1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Men, why ya smoke???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cassiechit, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta là chế ra thuốc lá nhỉ??? Vừa hôi mùi thuốc, vừa độc, làm nát bét hết cái phổi. Dzị mà nhìu người ghiền mới chết!!!
    Hum nọ Chit ngồi ở ngoài service thì có 1 tên ngồi ở máy bên cạnh hút thuốc. Gió thì nó thổi từ hướng him vào. Chit ---> như là bị xông khói vậy. Chưa hết, him còn coi xxx web nữa ché. Chuyện đó thì với men thì cũng có thể coi là bình thường đi, nhưng mà ngồi coi ở chỗ public, Chit thấy nó sao sao á!
    Mà men vào service 10 người thì hết 8 người là smoke, 6 người là coi xxx web. Cũng không muốn wơ đũa cả nắm, nhưng mà nhìn men bi giờ... thấy không có cảm xúc được chút nào!!! Hic hic...



    You are nobody until somebody loves You
  2. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hờ thắc mắc cái gì ?
    Rượu, thuốc , gái thằng đàn ông nào trên đời chả mắc vào mấy thứ đấy Có chăng nhiều hay ít thôi ...
    Rượu ( cụng phát cho máu): Giúp quên đi thực tại buồn tẻ là lúc thoải mái tinh thần<=======Đôi khi muốn trở thành 1 người khác cách đơn giản và rẻ tiền nhất
    Thuốc ( làm điếu cho thơm phổi nào ): Giúp minh mẫn nhìn nhận cuộc đời, tập trung bình tĩnh trước mọi việc, và nhiều khi buồn mồm hút chơi thui.
    Gái Giúp giải khuây mỗi khi rỗi việc là công cụ để khoe mẽ với bạn bè, là niềm vui cuối cùng sót lại trên trần gian
    Chậc nhưng cái quan trọng là phải biết thế nào là đủ đừng thành thằng nghiện rượu, nghện thuốc, nghiện xxx là được
    Nói chung khi ta còn trẻ thì nên sống thoải mái hờ hờ đến lúc già rùi lại tiếc........
     
     
    Du` ban co hoc Nguyen Truong To hay khong moi` ban hay ghe qua va post bai tham gia
    <A href="http://www.ttvnol.com/
  3. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    êu bạn Vinh .......... bước ngay , bước khẩn trương ............
    to chit@tiệt : hiz , tệ nạn kỉu ấy thì đời nào cũng có thui (sad but true ) tui cũng tởm cái bọn rác rưởi ấy lắm ................... thui bà ráng kím anh nào có bản lĩnh tí ( tức là bít giới hạn như chú V chú ấy bảo ấy ) ..............
    (đề nghị bạn béo ko được xoá chữ tiệt của tớ nhớ ...............người ta gọi iu mà lại ................. có làm zì hại dân hại nước đâu mờ khoá của người ta chời ...............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Wỹ sứ, nó kiu mình = Chitiệt lun mới hay ché!!!
    Come back chuyện mấy men đi. Chit chờ đợi ý kiến của các boys trong Hang chuột!!!

