1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hông bít bạn là ai , sẽ như thế nào ..có như tưởng tưởng trẻ con của tui hông ... dù tui luôn đổ thừa mình có quá thíu thời gian , nhưng thật sự lâu lâu toi vẫn nghĩ về người dưng ....
    những ngày mưa
  3. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    uh tuổi của bọn mình thỉnh thoảng vẫn hay vẩn vơ như thế đấy nhưng biết làm sao được,vẫn biết người ta có thể chăng nghĩ đến mình đâu nhưng vẫn nhớthế mới là tình cảm chớ

    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  4. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa chưa hẳn trời đã sáng
    em hết buồn chua hản đã quên anh


    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên mến gửi hay là nên ...vào mặt nữa....
    Thật sự là chẳng ra làm sao đâu ấy ạ. Đã lớn như thế (lớn hơn tui, ra trường trước tui) mà xử sự chẳng thì chẳng có gì là người lớn cả. SAo thế nhỉ? Giận dỗi à, thế thì lại càng kém... chứng tỏ rằng cái tôi trong ấy còn mạnnh mẽ quá. MÀ cái tôi ấy có đúng đắn gì cơ chứ....
    Thế mà, thế mà sao bữa ấy, tui nghĩ mình đã biết rung động rồi cơ đấy.... Cảm nhận được ấy rất gần, rất gần.... chỉ chờ và chờ cho mọi việc theo đúng như nó đáng ra phải đi theo..... Nhưng mà không phải, chắc cũng là do tui ngộ nhận, hoặc là....
    Nhưng bây giờ thì có lẽ cũng không phải chờ như thế nữa. Vì tui đã nhìn nhận là mình đã lầm, lầm to. Vả lại, có lẽ ấy cũng cần có một chút niềm vui, cần một chút gì mới mẻ trong những ngày rảnh rỗi, ấy nhỉ.
    Tui đã có lúc ngưỡng mộ ấy ghê lắm. CÔng nhận thì ấy cũng có khả năng thật. Nhưng mà ngoài khả năng đó ra thì không đủ. Ấy còn có nhiều suy nghĩ mà tui thì thật tình là không thể hiểu nổi dù cho cố mà hiểu. Những suy nghĩ ấy theo tui thì không hợp lý và nó có phần nhu nhược sao ấy, lúc nghe ấy bảo thật tình thì tui không nghĩ là ấy lại có suy nghĩ như vậy. Có người bảo ấy đầy tham vọng, không sao. THam vọng là tốt. Nhưng mà cái tham vọng ấy còn phải xét ......
    Thôi lan man quá, chúc ấy luôn vui và dạt được ước mơ mà ấy mong muốn. Nhớ là phải mua được chiếc ô tô ấy đấy
    ........................


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    I don''t know what he does to make you cry
    But I''ll be there to make you smile...............


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Cái kiểu rung động ấy hình như giống mình ngày trước. Rồi cũng chỉ là rung động thế thôi... Mà cái kiểu người ấy hình như chỉ có thể làm cho người ta rung động chứ k0 thể phát triển tình cảm được.
    Nói thế có chủ quan quá k0 nhỉ? Biết đâu là tại mình... Ừ, cũng có thể. Nhưng nếu chuyện đã lặp lại thêm một lần như thế này thì có lẽ chưa hẳn là tại mình đâu.
    Thôi em ạ, có những chuyện, sau này nhìn lại mình sẽ thấy mừng là mình đã trải qua, để biết quý, để biết giữ gìn những gì mình đang có. Cũng có thể chị đoán sai "ấy" của em, nhưng chưa chắc em giấu được chị chuyện này đâu nhé
    Vui lên đi, ngày mai bán bong bóng ế thì nhớ kêu chị, chị sẽ thầu hết với điều kiện em giảm giá cho chị , mua cho Mim Mim ấy
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy,
    KHông ngờ lâu như thế mà ấy vẫn nhớ đến tớ nhỉ. Cứ ngỡ là đợi cho thời gian qua rồi thì cái đó nó cũng qua. Ai ngờ, ấy vẫn cứ giữ trong lòng. Cũng 3 năm rồi còn gì, tại sao không quên đi mà cứ mong mỏi ở tớ một cơ hội nhỉ? Liệu tớ có xứng với ấy không nhỉ? Đọc email của ấy gửi, chỉ vào dòng ngắn ngủi mà sao thấy cảm động, thấy có gì gì cay cay....
    Năm nay ấy đã đi dạy thêm rồi cơ à. Tiến bộ ghê ha. Chúc ấy thành công nhé... Nhớ lời hứa vẽ nhà cho tớ, hát cho tớ nghe, rồi còn phải bỏ thuốc lá nữa... Nói chung là hứa gì là phải nhớ hết và phải thực hiện được nha. Nếu mà thực hiện được thì....thì.... có lẽ... có lẽ...hihi


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thế đấy ,cái gì đến rồi cũng phải đến ,ấy đâu là tất cả đâu phải ko, lòng kiên nhẫn của con người cũng có hạn thôi,thời gian đã hoàn thành công việc mà nó vẫn làm là xoá đi những gì ko nên nhớ trong ai đó. giờ này ấy còn là gì trong tớ nhỉ, đương nhiên là quên hẳn thì chưa nhưng ấy ko còn giữ vị trí như ngày xưa nữa,vậy là chấm dứt một cái gì đó phải ko?
    dù sao vẫn mong ấy hạnh phúc!


    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  10. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọt đắng cay và nụ hôn cuối
    em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương
    Đã có một thời và phải có một thời như thế
    những lỗi lầm và những xót xa
    Nhưng còn mãi trong trái tim em
    dẫu là biển của một thời đã mất.....!



    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!

Chia sẻ trang này