1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi BinhNguyet, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió

    Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió

    Em trở về khi ve sầu đã lột xong xác cũ
    Gió ưu tư thổi những khúc sau cùng
    Hạ gạt nắng - Thu về cheo leo phố
    Bỏ em tôi , giữa vời vợi mơ hồ

    Em trở về khi khô ngày héo tháng
    Dấu chân xưa không giữ được đến giờ
    Anh có khóc , khi trăng vừa chạm núi
    Một bóng em riêng lẻ , đến hững hờ

    Em dệt mộng vào trong những vần thơ
    Cột ái ân chênh vênh bên dĩ vãng
    Tiếng yêu thương cheo leo trên năm tháng
    Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió - đợi chờ !

    Tôi ngả mình trên thảm cỏ ngu ngơ

    ***********​
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hít! Lại bắt đầu món Lương Sơn Bạc Tam nương hợp Bích. Kinh! Sao ko gọi nốt LyLy với Triều Sương về cho nó đủ bộ?
    Có khi nhà cháu phải lập đàn Cúng mới được. Đông Tây y kết hợp ko có ăn thua.
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 22/11/2006
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ồ nàng!
  5. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bạn kí thêm cái tên dưới bài thơ với ngày tháng năm đi
    phải nói ca từ rất hay, có cái gì đó tở cảm thấy rất cổ điển, tiếc quá ít vốn tiếng Việt để hiểu cho cặn kẽ, chỉ thấy viết về tình hay hay thôi
  6. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Mắc lưới
    Tôi trở lại bên anh một ngày không nắng
    Hàng cây khô héo hắt , bến đợi chờ
    Sóng vẫn vỗ , mà tình heo hút đó
    Đến bao giờ thôi chắp vá câu thơ ?
    Tôi trở lại khi trăng tròn ngu ngơ
    Dáng tình xưa chỉ đôi chút vật vờ
    Đường vẫn cũ , chỉ chân tròn xa lạ
    Chẳng biết là tôi đang tỉnh hay mơ ?
    Tôi đã đi khi nước cạn đáy hồ
    Đàn cá đã nằm gọn yên trong lưới
    Tôi dằn tiếng bi thương vào sâu tức tưởi
    Trái tim tôi tanh tao - mắc lưới tận bây giờ ...

    @ Anh T...rim : Hít giề ? Rồi , sẽ hợp kích , hehhehe
    @ Ừ . Nàng :)
    @ Tớ cũng chẳng biết cổ điển là chi nữa ,chỉ viết ra rứa thôi . Thanks
    Được BinhNguyet sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 23/11/2006
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đường chân trời
    (Cho cả Thiên Nhai)
    Thèm được như em khi tôi 18 tuổi
    Thì bây giờ không ngắc ngoải yêu tin
    Phải duyên nhau ai lặn lội đi tìm
    Ai xốc chữ sắp những câu chuyện tình ba sông hay chín suối?
    Sẽ chẳng thể bắt đầu khi cạn lòng đắm đuối
    Những vảy vàng bụi đỏ mắt nhau
    Ai dũa lại tướp cổ tích nhiệm màu
    Hài vạn dặm ngủ quên trên giá sách.
    Ai còn vọng địch run tê lau lách
    Rưng rẩy lòng đủ luỵ trần gian
    Lửa tự thiêu có nhểu một hạt vàng
    Cơn cuỗng gãy bóp vụn mình nhớp ứa.
    Còn đủ lòng nhìn nhau hàng mi ứa
    Giận và yêu cào rách phía ngày qua
    Dưng dửng đời ngạo nghễ giễu xót xa
    Ta đau đớn cho trêu ngươi man trá.
    Ai biết ngày mai thành người lạ
    Chiếc gương soi rạn vạn hình găm
    Hạnh phúc giản đơn đã quá đỗi nhọc nhằn
    Đêm trơ lại mùi lan tình tự gió...
    Nhuệ Giang đêm 23/11/2006

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 23/11/2006
  8. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em về
    Thơ vần bằng
    Em về , mình tôi trong đa mang
    Lời tình còn vương trong đêm hoang
    Thề nguyền còn soi trong tơ trăng
    Mà người tan thành cơn mưa giăng ...
    Thuyền tôi trôi về trên hoang sơ
    Nâng đời , êm đềm trong cơn mơ
    Say tình , đàn rung bao dây tơ
    Ôm lòng , người say , ôi em thơ !
    Em về , tôi tan trong hơi sương
    Em về , tôi tan men yêu đương
    Con đường tình tôi sao xa xôi
    Con đường , mình tôi sao đơn côi ...
    Người về , còn tôi trong chơi vơi
    **************************************
    Thử tí xem , thơ mà không có vân trắc thì thế nào nhỉ ? Liệu có mênh mang được như một Vầng Nguyệt Bình Yên ???
    **************************************
    Oh ! Nàng , Đường Chân Trời thì màu thiên thanh ? Rêu úa hay là màu xám nhỉ ?
    Ừ , thơ Nàng vẫn thế . Đọc vẫn đau . Đau như chính ta là chiếc gương soi rạn vạn hình găm trong thơ nàng vậy !
    Ô hay ... Ta mới 18 thôi à ?
    Được BinhNguyet sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 23/11/2006
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả cảm được cái thơ vần bằng của ấy. Thôi thì ấy cứ làm thơ như bình thường, như cái bài đầu tiên đọc còn thâm thấm, ấy đừng dở hơi tập làm thơ toàn vần bằng, rồi mai làm toàn thơ vần trắc. Đọc chướng bỏ xừ. Ấy làm tiếp thơ bình thường nhé, tớ đọc!
  10. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Tôi đón bàn tay em rất duyên
    Tìm chút hương xưa thoảng muộn phiền
    Đâu đó , trong em , tôi đang khóc
    Tình tôi quên lãng giữa cô miên
    Tôi vuốt tóc em giữa lặng yên
    Trời im tiếng gió , cỏ cây hiền
    Tôi ru em tôi bằng tiếng nấc
    Nghẹn ngào trăng vỡ buổi đầu tiên
    Tôi chôn yêu dấu dưới mồ riêng
    Em đừng khai quật những lo phiền
    Cứ để lòng tôi , đà tan tác
    Quên lãng mất rồi , cuộc tình điên !

Chia sẻ trang này