1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mến gởi người dưng!

    Thế là một năm đã trôi qua,một năm thật vô ích của mình. Năm vừa rồi mình đã chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả,rớt đại học mình đã buồn rất nhiều thậm chí còn suy sụp nữa!nhưng rồi mình chợt nghĩ đến cậu và mình như được tiếp thêm sức mạnh! Phải ,mình chẳng là cái gì của cậu cả ,uh đơn giản chỉ là một cô bạn cùng lớp mà thôi nhưng trong mình cậu rất quan trọng.Đã bao nhiêu lần mình rất nản ,mình chẳng muốn tiếp tục theo đuổi mục đích mà mình đã đặt ra nữa ,nhưng rồi mình lại nghĩ đến cậu,một thằng con trai siêng năng và học giỏi và mình cảm thấy thật xấu hổ, thế là mình lại cố gắng,cố gắng để chiến thắng sự hèn nhát của mình và cố gắng để ngang bằng cậu (ít nhất là như thế!) Những lá thư của cậu trong thời gian vừa rồi ,những lá thư chỉ đơn giản là lời chào hỏi và thông báo tin tức của cậu,chẳng có gì cả nhưng nó vẫn là niềm tin của mình,là động lực của mình. Có những buổi sáng trời lạnh,rất lạnh mình đang vùi mình trong cái chăn ấm và chẳng muốn ngồi dậy học bài chút nào cho dù mình biết đã đến giờ phải dậy,mình đã định ngủ luôn cho đến sáng hẳn nhưng rồi khuôn mặt cậu lại hiện lên ,như đang ở rất gần,nhắc nhở động viên mình cố lên,vậy là mình đã vùng ra khỏi cái chăn ấm áp ngồi vào bàn để học.Những lúc ấy chị cùng phòng mình đã phải ngạc nhiên về sự quyết tâm của mình!chị đâu biết rằng những lúc đó chính cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho mình !
    Vậy đấy,cậu đã là niềm tin và là nguồn động viên của mình suốt thời gian qua,và qua những lá thư , những lần chat mình và cậu cũng đã thân với nhau hơn,mình đã hy vọng??rồi vô tình mình biết cậu đang có cảm tình với một người,một người bạn của hai đúa mình.Mình đã buồn và đã rất thất vọng cậu biết ko? Cả tháng trời mình chẳng học được chữ nào cả.Và cũng thật vô tình mình biết cậu đã đoán ra tình cảm của mình dành cho cậu,mình đã nghĩ rất nhiều và mình đoán rằng cậu đang rất khó sử !Sau rất nhiều lần suy nghĩ mình đã quyết định mail cho cậu để nói rằng mình đã mến cậu nhưng tất cả chỉ là quá khứ!Lúc đó mình đã nói dối đấy!mình chỉ muốn cậu ko phải khó sử mà thôi,còn mình thì ??,mình nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc,mặc dù mình chẳng biết người ta có đáp lại tình cảm của cậu hay ko nữa,nhưng mình sẽ cố hết sức để giúp cậu và người ta!Nhưng tết này về chứng kiến hai người ?..mình sẽ phải làm sao đây?Thôi ko sao,mình sẽ vượt qua tất cả vì cậu mà!Dù sao cũng chúc cậu và người ta hạnh phúc.Năm mới vui vẻ và nhiều may mắn nhé!
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Topic này mà được ghép vào topic Thời gian qua , tôi ... thì hợp quá , đề nghị các bác mods làm việc
    Chúc bạn năm nay thành công hơn nhé . Hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi ĐH sắp tới . Không biết bạn thi vào trường gì nhưng hy vọng sẽ gặp bạn ở Kinh Tế

