1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥☺♥...Mênh mông Mường Lát - Bát ngát đường tre...♥☺♥

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi embetiti2, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Mọi thứ thay đổi nhanh quá, cung đường tình yêu ''Khi vào rừng người ta yêu nhau'' bây giờ gần như thay đổi hết cả. Cầu Chiềng Nưa ngày mình lần 2 đi bắt đầu khởi công, nay đã xong rồi, không còn những vòm tre xanh mướt mắt uốn thành hình vòng cung, những thảm lá, những đoạn đường mòn chạy đọc 2 bên là những rặng tre cao vút...

    Góp vui với topic vài tấm ảnh, toàn lương khô moi ra thôi.

    [​IMG]

    Nhưng vòm tre thế này không thấy các bạn chụp ảnh nữa

    [​IMG]

    và đây

    [​IMG]

    Hôm đó nếu không xin được bữa cơm công trường Cầu Chiềng nữa chắc chúng tôi không còn sức để tiếp tục quãng đường còn lại nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật, ngồi xem một mạch hết topic này, thấy nhớ rừng ghê gớm.

    Biết bao giờ ta trở lại
    Những kỉ niệm xưa êm đềm
    Tháng năm đã qua...
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ quá phục các hạ vì có thể ngồi xem một mạch hết topic này >:)>:)
  3. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Hoa ban mà em, cây ban này không đẹp vì nó có nhiều lá, những cây ban khác còn trắng tinh tòan hoa chả có cái lá nào cơ, nhìn xa anh còn tưởng là hoa mận :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đủ để đếm được từng gốc tre :-"
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Hì, em vẫn chưa up hết mà, báo cáo với anh là Đường Tre vẫn còn khá nguyên vẹn nhé, cái chỗ dựng 3 cái xe đạp này vẫn còn, nhưng cái đoạn này cũng chỉ cách chỗ đang xẻ núi làm đường chừng vài trăm mét nữa thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hóa ra là chỉ có mỗi mình em là ko đọc hết cái tô bích này [r23)] anh sẽ trả thù, ko thèm đọc hết cái tô bích kia của em :-"
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Sau chặng đường dài hồi hộp, hy vọng và mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì đoạn đường tre thực sự cũng hiện ra trước mắt

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Một trái tim tre, đẹp đến ngỡ ngàng [r32)]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa đi được 1 đoạn, đã thấy hết tre

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Tưởng rằng đường tre đã hết

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này