1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người dưng quá , làm sao gặp được bi giừ ?
  2. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gọi Liền Số Này nhe 09035151352...
  3. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu tại sao quyết định cuối cùng của you lại là trường này nữa, một sự trùng hợp à ? rồi đây đối mặt hai người cùng một lúc tớ sẽ phải làm gì? có lẽ đã đến lúc tớ phải cho quá khứ trở thành quá khứ rồi!thế có lẽ tốt hơn,ko níu kéo gì nữa!
  4. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sorry anh! Không hiểu tại sao em lại thế, không muốn ra gặp anh như đã hứa. Có những lúc em như thế, đừng giận mà hãy hiểu cho em anh nhé
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Gọi để làm chi ?
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hừm, gọi để bị ăn đòn chứ để làm gì. Tại sao em dở thế nhỉ. Hắn cho số điện thọai thì bomb cho hắn vài chục tin nhắn. Thế là hắn tiêu thôi.
  7. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ah hu`m,Lão Kia,Nói Gì Thế,muốn chít hảbomb lão mấy phát bi giờ
  8. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng mọi thứ đã trở thành quá khứ, cả you cũng vậy. chẳng còn gì nuối tiếc nữa . quên được you ko phải dễ,nhưng mình đã làm được.tạm biệt vocivilized!
  9. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi thứ đã thay đổi giờ tớ đã tìm được hạnh phúc của mình!
    Tuấn đã thay đổi mọi thứ trong mình giò mình sẽ vui vẻ với những gì mình đã chọn!
  10. info12

    info12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn mong rằng bạn vẫn là bạn của tôi như ngày nào.

Chia sẻ trang này