1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mến thương đong đầy vì bỏ thuốc lá với Boni-Smok

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi anhtuannguyen123, 24/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuannguyen123

    anhtuannguyen123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tiếp xúc có những người hút tpcn lá đa dạng, tôi nhận thấy một điều rằng: sở hữu muôn vàn Nguyên Nhân làm cho bọn họ nghiện tpcn rồi sau đó lại sở hữu hàng ngàn Vì Sao để chúng ta bỏ và trong số đó tình chiều chuộng những người trong nhà yêu trong gia đình chính là những động lực to đùng nhất. Em Nguyễn Văn Linh, 21 tuổi, làng bản Ruộng, xóm Trung Minh, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang cũng tương tự thế.



    [​IMG]



    phương pháp đây hơn 1 năm tôi gặp Linh sang một người bạn, khi ấy em để lại ấn tượng trong tôi ko mấy rẻ sang trọng. Chỉ sở hữu ngồi với nhau với 30 phút nhưng em hút cũng bắt buộc 2,3 điếu sản phẩm, thường xuyên, hô hấp khói mù mịt, cực kỳ mệt mỏi. hoàn thành việc tôi nôn nả rút lui ngay không muốn ngồi thêm có em một phút giây nào nữa. ngày nay tái ngộ, tôi còn ko nhận thấy em, không chỉ là bởi vẻ đĩnh đạc, người lớn mà suốt buổi chuyện trò em không thể hút 1 điếu thực phẩm chức năng nào.

    khi nhận thấy những do dự trong tôi, Linh mỉm cười nói: “Đúng như chị nghĩ đấy ạ, 15 tuổi em đã tập tành hút thực phẩm chức năng rồi. đồng đội, chúng nó rủ rê & khích bác em bảo là “đàn ông mà không biết hút thực phẩm chức năng thì là bọn bà”, em tức quá cũng hút luôn luôn. Chẳng ngờ càng hút càng nghiện, từ vài ba điếu hằng ngày kế tiếp không giảm cả bao chị ạ. Ẳn cơm cũng hút, truyện trò cũng hút, làm việc cũng hút…nói chung là cuộc sống đời thường của em là nối sát mang điếu tpcn.”

    Tôi nhíu mày hỏi: “Em hút thuốc sớm như vậy mà bố mẹ không lên tiếng gì à?”

    Em khẽ cười nói: “Có chứ, nhưng người trẻ tuổi hiếu thắng, càng mắng em càng hút. đến khi mang tình nhân rồi với vk em cũng kệ, bỏ sản phẩm lá đâu phải chỉ là dễ, nhất là những người hút thuốc rộng rãi như em. Mãi đến khi với con, nhìn thấy em hút sản phẩm, vợ em liền bế con chạy ra chỗ khác kiểu như em có bệnh truyền nhiễm ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đã làm bố rồi, em muốn là 1 người bố mà con em mình phải tự hào, em sẽ khiến toàn bộ vì con. và việc trước tiên là cai thuốc lá đã chị ạ, việc bé dại không khiến cho đc nói gì đến việc lớn về sau.”

    “Em lên mạng kiếm tìm những cách cung cấp cai thực phẩm chức năng lá vì em đã tự cai mấy lần nhưng vẫn không thành công. Em thấy đa số chúng ta khen nước súc miệng cai tpcn lá Boni-Smok rất nhanh & tác dụng buộc phải em cũng khám phá ra nhà tpcn tây sắm 1 chai về. Lần thứ nhất dùng nước súc miệng Boni-Smok em còn chưa mường tượng được lợi ích thế nào. Súc miệng bằng Boni-Smok ngừng, hút sản phẩm lá luôn luôn, mừi hương ngon của điếu sản phẩm bị thay bằng vị đắng ngắt, ngai ngái. Chị tưởng tượng rằng một đứa nghiện tpcn lá như em mà không còn hút được đến hơi vật dụng 2, cần bỏ điếu sản phẩm đi mới hay chứ.”

    “Sau bao lâu em cai được sản phẩm lá?”

    “Mỗi ngày em súc miệng bằng Boni-Smok của Canada 5,6 lần trong tầm chưa tới 1 tuần em đã cai được rồi chị ạ. Trước đây em thường bị viêm họng, rát cổ, bỏ thuốc lá được hơn 1 tháng tình trạng này cũng đỡ hẳn, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Em thậm chí tha hồ chơi đùa với con mà không thể lo âu gì cả, cai thuốc lá dứt em mới phân biệt rằng tình yêu tới từ thứ li ti nhất chị nhỉ.”

Chia sẻ trang này