1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi BinhNguyet, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    - Sao không tát thẳng mặt nó ấy?
    Cười
    - Gặp tao, thằng đó ăn cám rồi
    - Bỏ đi
    - Mày đâu phải là đứa hiền???
    - Đã bảo bỏ đi mà.
    - Hế hế, hay thích mẹ nó rồi? haha
    -
    - Hì xin lỗi.
    Gặp Q, vẫn thế tạp nhạp và bốc đồng nhưng vẫn là một người bạn đúng nghĩa. Buồn cho những gì xảy ra rồi nhưng thôi. Đã là bạn, sẽ bỏ qua và phải bỏ qua.
    Ngồi gõ hết một bài thơ,cười rôig xoá. Viết lại, xoá rồi cười. Đôi khi thấy mình lẩn thẩn thế. 18 tuổi, đã đủ già dặn chưa? Chưa mà, tập viết chuyện cười, không dưng mà bật khóc, rồi lại mênh mang cười. Buồn vô hạn.
    Trời trở lạnh, nghe chị than không có áo ấm, lo cho chị, chị cũng lan man giống mình, mới gặp mà như quen thân, nghe chị kể chuyện chị, lo lắm nhưng biết làm gì? Thôi cất vào tâm tư...
    Ngồi học hết cái môn Triết quái quỷ, tự mình thưởng cho mình một cây kem, hé hé, đời là đinh, tình là que, hê hê .
    Ừa vất mẹ hết đi mà sống. Hờ hờ !
  2. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    CÁI NICK
    Chỉ nhìn một cái nick name
    Mà sao lại thấy quen quen mới là
    Cứ như đằng ấy với ta
    Ba sinh đã ước hẹn thề từ xưa?
    Chỉ là cái nick. Lạ chưa
    Sao câu vui chợt ngẩn ngơ buông lời
    Chỉ là một cái nick thôi
    Cớ chi nhức nhối tim tôi, hỡi người!​
  3. BinhNguyet

    BinhNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta giấu uất ngậm đời rũ buông
    Đời che kín mộng phía hoa cương
    Ta bóp hồn ta cho máu ứa
    Cuồng!
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui lên!Cười hết tủi hờn
    HÃy vươn vai sống đừng uất ngậm
    Cho dù đường đời luôn là dấu thâm cuộc sống
    Hãy cuồng cho mình và cho cả tương lai!
  5. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    PHIÊU DU

    Mênh mang trăng ai cùng vui cung Hằng
    Bâng khuâng phong nào người rong chơi hoang
    Lơ phơ trôi mây xa vời tầm tay
    Ngu ngơ say anh ngây tình em vàng?
    Tiên Nga trong mơ ta bên người
    Lòng xuân xênh xang câu thơ tươi
    Quen nhau thiên thu bao năm rồi
    Mà nghe thân thương. Ôi, ngàn xưa!
    Theo ta cùng trăng vào cungHằng
    Theo ta cùng mây đi loăng quoăng
    Người ơi! Đời ta bao la trời
    Phiêu du cho lòng mê tơ lơi?
    Lâng lâng hồn dâng ta bên nàng
    Nghe chăng! Con tim tràn yêu thương
    Du dương tình ca cơn mơ hường
    Say sưa ta trôi về muôn phương?

    @BÀ BÀ: Ghé qua trang thơ ?oMÊNH MANG TRĂNG- BÂNG KHUÂNG GIÓ? có vài câu viết đại cho vui thôi!
    Chúc Tết tây vui vẻ
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này