1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trungtruc2005, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn em có người yêu tuổi AM, suốt ngày thấy cô ấy buồn buồn vì anh người yêu tuy đã có tuổi nhưng vẫn vô tư, vô t âm tệ
  2. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chúc các AM cùng các M khác vui vẻ, hạnh phúc
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hnay tự nhiên mới mò ra cái hội này vui quá. Up hộ cả nhà nhân thể xin luôn 1 chân để thỉnh thoảng vào hóng hớt cho vui! Hic, tớ là Mèo ham vui!
  5. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nào mà chả ham vui! Lớn nhỏ gì cũng thế!
    Đây 1 vợ 2 con mà còn thế nói chi Đằng ấy!
  6. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    HI, làm quen nhé?
    cũng tuổi Ất Mão. khá bận rộn, những lúc rảnh chỉ biết có sách và âm nhạc.
    rất mong có thêm bạn để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ất Mão đúng là lười quá! Lười cả post bài nữa nài
    Tặng mấy con mèo lười bài thơ của Lưu Quang Vũ, quà mừng năm mới nhé! Chúc cả nhà mèo luôn vui vẻ và yêu đời
    Hơi ấm bàn tay
    Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
    Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
    Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại
    Còn bồi hồi trong những ngón tay ta.
    Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù xa
    Nhập luồng nước, hoà nhau mầu sắc
    Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt
    Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.
    Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh
    Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
    Khi vuốt ngọ cỏ non khi lắp đạn
    Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi.
    Bàn tay trên ngực lớn cuộc đời
    Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
    Và ở tận đầu kia trận tuyến
    Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta.
    Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
    Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
    Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
    Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa
    Tìm đén nơi này âu yếm nắm tay ta.
  8. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là hội mèo lười thật. Thôi, để tớ up lên cho xôm tụ rồi moi người cùng vào buôn chuyện tý cho vui nhé!
  9. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hội Mèo già vắng vẻ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này