1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu Caheo vì đã chia xẻ những suy nghĩ rất chân tình. Mình biết chứ, chính vì thế cái bài trên mình chỉ viết cho mình, viết cho 1 thoáng kỷ hoài niệm nó chợt về giữa một khoảnh khắc giữa đời thường. Mình rất biết và hiểu cuộc sống thực tại với bao ngổn ngang công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ... và nhất là thằng con trai, niềm an ủi, tương lai của mình. Song, ai cũng có những khoảng lặng trong tâm hồn, như hôm qua chẳng hạn, thực sự lúc ấy mình muốn giãi bày, muốn trút lòng mình ra. Mình chẳng nói với cô ấy đâu, cái mối tình học trò trong như pha lê ấy- hãy để nó trong kỷ niệm, phải không?
    Mình rất sợ tâm hồn bị chai lỳ đi, cũng may mình chưa bị như thế, vẫn biết phân định rõ ràng cuộc sống nào mình sống cho mọi người, cuộc sống nào cho bản thân. Giống như sáng nay đi làm, rất mệt vì thức khuya nhưng chỉ cần bước vào phòng, thấy tất cả nhân viên vẫn đang hăng say làm việc- biết đâu trong số đó cũng có ai còn mất mát nhiều hơn mình?- là mình như thấy mọi mệt nhọc tan biến cả. Thế đấy! C''est la vie! Đó chính là cuộc sống! Hãy cứ sống thật đúng với mình- dẫu khó khăn, dẫu đau khổ nhưng đừng bao giờ không phải là mình, đừng bao giờ không dám nhìn mình trong gương- đây thực sự không phải là 1 câu mang tính chất dạy dỗ đàn em, tin mình như thế, mà thực sự là những gì mình rút ruột từ mọi điều đã nếm trải đến nay
    Chúc cậu caheo luôn vui vẻ.
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy,
    ... Hôm nay nghe ấy bảo là mùa đông đã về rồi, ngày HN mùa đông, ngày mùa đông không nắng.... Ấy bảo hôm nay được rét, mong mãi mới rét, ấy có biết là tớ cũng mong được thế không? Mong được đi một mình bên bờ hồ Gươm, được tận hưởng cái rét đầu đông, cái lạnh cắt da của những cơn Gió mùa Đông Bắc, rồi đi ăn, ăn những món thật nóng, nóng đến bỏng cả lưỡi... Biết là không chịu được lạnh nhưng vẫn thích thế, thích cái cảm giác xuýt xoa, thích cái cảm giác được người mình thương cầm tay áp vào má, thích được nói chuyện thở ra khói... Thích nhiều quá mà nhớ cũng nhiều quá...
    ... Nghe ấy bảo bố ấy sắp lập gia đình với cô ấy, tự nhiên thương ấy quá... Biết là ấy sẽ đối xử tốt với cô ấy nhưng tớ cứ có cảm giác xót xa cho ấy... Chắc tại tớ đa cảm... Hi`... Nhưng dù gì đi nữa cũng chúc bố ấy và cô ấy hạnh phúc...
    ... HN vào đông....


  3. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cũng Khá lâu rồi chúng ta ko gặp nhaunhỉ,hi vọng có một ngày nào đó có thể trò chuyện cùng nhau,ko phải trên YM mà cũng chẳng phải qua Tel bạn nhỉ
    Có lẽ đã từ lâu bạn đã hiểu lầm tôi,thế nhưng,tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì,đơn giản,tôi ko thích như thế..Ai cũng có một chút gì đó lòng tự trọng,vậy mà...
    Vài dòng gửi bạn,cố gắng thi nhé,và đừng quên uống thuốc mỗi khi bị cảm đấy.Ngày mai sẽ mưa, tôi nghĩ thế.
    ..
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy,
    Muộn rồi, ... Nếu mà ấy không như thế thì đã khác... Vì thật sự là không phải thế.... Việc gì nên làm hôm nay thì làm, đừng để ngày khác, hay để đến một lúc nào đó....
    Gửi "em trai iu dấu",
    Nhớ ngày SN chị thì rõ là phải làm nghĩa vụ nghe chưa... Rồi lại còn tết này 2 chị em cùng đi ngắm pháo hoa nữa đấy... Giờ chị là chị không còn gì vướng bận cả, mà cô người yêu của "em trai" thì cũng hẳn là không khó tính lắm, nhểy.... Nhớ đấy.. Chuẩn bị cho kỹ nha...
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi ấy
    Vẫn từng ngày dõi theo ấy, nhớ nhé.
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy
    Làm Mod bên 7X trong box mình không dám spam vì sợ mọi người nói lại đi sang box khác spam. Ấy mà còn làm như thế ấy thì ấy tiêu đấy nhé.
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ph ( không fải như người ta toàn gửi ấy ấy )
    Làm sao để anh giúp đỡ cho em bi giờ, nghe mọi người kể anh thật xót xa, địa chỉ của em cũng ko có thậm chí tên em anh còn chưa biết hết. Anh chắc chắn 1 điều là em ko lên net và sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này nhưng anh vẫn viết . Anh sẽ cố gắng để tìm cách giúp em, người em gái dề thương của anh.
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gửi người quen
    Đã có chỗ ngủ ấm áp chưa? Đã được ol ban đêm chưa?
    Để dành được bi nhiêu xìn rồi? Nghe đồn là sẽ đãi 1 bữa hoành tráng phỏng?
    Có đang thích gì k0? Chắc phải kiếm gì đó cho hợp với cái tính xí xọn nhưng chưa nghĩ ra là gì cả
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi ấy.
    Tớ đã rút Mod ở 7X rồi. Giờ tớ là thường dân như nhiều người, nếu thấy tớ có ý định spam hay nói nhảm, cứ treo tớ thẳng tay nhé.
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi ấy.
    Trên đường về tớ nghi nghi là mình đã gọi lộn. Xấu hổ chít đi được. Không biết phụ huynh ấy có giận lắm không? Sorry nhé!

Chia sẻ trang này