1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtuan41181

    minhtuan41181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  2. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vậy là thời điểm quan trọng đó đã tới :được tất cả hay trắng tay là ở kỳ thi này .
    cố lên nhé tôi ơi vi mình và vì tất cả
  3. lazycat03

    lazycat03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tui chẳng biết viết gì nữa. Hồi học KT tui có yêu một người, rất chân thành nhưng không được đền đáp, vừa ra trường người đó đi lấy chồng mất...haha. Chán thật, tình cảm chân thành không bao giờ được đáp lại sao.
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em ngồi đây nhớ thương biết mấy
    Nhớ ai nhiều em lại thấy lo âu
    Lo phương xa anh có vui không nhỉ
    Hay lại là niềm nhớ lẫn niềm đau
    Em bây giờ phiêu bạt nơi đâu
    Cũng không biết về phương trời nào
    Chỉ có biết tình em vẫn mãi nhớ anh
    Chỉ có biết mình anh yêu dấu
  5. minhtuan41181

    minhtuan41181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Nhớ làm răng rứa em ơi,
    Người xa biết có nhớ mình hay không?
    Dã tràng se cát biển đông
    Nhớ người ,người chẳng nhớ mình như không.
    Vi vu gió hát đồi thông
    Mênh mông nỗi nhớ,vơi đầy niềm nhung.
    Em ngồi đây nhớ thương biết mấy
    Nhớ ai nhiều em lại thấy lo âu
    Lo phương xa anh có vui không nhỉ
    Hay lại là niềm nhớ lẫn niềm đau
    Em bây giờ phiêu bạt nơi đâu
    Cũng không biết về phương trời nào
    Chỉ có biết tình em vẫn mãi nhớ anh
    Chỉ có biết mình anh yêu dấu [/purple]
    [/quote]
  6. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nhớ wá !
    người dưng ơi
  7. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê,Sao Dzị,mới có vài ngày mà nhớ rùi hử em gái .Ráng đọiư vài hôm nữa đi ăn chè nhe
  8. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ủa?
    ai là em gái thế?
    à
    mà nếu có chè en dài dài thì cũng chấp nhận làm em giá lun
    hehe
  9. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vẫn là những bài viết cho một người dưng nhưng lần này ko phải gởi cho quá khứ mà là cho hiện tại. Ấy biết ko, tớ đã từng nghĩ rằng người đó sẽ là người duy nhất có thể làm cho tớ sống có mục đích hơn,nhưng ấy đã xuất hiện và phủ nhận lại mọi chuyện.Ko phải bằng lời nói mà bằng hành động của mình ấy đã làm cho tớ hiểu rằng tất cả đang còn ở phía trước.Cảm ơn nha, cảm ơn vì tất cả những gì ấy đã làm cho tớ.
  10. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước hững hờ chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

Chia sẻ trang này