỉ cần anh thỉnh thoảng gật đầu kèm theo những âm thanh cho thấy anh đang nghe như: oh, hump, uh-huh, hmmm v.v..b]

    (Còn tiếp)
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/11/2004
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    TỪ ĐIỂN SAO KIM - SAO HOẢ​
    6. "Chẳng cái gì ra hồn hết!" (Chẳng đâu vào đâu cả!)
    Dịch là: Hôm nay em mệt quá và dễ chịu bao nhiêu khi được chia sẻ với anh. Hình như hôm nay em không làm được việc gì hẳn hoi hết. Em biết là điều đó không đúng nhưng em cảm thấy thế vì cảm thấy quá sức trước bao nhiêu việc phải làm trước mắt. Anh ôm em vào lòng rồi nói với em rằng mọi chuyện em làm đều rất tuyệt được không? Như thế em cảm thấy dễ chịu lắm...
    7." Anh chẳng yêu em nữa rồi"

    Dịch là:
    Hôm nay em cảm thấy như thể anh không yêu em. Em rất sợ em đã đẩy anh ra xa em. Em biết anh thực sự yêu em, vì em mà anh làm bao nhiêu điều. Hôm nay em chỉ cảm thấy mất tự tin một chút. Anh có thể nhắc lại với em rằng anh yêu em và nói với em "3 chữ thần kỳ" được không? Em sẽ cảm thấy tự tin hơn...
    8. "Bọn mình lúc nào cũng vội vội vàng vàng".
    Dịch là: "Hôm nay em cứ thấy cuống hết cả lên. Em không thích cảm thấy vội vàng như thế. Giá mà cuộc sông đừng có gấp gáp thế. Em biết đó không phải lỗi của ai hết và em không hề trách anh. Em biết anh luôn cố gắng hết sức để bọn mình đến đây đúng giờ và em rất trân trọng điều đó. Anh có thể thông cảm với em và nói với em rằng thật là mệt khi vội vã thế này và anh cũng không thích chút nào hết!
    9. "Em thích lãng mạn một tí"
    Dịch là: Anh yêu, mấy bữa nay làm việc cực quá. Mình hưởng thụ một chút được không? Em thích được nghỉ ngơi với mấy đứa trẻ và tạm quên đi sức ép công việc. Anh rất lãng mạn anh biết không? Anh có thể làm em ngạc nhiên bằng mấy cành hoà và hẹn em đi đâu đó? Em thích cảm giác lãng mạn...
    10." Chẳng ai đoái hoài gì đến em"
    Dịch là: "Hôm nay, em cảm thấy bị bỏ rơi và chẳng được ai ghi nhận. Như là chẳng có ai nhìn thấy em hết ấy. Em biết là phải có ai đó nhìn thấy em, nhưng họ hình như chẳng quan tâm gì đến em hết. Thời gian gần đây anh lúc nào cũng bận, em thấy tủi thân quá. Em trân trọng tất cả những cố gắng của anh trong công việc, nhưng đôi khi em bắt đầu có cảm giác em chẳng quan trọng gì với anh hết. Anh ôm em vào lòng và nói với em rằng em thực sự rất đặc biệt đi..."
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 xin dừng ở đây cho mọi người tiêu hoá.
    2006 có nhận xét là tác giả "bắt" khá đúng tâm lý 2 giới, nhưng có nhiều điêm không thực tế lắm...
    Nếu bác nào muốn kéo dài sự sống của topic này, để nó avail cho mọi người đọc thì ngồi "phê bình", mổ xẻ cho vui. 2006 vừa thi xong môn đầu tiên nên ngồi dịch cho relaxed... Hẹn mọi người tuần sau nhé!