    Lonelymanus
  3. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    vậy là một năm mới đã lại đến nên vui hay nên buồn mình cũng chẳng biết nữa nhưng buồn hay vui gì thì mình vẫn phải cố gắng hết sức mình vì mọt chỗ ngồi trong giảng đường đại học.
    cậu biết ko hôm qua mình đã đi chơi với anh chị đến 12 h mới về nhưng chẳng vui chút nào cậu biết ko vì anh chị là người yêu nên có lẽ cần khoảng trời riêng thế mà mình lại chen vào......
    suốt thời gian đó mình đã linh cảm là cậu có trên mạng nhưng vì đi với anh chị nên mình ko thể chat được thê mà cậu đã ko mail hoặc nhấn lại gì cả.mhình tin vào linh cảm của mình mà bỏi mình đã nhận được lời nhan từ cậu bạn thân của cậu,bình thường hai người vẫn đi với nhau mà!thôi ko sao mình sẽ chờ câu trả lơi cho cái mail hôm trước!
  4. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn nói suốt đời không chịu nói
    Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
    Điều muốn nói ngại gì không dám nói
    Đẻ hôm nay có nói cũng muộn rồi
    thôi mãi là bạn nhé!
    Được bo_cau_ko_dua_thu sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 04/01/2004
  5. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thế là chỉ còn mấy ngày nũa tớ sẽ về Chư Sê ,sẽ gặp lại cậu. chẳng biết tớ nên vui hay nên buồn nữa. rồi đây khi mình thấy cậu chở người ta đi chơi trong các cuộc vui của lớp mình sẽ phải làm sao !có lẽ tớ sẽ chẳng tham gia quá!
    ôi cậu biết ko vì cậu và người ta mà tớ đã nói dối bạn bè là tớ đã có người khác nhưng..............
    tại tớ rất sợ vì chuyện của tớ mà cậu và... sẽ ko tiến triển được!
    nhưng ko sao tớ sẽ cố bình thường cho đến khi ko thể nữa
    chúc cậu hạnh phúc và hy vọng sức chịu đung của tớ tốt!
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  6. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên nói tình cảm của bạn với người ta đi,tại sao lại không thử chứ,mình tin là bạn sẽ làm được thôi mà !
    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  7. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ơi ời,Ngố nghĩ là Ngốc nên đọc cái topic này !Ngố cảm thấy là nó rất gần với một câu chuyện nào đó mà Ngốc đã từng kể với Ngố.Mà cũng rất có thể các nhân vật ở đây cũng chính là câu chuyện đó.Nếu đúng thế,Ngốc định làm gì ?Ngố tin là Ngốc sẽ biết mình phải làm gì ,đúng không ?
    Yêu và rất nhớ Ngốc ... !

    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  8. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn lời khuyên của bạn nhưng nói rồi để được cái gì?
    mình biết con trai rất nhạy cảm và mình tin người ta cũng biết tình cảm của mình rồi nhưng người ta ko có phản ứng gì thì có nghĩa là người ta ko dành tình cảm cho mình.và nếu như thế thì khi mình nói ra người ta sẽ rất khó sử có thể sẽ tránh mặt mình nên mình nghĩ im lặng là tốt nhất như thế ít nhất bọn mình còn có thể là bạn.mình chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc mà
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  9. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang rất buồn và nhớ người ta phải không ?Mình đoán câu chuyện của bạn thế này có phải không :Bạn và cậu bạn đó cùng một người bạn gái của bạn chơi thân từ cấp 3,rồi bạn có t/c với cậu ta,còn cậu ta có t/c với người kia...Thế bây giờ cậu ta và người kia thế nào rồi,có tốt đẹp không,và bạn vẫn vun vào cho cậu ta chứ.Bạn thật cao thượng !
    Cho mình hỏi này,có phải cô bạn "đáng ghét " kia,cùng cậu ta,và cả bạn nữa,ngày trước học PCT-Đà Nẵng không ?Đấy chỉ là mình đoán vậy thôi,nó giống một câu chuyện của một người rất thân,rất đặc biệt của mình thôi mà,mình hy vọng là không phải .. !

    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  10. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    sai rồi.bọn mình học chung hồi ptth nhưng ở Gia Lai cơ mình cũng hơi thân với cả hai còn hai người đó thì ko thân nhau chỉ học cùng lớp thôi giờ hai người đó cùng đậu ở thành phố HCM nên.........
    còn mình đang ôn có lẽ ngày báo điểm cũng là ngày mình biết rằng sợi dây mong manh nhất nuôi hy vọng của mình đã bị cắt đứt! giờ bọn mình vẫn liên lạc và.........
    nhưng ko sao mọi chuyện sẽ qua thôi phải ko,chỉ cần người ta hạnh phúc thế là đủ với mình rồi!
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!

Chia sẻ trang này