1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEN, CÓ NÊN KHÓC TRƯỚC MẶT NGƯỜI YÊU???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoa_nao_anh_quen, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi khóc đi đừng bận lòng ...
    Anh mày xui đểu đấy, đời anh chưa biết khóc là thế đếch nào .. nhiều khi cũng chán nhẩy, hay chưa gặp real love hả trời
    ASDC
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Trời! Khóc lóc trước mặt người yêu thì còn gì là nam tử hán nữa hả? CÒn gì là chỗ dựa vững chắc cho người yêu nữa ha??? Chỉ được khóc khi có những mất mát quá lớn lao, như là những người mình yêu quý nhất thôi. CHứ mà khóc để cầu lấy tình cảm hay là này nọ thì khồn đáng mặt mày râu. Hãy biến nước mắt thành "hành động". Càng thiết thực càng tốt..he he..
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Khóc hay không đó là tuỳ vào tình cảm của mỗi người mà.... cái này thì khó nói lắm... có những người bề ngoài thì cứng rắn nhưng họ lại rất hay khóc..... cái này thì tuỳ hoàn cảnh thôi..........


    Nếu một mai trên đường đời gục ngã....
    Mẹ hiền ơi hãy tha thứ cho con....
                           Lãng Tử Sài Gòn!
     



    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Men mà khóc trước mặt người yêu thì chỉ có là công tử bột hoặc là Men này không phải là đàn ông đâu.
    ANSOXVN
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Các bác đùa thế nào ấy chứ!
    Đúng là con trai không được khóc trước mặt bạn gái, nhưng đôi khi lừa đảo tý
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Không quan niệm thế , mong một lần thấy anh ý khóc hì hì , lúc đó chắc mình đang cười hihì
     
  7. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói gì lạ vậy!!!Bọn Hán tộc thì liên quan gi đến người Việt chúng ta????Tư tưởng của chúng thì ảnh hưởng gì đến chúng ta????
    Chúng ta,những người dân tộc Việt với hàng nghìn năm lịch sử xây dựng và trưởng thành,chẳng lẽ lại ko có một nền tảng văn hoá,tư tưởng đáng tự hào hay sao???????Mà bác phải đem tư tưởng của TRung Hoa ra "doạ" chúng tôi???
    Tôi cũng ko đồng ý với bác gì đó nữa!!!Khi cả 2 người đang gặp những khó khăn,khi cô ấy tỏ ra yếu mềm thì bác lại càng phải tỏ ra cứng rắn mới phải chứ!!!!
    Tôi nghĩ đàn ông ko có những giây phút thực sự yếu mềm.Có chăng chỉ là những lúc chúng ta phải dịu dàng,dễ bảo một chú để chiều lòng các nàng thôi.
    Marcelo
  8. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    đòn là chính chứ khóc là mấy!!!

    Blue Libra
  9. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehe, nói thiệt là tui đã khóc mấy lần nhưng chỉ là wa điện thoại hehhe, nghe em khóc tội nghiệp wá nên khóc theo, bây giờ điện thoại của em sắp hỏng vì bi nước.... mắt chảy vào nhìu wá
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [Lâu lâu cũng nên khóc một tý cho sạch mắt đấy mà, có lợi cho đôi mắt mà lại tốt cho tình yêu nữa chứ........Mà nè các bạn boys ơi chiêu này sử dụng một lần thôi nhé, sau đó đến quỳ gối cũng một lần thôi, rồi mất tích cũng chỉ một lần thôi ..............và cuối cùng là đau khổ mượn rượu giải sầu, cái này thì xài 2 lần cũng được .......hehehehehehhehe



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này