1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mênh mông sông Hồng- Hoàng Liên mưa gió

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chichuot, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông sông Hồng- Hoàng Liên mưa gió

    Thế là sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng thì những bước chân đầu đời cũng in dấu trên dãy Hoàng Liên, được thỏa ước mơ đi trên những ngọn núi cao, được đi trong màu xanh của đại ngàn thăm thẳm, được uống ngụm nước từ những con suối trong và hung dữ?
    Xin cảm ơn sự giúp đỡ của những người bạn đã giúp đỡ em trong chuyến đi này: anh Cường gà với những thông tin về Fansipang, nhóm 4 anh chị từ HN lên cho em đi ké khi chú guide của em bỏ cuộc chơi.
    Chuyến đi nhuốm màu ướt át của những cơn mưa rừng mùa hạ những sẽ là những góc nhìn, những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời
    Thành viên: em và thằng bạn
    Phương tiện: Dream với chân tay?
    Cung đường:
    Ngày 1: HN- Sơn Tây- Trung Hà- 32c Yên Bái- Mậu A- Trái Hút- tỉnh lộ 151 đến Tôn Phố- mon men 1km theo 279 chạy tiếp đường dọc sông Hồng- Suối Nhù- Phố Lu- Lào Cai- Sa Pa (3h30-16h30)
    Ngày 2: Lượn lờ Sa Pa- sang ngó đất Lai Châu- mấy bản- Cầu treo cuối thôn Sín Chải?
    Ngày 3: Sín Chải- 2200m Việt Hùng- nằm vùng nghe mưa (9h-14h)
    Ngày 4: 2200m Việt Hùng- 2200m Trạm Tôn- 2800m Trạm Tôn- nằm vùng nghe mưa (~9h-15h)
    Ngày 5: 2800m- leo nhầm thác rồi lên 1 đỉnh- về 2700m- đổi ý leo lên đỉnh- 3143m- 2800m-2200m- lạc rừng một mình
    Ngày 6: Đêm hôm ngồi thu lu trên tảng đá nghe mưa- sáng ra mò lên 2200m sau khi nhầm đường lung tung- trạm kiểm lâm (12h30?T)- tắm rửa 16h rời SaPa- 17h15?T tiễn bạn lên tàu- QL 70- ngã 3 Khánh Hòa đi Lục Yên (20h)
    Ngày 7: Khánh Hòa- Yên Bái- Trung Hà- Sơn Tây- HN (~7h - ~13h)
  2. xoaixanh228

    xoaixanh228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chichuot, hìhì. Ko cho em đi cùng là thế đấy, phải độc hành khổ chưa
  3. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, cô mà đi theo thì giờ này khéo vẫn đang truyền nước trong bệnh viện ý chứ, hí hí
    QL32 chào đón những kẻ dạt nhà với những chặng offroad con con và siêu bẩn, em đã bị xòe khi đang phóng với vận tốc 2km/h , thế là cả hành trình người ngợm bẩn như quỷ vì tấm thân đã nhúng bùn
    [​IMG]
    Rạng sáng trên đất Ba Vì
    [​IMG]
    32c sáng sớm, nhịp sống mùa gặt đang bắt đầu
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ven quốc lộ 32c buổi sớm thật yên bình. Một bên sông nước mênh mông đỏ nặng phù sa, một bên lúa vàng, đồi cọ, nhà tranh, cứ thế trải dài. Lòng người thấy nhẹ nhàng, chìm vào trong bức tranh quê đầy hương lúa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắp tới Yên Bái, đường vẫn vắng hoe
    [​IMG]
    Xuống phô
    [​IMG]
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi mà chả thấy ảnh nào "đỉnh" và "chốt hạ" vậy bác?
  6. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    quả này anh thấy chú em máu thật, tưởng chú em leo Fan ko thôi hóa ra chay kinh quá nhỉ, chúc mừng chú em nhé, tiếp tục đi nào
  7. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên topic ấn tượng quá ...cứ phiêu diêu lãng du thế nào ý ... 2 bác này phượt những 7 ngày, hoành tráng thật. Congratulation!
  8. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @nhattuanhidro: mạng nhà em nó lởm nên thỉnh thoảng mới up được, tiến độ show ảnh nó chậm bác ạ. Bác để em up từ từ vậy ạ, hic
    @gaumisa80: Em chẳng có mấy dịp được đi, nên muốn chạy dọc sông Hồng một chuyến luôn, tiếc là xuống núi túi cháy nên hẹn Lũng Pô dịp khác. Không sao, mới chỉ là những hành trình đầu tiên thôi mà
    @ttsthuy: tớ cũng thấy phiêu, chuyến này nhiều cung bậc từ đường đi tới trên núi
    Dọc theo tỉnh lộ 151 từ TP.Yên Bái đến Mậu A là con đường nhựa nhỏ, giao nhau với đường tàu mấy lần, bên trái là sông Hồng
    [​IMG]
    có rất nhiều cặp cầu sắt cho đường bộ và đường sắt như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đoạn này là thị trấn Mậu A khá sầm uất
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đến cuối Mậu A lại phải chạy công an, thế là đường đi đường mòn ven sông Hồng một đoạn, trơn ơi là trơn do hôm trước trời mưa. Loằng ngoằng 20'' rồi thì cũng mò ra được quốc lộ để đi tiếp
    [​IMG]
    Bãi ngô xanh
    [​IMG]
    Bến phà Trái Hút qua sông Hồng mênh mông, bên kia là ~100km đường cấp phối dọc sông Hồng chạy đến phố Lu đang chờ đón mà không biết
    [​IMG]
  10. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại được rửa chân tay ven đường và giữ đường, chặng này có khoảng ~ 20 cái ngầm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Hồng nước vẫn cuộn đỏ, uốn lượn, trải dài theo thế núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường bám lấy sông, đất trộn đá, không sóc lắm
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này