    You are nobody until somebody loves You
  5. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này là muôn thuở đ/v con trai. Nhưng tại sao ko thay đổi được nhỉ????? Người ta đặt ra vô vàn lí do để hợp thức hóa những hành động đó. Tui chẳng fê fán hay gì gì ai cả, đó là quyền của mỗi người, chỉ nói những gì tui nghĩ. Hút thuốc thì wả thật ko nên hút làm gì, nên bỏ là vừa. Còn chuyện bia bọt thì ko đến nỗi như thuốc, con trai cũng cần biết, ko thể tránh khỏi những chầu nhậu hay dịp nào đó fải uống trong tương lai đâu. Ko uống nhiều nhưng cũng fải biết. Đừng sa đà là được rồi, làm ăn, giao tiếp,..... ko tránh khỏi việc fải uống đâu
    Còn về xxx, tất nhiên cũng nên biết, con trai mà, nhưng sau đó thì ...tùy vào bản lĩnh và ...độ nhớn của mỗi người mà thôi, ko bàn được, nhưng cũng fải có lúc dừng thôi. Phải lớn chứ ko lẽ làm boy hoài, be a man chớ.....
    Hehe, may wá, tui ko hút thuốc, xxx cũng đã là wá khứ khi cơn lốc xxx web tràn ngập cách đây 1,2 năm gì đó, chỉ còn lại cái khoản nhậu nhẹt mà thui, cũng đủ để vui vẻ với bạn bè, khè khè. Ai đi nhậu hông ???????????????????
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...gì chứ phổi thơm mùi thuốc lá thì...ặc ặc...có cho tiền tớ cũng chẳng dám (nghe đồn ung thư phổi chưa có thuốc chữa, mà chết bằng cái ấy thì hơi bị kinh dị đấy) :-)
    Rượu bia các thứ ko uống thì cũng tốt, nhưng uống cũng chẳng phải xấu tí nào... Cụ Lý Bạch ngày xưa chẳng nốc rượu vào sao ra được lắm thơ hay thế :-) Ông bà dạy "nam vô tửu như kỳ vô phong", có điều các chú chưa kịp nghe hết đã lon ton chạy đi nhậu rồi, còn một câu phía sau nữa là "nam quá tửu như khỉ mắc phong" :-p Mà nốc rượu nhiều thì cái gan có nguy cơ thoái hóa, nốc bia nhiều thì cái bụng có nguy cơ tăng kích thước... Do vậy có bí quyết rằng nếu được chọn giữa chất và lượng xin hãy kiên quyết nói ko với luợng nha các chú...
    Mà lượng là gì, chất là gì, các chú đang thắc mắc thế hở? Lượng có thể xem là thể tích rượu bia các chú tiêu thụ, còn chất thì nôm na là tốc độ tiêu thụ của các chú, tất nhiên đều được tính trong khoảng thời gian xác định... Tớ từng biết các tay cao thủ có thể ngồi tì tì từ sáng đến tối, chỉ làm có 2 việc chính: uống vào và...thải ra! :-) Nhưng thế thì mất thời gian và hao tổn về kinh tế quá... Thôi thì các chú cứ chào sân liền một lúc khoảng 4 cái 100% (khoảng 2 lon), ko thì cứ vài bát rượu đầy ta cạn sạch... &lt;- gặp đám nào nặng đô quá thì các chú ráng chơi gấp rưỡi hay gấp đôi vậy :-p Sau đó thì kíu lỗi cùng các huynh đệ, lời rằng tại hạ ko quen uống bia hay rượu nhưng nể mặt anh em quá uống chơi với mọi người vài ly thôi &lt;- bảo đảm những tên cái mồm to hơn cái bụng sẽ ngồi im lặng ko dám hó hé nài ép hay khích bác nữa :-) Chơi chiêu này tất chẳng phải uống nhiều hay dây dưa lôi thôi, có điều các chú cũng nên có sự chuẩn bị trước để chơi theo tốc độ, và tớ thật tình khuyên bà con nên thiên về chất chứ đừng hất về lượng nhé :-D
    Còn về cái nhạy cảm kia...chẹp chẹp...ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật thế, biết có phụ nữ kế bên đang...nhìn lén...mà hắn vẫn cứ thảnh nhiên như ko thì chắc hết thuốc ngừa rồi, chỉ còn thuốc trị thôi... Cô Chit nhờ bác chủ tiệm kiu giúp, nếu bệnh hắn nặng thuốc của chủ tiệm cũng ko xi-nhê thì chắc về nhà hay đi chỗ khác online nghe có lý hơn :-p Có điều nếu cô Chit muốn trừ hại cho dân thì có thể cho hắn xơi muốn thuốc đặc trị, nghe đồn loại ấy các "chú" có nhiều lắm, cứ gọi 113 là giao hàng tận nơi luôn :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hehe, đâu phải lúc nào cũng dễ dàng thế đâu, có khi chết rồi còn bị bắt ngồi dậy uống tiếp ấy chứ.
    nói chung man nào mà khi bị hỏi về mấy thứ này mà lắc đầu liền bị xếp thấp xuống 1 bậc (tui nè).
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    nam vô tửu như kỳ vô phong, cái này thì ko thể thiếu được, thuốc lá cũng vậy, bản lĩnh đàn ông thời ni mờ
    thằng nào dính vô chết sớm gáng chịu hơi đâu mình lo....
    còn coi mấy cái trang í í í tò tí te ấy thì.........kệ nó, mình đừng ngó qua lờm gì ( nếu thích thì kêu nó xích qua cho ngối coi ké ) chuyện mình mình làm, chó sủa mặc chó, khách bộ hành vẫn lặng lẽ bước đi .....chóp chép
    view my forum : www.cuphoc.com
  9. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc lá đâu có tốt zí zụ như em đây có hút hít gi` đâu .
    hút thuốc vừa có hại cho sức khoẻ lại vừa tốn tiền dại gi` mà hút
    có nhìu tiền thì để dành zô sài gòn thăm chị hai với MAFIA còn hơn (a` quên cả hụi chụt nữa chứ)
    HUNTER HUNT THE DEATH
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em chai tui dễ thương hít bít!!!
    Típ đi mấy chú!!!

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này