1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trungtruc2005, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

    Tớ và nhóm bạn cùng là tuổi Mẹo - 1975!

    Théc méc là các bạn cùng tuổi ra sao? Hình như là Ất Mẹo thì phải?

    Còn Tớ thì !!! Ôi Thôi!!! Luôn mủi lòng vì người khác, sống vội vả, luôn mong đợi nhiều ở người khác thành ra : Tự mãn khi thành công, thất vọng khi thất bại . . .

    Thật lười tắm!

    Mời vô tranh luận nhé ?
  2. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ất mẹo đây nữa nè, làm quen với bạn nhe
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Anh trungtruc nói về người tuổi miu có vẻ không đẹp nhỉ? Hình như không phải thế đâu. Có phải không các bạn? Mình rất yêu mèo, làm quen với các anh chị mèo nhé!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm quen với nhé
    Tuổi Ất Mẹo hay vội vã <--- công nhận, cứ giục tốc là bất đạt
    Luôn mủi lòng vì người khác <--- thành ra sự thành công thường không triệt để, dễ bị chi phối, nhờ
    Muốn tránh tự mãn khi thành công và thất vọng khi thất bại phải biết tập cân bằng, chấp nhận thay đổi, đón nhận như một quy luật tất yếu
    Lười tắm, nhất là ở khu vực phía Nam không có mùa đông lạnh giá là 1 tật rất rất xấu (hic, mất vệ sinh quá đi)
    Tạm thế đã nhé, mời vô tranh luận tiếp
  5. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Này, smkt và carnation đang bên Canh Thân lại nhảy vào Ất Mẹo à? Có vẻ như Tuổi Khỉ chúng mình hợp với tuổi Mèo ấy nhỉ. Bọn mình lại cứ rue nhau vào đây. . Tớ cũng thấy trong các laòi vật thì con mèo là đáng yêu nhất đấy. Hy vọng những người tuổi mèo cũng đáng yêu như thế.
    (Nịnh nọt 1 chút nghe thảo mai quá cơ)
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chào đồng chí,hôm nay lọ mọ thế quái nào vào trang này.
    Tớ cũng tuổi ÂT MẸO, kỹ sư XD, 1vợ, 1con gái.
    Thích con gái sư phạm nhưng vớ ngay 1 cô HVQHQT,vợ chồng 99% là duyên số
    Đ/c làm ở đâu zậy
    Trước học trường nào zậy.
    Cuộc sống hơi vất vả, nhưng không sao.
    Táibút : Hình đồng chí hơi giiống hình em worry bên Tư vấn tình yêu.
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 28/09/2006
  7. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thân mến!
    Trungtruc2005 cũng là KSXD, ĐH BK Tp HCM K93!
    Một vợ (Tuổi Dần) , 02 thằng con trai!
    Làm vệic tại Q1, TpHCM
    Hân hanh được trùng khớp với Đồng chí 02 điểm!
    Tuổi Mẹo, hay buồn vui vu vơ!
    1. Trời buồn, Mưa không năng - Buồn
    2. Nắng, nhìn ngắm 1 cái gì đó vui nhưng lại nghĩ vu vơ lại buồn
    3. Thấy ai xinh xinh thì cạ đầu nhõng nhẽo rồi làm quen! Ví dụ như smkt ! ! !
    Ái cha! Chạy lẹ để bị tóm!
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hi, cho em hỏi, chị gái em tuổi mèo thì em có được tham gia không?
    Tuổi mèo trong mắt em ấy à:
    COn gái nhé (lấy ví dụ từ chị em nhé): bên ngoài thật là dịu dàng nữ tính - ai gặp chị em cũng biểu thế, họ có nét dịu dàng rất riêng, cũng khéo léo, đảm đang, nhưng đôi khi cũng nóng ghê cơ, nhiều lần em suýt bị móng vuốt mèo cào
    Con gái tuổi mèo thích tâm sự, chia sẻ, luôn lo lắng cho người thân, lo lắng một cách thái quá ---->em được nhận sự lo lắng này rùi và nhìn thâý các chị mèo xung quanh
    Họ cũng hài hước lắm, biết lấy nụ cười để xua đi cái mệt mỏi của cuộc sống...
    Hè, nhưng nói thật, em sợ nhất tiếng mèo kêo mới cả vuốt mèo
    Còn các anh giai tuổi mèo ý à: hì, để em zề tìm hỉu đã nghe, hôm sau em pots típ
    Chúc gia đình nhà mèo càng thịnh vượng, các anh chị mèo hạnh phúc!
    Saobien
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    tôi cũng ật mẹo.....xin chân .....thảo luân cái gì vậy?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có nhất thiết phải công khai khiêu khích tớ như thế ko nhỉ, thích chít hở. Dạo này rảnh rỗi quá nhỉ, nghỉ ngơi đi mà còn làm việc chớ, xí xọn quá.
    Tớ có thêm lời bình cho tuổi Ất Mẹo: Có nhìu tham vọng nhưng chưa phấn đấu triệt để, chưa quyết đoán và đôi khi làm mất cơ hội của mình (Tớ ví dụ về cái tuổi thơ của cậu ý, cậu mà biết dứt điểm thì đã không phải nhận...biết đâu biết đâu đấy, hihihi, nhưng đừng có dùng đến 2 từ hối hận, có gan làm thì có gan chịu và biết cách biến đổi nó từ xấu thành bình thường, từ bình thường thành tốt chứ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này