1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi BinhNguyet, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Huynh học võ luyện công hồi mô mà TS ko biết thế hử, luyện đến tầng thứ mấy rồi , răng lại nghĩ TS nhầm kế khích tướng của huynh
    Hmmmmmmmmmmmmm..............
  2. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhắn mây trời về với núi
    Bỏ thu trơ trọi giữa nghìn năm
    Anh nhắn gió về in bóng nguyệt
    Tình ta vỗ sóng đến vĩnh hằng
    ____________
  3. YenPhong

    YenPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được YenPhong sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 27/11/2006
  4. YenPhong

    YenPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sắt se Mây
    Anh ra đi khi hoàng hôn tím màu hoa thạch thảo
    Gió vô tâm thổi lạc bản tình đầu
    Gạt nước mắt, mây thẫn thờ ngang núi
    Lòng héo khô mòn mỏi giọt mưa ngâu ...
    Anh ra đi chắc tươi lòng mát dạ
    Vui duyên mới nào nhớ ước trầu cau
    Anh có biết khi trăng vừa hôn gió
    Em cúi đầu, se sắt một niềm đau ...
    Đứng trông theo bóng mây đã khuất mờ
    Chợt mơ về một quán nhỏ đơn sơ
    Trên gối thơ em ngủ quên ngày tháng
    Gió trăng ơi, xin đừng đến trong mơ!
    Tôi giật mình ... lệ ướt đẫm trang thơ ...
    Được YenPhong sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 27/11/2006
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em nhận trong anh một chút duyên
    Say tình say phận má thuyền quyên
    Say trong ngây ngất mùi hương nhạt
    Đâu biết trong em lẫn chút phiền
    Chờ thoáng dại khờ để đảo điên
    Sao lòng em lại thấy triền miên
    Tay ai vuốt tóc lòng ai lặng
    Tưởng cảm giác yên giữa chốn thiền
    Sao nỡ đành lòng bỏ tình riêng
    Sao anh chẳng thấy kiếp nhãn tiền
    Sao anh lại nỡ chôn tình dại
    Cho đớn đau này bỗng vô biên
    Em đã từ lâu đợi cõi tiên
    Bên anh em sẽ hết ưu phiền
    Sẽ thôi đau đớn thôi buồn khổ
    Hàn vết thương lành mối tình điên!
  6. NangVan

    NangVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ cuối í, nghe quen nhể?
  7. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lại tình anh trên chiếc lá mùa qua vừa rụng
    Chẳng thể nào không tím một cõi lòng riêng
    ..................
    Dại lòng
    Tình tôi nương theo mấy nẻo sương mù
    Mà gió lạnh tái tê lòng đến thế
    Nước mắt tôi hay nắng mưa dâu bể
    Bến sông yêu cằn cỗi những nguyện thề
    Chẳng bao giờ cong cả một con đê
    Để hong khô cơn mưa lòng tê dại
    Nắng biên cương nhoẹt nhoè màu quan ải
    Có bao giờ khấp khởi một ngày mai
    Em có mơ ướp ngọc một gót hài
    Chở mây lạnh về bên kia lửa khói
    Em ủ mặt trời vào trong bóng tối
    Gió theo trăng , bỏ mây lại bao giờ ....

    @ nàng Vân : tất nhiên là quen rồi , đó là 4 câu thơ nổi tiếng mà ,và đó chỉ là chữ kí của tuyết lạnh thôi . Không phải là khổ cuối của bài thơ . Nhen .
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 27/11/2006
  8. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Muội chờ huynh lâu lắm rồi , Yên Phong
    Liệu có lênh đênh
    Tôi đã chờ anh , anh biết không
    Ai tô má thắm để xuân nồng
    Đem phơi trước gió tình ngượng nghịu
    Người đợi người biết mấy long đong
    Tôi đã chờ anh , cạn thác ròng
    Nửa bờ sông lạnh , nửa bờ mong
    Ai vùi trong lá lời thù hận
    Để giờ tóc rối cả hư không
    Tôi đã chờ anh , đã chờ anh
    Vùi duyên sao nỡ dạ sao đành
    Nếu lỡ ngày mai , bờ sóng vỡ
    Thì liệu tình ta có lênh đênh ???

  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Thế mới hay đời có chút hồn thơ
    Gió mới lạnh và mây buồn tê tái
    Quan sang nhạt nhoà ân ái chỉ trong mơ
    Chẳng bao giờ nước mắt thắm đê mê
    Khi yêu đương chỉ toàn là dâu bể
    Đời mấy luỵ khi hồn người tuyên thệ
    Gió mây ơi!Tình đã chết bao giờ?
    Sẽ chẳng còn một chút những triền đê
    Chẳng còn nước mắt ai ướt đôi mi ngà ngọc
    Em nhỏ bé nên trong lòng vô vọng
    Khóc hết rồi mà chẳng hết thương đau
    Đôi mắt buồn ai mơ ước cho nhau
    Cho quan san một sớm bớt nhạt màu
    Cho hồn gót lạnh ai lê bước
    Cho nợ ân tình một kiếp vương!
  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Muội chờ huynh lâu lắm rồi , Yên Phong
    Liệu có lênh đênh
    Tôi đã chờ anh , anh biết không
    Ai tô má thắm để xuân nồng
    Đem phơi trước gió tình ngượng nghịu
    Người đợi người biết mấy long đong
    Tôi đã chờ anh , cạn thác ròng
    Nửa bờ sông lạnh , nửa bờ mong
    Ai vùi trong lá lời thù hận
    Để giờ tóc rối cả hư không
    Tôi đã chờ anh , đã chờ anh
    Vùi duyên sao nỡ dạ sao đành
    Nếu lỡ ngày mai , bờ sóng vỡ
    Thì liệu tình ta có lênh đênh ???

    [/QUOTE]
    Nếu biết rằng em sẽ đợi chờ
    Tôi giờ đâu lạc những cơn mơ
    Khi say khi tỉnh nhiều ác mộng
    Khi nhói trong lòng những hư không
    Giá biết thì tôi chẳng ơ hờ
    Sẽ là khách lạ sẽ say thơ
    Sẽ vui như trẻ mùa giao Tết
    Để đón êm đềm một bến mơ
    Giai điệu con tim chẳng hoà cùng
    Em chờ, tôi đợi biết ai chung?
    Hữu duyên vô phận thôi đành vậy
    Hãy để tơ trời ,chuyên đắm say!

Chia sẻ trang này