  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2006 nhé, vừa mới kêu gào đã thấy có một số bài pót lên rùi:)
    Phần ngôn ngữ của hai giới đúng là khác nhau nhiều lắm. Nhất là con gái thích được hiểu những cái ẩn ý sau câu nói của mình. Nhưng mà Biz thấy gặp ai hiểu quá, nói đúng tâm lí quá nhiều khi còn sợ hơn là gặp anh chàng nào ngô nghê một chút . hì ... Nhiều khi bất đồng được giải quyết là lại đi đến một nấc mới của tình yêu và các mối quan hệ ....
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hê...hê....vừa đọc vừa gật gù và tiêu hoá [/i] thông tin, nạp những từ mới này vào trong từ điển đại não. Bây giờ nói mỏ xẻ thì biết làm sao bây giờ, thôi 2006 chờ mình đọc lại một tí nữa rồi sẽ mổ nó ra sau nha, sẽ chia thịt ra thịt , xương ra xương
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không hẳn là khi chịu áp lực hay cảm thấy mệt mỏi thì người đàn ông mới "chui vào hang" đâu, mà như mấy bài viết trước đây của 2006 thì người đàn ông sau một thời gian sẽ tự giãn ra và cũng chui vào hang
    Và những lúc ấy thì đôi lúc không phải là họ cần 1 sự im lặng tuyệt đối, mà là một sự thay đổi không khí, thoát khỏi hiện trạng trước mắt một thời gian, không phải lo nghĩ gì cả, chứ không hẳn là người đàn ông tự tìm cách giải quyết. Với mình, nhiều khi tự nhiên muốn giãn ra không một lý do, những lúc ấy không chỉ là ngồi yên đâu mà có thể đi chơi với mấy người bạn trai, uống với nhau vài cốc, ngồi ôn lại chuyện cũ, mang đàn ra hát nghêu ngao vài bài, xem 4,5 bộ phim gì gì đấy....rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, nhưng trong thời gian ấy thì thật sự là không muốn bị quấy rầy, muốn được làm như mình muốn, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người kia, không muốn trả lời mail nữa. Trong lúc ấy thì không chỉ với người kia mà trở nên khó tính hơn đối với cả người khác, lúc ấy thực sự là chỉ muốn chui vào một ốc đảo nào đấy , chỉ có một mình, làm những gì mình thích, nếu như được đi dạo những chỗ thoáng đãng, phong cảnh nên thơ, đứng trước biển thì mọi chuyện sẽ qua nhanh. Đôi lúc còn không muốn cả ăn uống nữa, những lúc ấy đúng là những lúc phá vỡ những thói quen thường ngày, có thể là để lấy lại cân bằng trong con người.
    Khi mọi chuyện qua đi thì chàng lại trở lại như cũ, đúng vậy, các nàng không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi nếu chàng không thoải mái trong thời gian ấy. Lúc ấy mà nàng cứ đòi hỏi chàng phải thế này phải thế kia, uốn éo, phá quấy là một điều rất tai hại, cái chu kỳ của chàng sẽ kéo dài...và mọi chuyễn sẽ trở nên tồi tệ.Nàng phải hiểu và thông cảm cho chàng thôi, tất nhiên là đừng có xem chàng như một gã mắc bệnh truyền nhiễm cần phải tránh xa, không đến nỗi như vậy đâu, nếu ở trong một nhà thì nàng có thể hỏi chàng những câu bình thường như là "anh có muốn một cốc nước cam ?""mọi chuyện vẫn ổn chứ", chỉ tuyệt đối tránh nói chuyện yêu đương, công việc, và càng nguy hiểm hơn khi nàng nói những từ mà buộc chàng phải mở từ điển sao kim sao hỏa,lúc đấy là lúc đầu óc chàng không muốn hoạt động vì bất cứ lý do gì, cũng không có những cử chỉ âu yếm mặn mà, nhưng cũng không sao nếu nàng chỉ đặt tay lên vai chàng để nói lên sự thông cảm và cho chàng biết là với nàng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy "anh hãy nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có em lo". Cũng đừng có hỏi chàng tại sao ? Con trai không muốn tâm sự khi chuyện chưa xong, nếu chàng muốn nói thì sẽ tự mình tìm cách nói ra thôi, hoặc trên mặt chàng sẽ ghi một dòng chữ "anh có chuyện muốn nói rồi đây" mà nàng dễ dàng đọc được. Và mọi chuyện sẽ qua sau một giấc ngủ, sau khi ngủ dậy thì nàng nên chủ động làm cho một ngày vui vẻ, các chàng thường tự nhiên muốn giãn ra khi họ có thời gian nghĩ ngợi, hay có một thời điểm trong ngày mà tự nhiên họ cảm thấy mệt mỏi, nếu bắt đầu một ngày mới mà nàng đã nở một nụ cười tươi, một bữa sáng vui vẻ,một sự khởi đầu tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ qua và sẽ làm cho thời gian muốn giãn ra của chàng trở nên ngắn hơn.và chu kỳ ấy sẽ dài ra, chuyện ấy sẽ ít lặp lại.
    Ở đây howdeep thấy ông tác giả viết đúng là hơi cường điệu một tí, đúng là chuyện ấy nên biết để tránh nhưng không đến mức như tác giả viết. cũng có thể howdeep có cách nghĩ khác chăng, các bạn trai khac cũng cho ý kiến đi nha !!!
    là con trai nên chỉ nói về phần này thôi nha, chị em cho ý kiến về mấy phần của chị em để anh em hiểu tí với, và làm hoàn thiện cái từ điển sao kim sao hoả kia đi nha, hay thật đấy !!!
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 04/11/2004
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, đọc cái này hay thật đấy
    con trai cũng có nhiều người đa cảm và....nhạy cảm lắm. Chắc hẳn những người này " nhu cầu muốn dãn ra " của họ có tần suất cao hơn những người khác đấy nhỉ?.

Chia sẻ trang này