1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mến chào Quê hương 5 tấn!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cavoisatthu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mến chào Quê hương 5 tấn!

    Chúng ta Giao lưu nào các bạn ơi! Chúng tôi những con Gà (trống - mái gì có cả) ở phương Nam xa xôi rất mong được làm quen, tiếp chuyện, gặp gỡ và Giao lưu với các bạn! Bởi lẽ, chúng ta có ở đây trên TTVN này là làm quen, học hỏi và kết bạn vì thế chúng tôi cũng rất mong được Giao lưu, học hỏi với các bạn, những người con của Quê hương 5 tấn!
    Xin mời mọi người ghé qua Box Gà Sài Gòn chúng tôi chung vui!
    "5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ, ruộng đất quê ta chưa muốn nghỉ lấy 1 ngày! Đất với người cùng 1 dòng suy nghĩ. ... Quền rồi!


    Biển Cả là Tất cả.
  2. Buran

    Buran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Là một người con của đất Thái Bình xin chào bạn
    (dân Thái Bình là như thế sao? Bạn bè vào chào hỏi cả ngày trời, không ai trả lời? )
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo ko mến khách đâu cơ chứ,chẳng qua là mọi ng` ít online nên chưa đọc được thôi muh,chứ box nhà mình có ng` giao lưu thì chẳng quý như vàng ý hihi (muh vàng đang lên giá đấy ạ)
    Đùa tí cho vui. Cảm ơn bạn đã để ý đến box nhỏ bé này nhé. Rất bui được chào mừng những con gà thiện chí! (hờ,sao hôm nay mình ăn nói khách sáo quá nhở)

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chẳng thấy ai qua thăm box gà 1 cái nhểy!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    HỀ HỀ SẮP CÓ GÀ ĂN RỒI BÀ CON ƠI, NHANH CHÂN LÊN NÀO, LUỘC, RANG, KHO, LẨU, ...... HỀ HỀ CÒN MÓN GÀ GÌ NỮA KHÔNG NHẨY ....
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết chừng Gà Sài Gòn lại ăn hết 05 tấn thóc một cách ngon lành chứ lị.....
    LÚC ĐÓ MÓN GÀ ĂN THÓC CHẮC LÀ NGON LẮM ĐẤY!!!
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trước khi thịt thì phải vỗ béo chứ.
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chời chời chời... chưa gì các bác đã đòi mần thịt rùi! Cũng may em chẳng phải Gà mà là ...Cá voi! Hên ghê ta ơi! Còn 5 tấn thóc kia là chuyện nhỏ thôi, Gà dạo này ăn khỏe lắm, 5 tấn thóc kia sợ chưa đủ àh nghe!!! Hì hì hì hì hì.... Bữa nào vỗ béo xong và mần thịt thì các bác gọi em tới nghen! Cái vụ gà qué là em nghiền lắm đó nghen! A
    PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP....XONG 1 CON GÀ VÀ 5 TẤN THÓC!!!
    Biển Cả là Tất cả.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oa.ch,phập phập được như thế thì có mà fá sản ah,cá voi ai lại sát thủ thế cơ chứ.Sợ thật,sợ quá.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Chim_se_toc_xu

    Chim_se_toc_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là dân Thái Bình ở HCM đây, xin được làm quen và "rao" lưu cùng các bạn nhé nhất là cùng với hội gà TPHCM nữa đấy, mà là gà TB thì lại càng vui

    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em...

Chia sẻ trang này