1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trungtruc2005, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @cundc
    Nèy nèy các bác em, hãy dành chút ít thời gian quan sát mấy chú miu đi. Không phải lúc nào nó cũng nhảy từ trên mái nhà bụp xuống đất đâu nhá.
    Bác Miu Trai gì gì bảo là TÙY ĐỘ CAO thì đúng rồi. Nói đến đây mới thấy, Miu khôn cực kì. Nếu thấy cao quá vẫn tìm cột/cây mà leo xuống từ từ đấy nhé.
    Thế không phải ý cundc là miu có bị...ngã không à? Thường thì lên đến đến mái rồi thì ở lại chứ xuống làm gì, chỉ xuống khi buộc phải thôi cundc ạ?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bốn năm nữa mới đẻ hả em, chắc là đứa thứ 2nhỉ
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    MEO.. MEO..ĐI ĐÂU HẾT RỒI...CHÓ MÈO GÀ VỊT BỎ NHÀ ĐI ĐÂU HẾT RỒI...CÓ NHÀ HAY KHÔNG CÓ NHÀ CŨNG ƠI LÊN MỘT TIẾNG CHỨ HỞ..!
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Miu bị nhốt hết rùi chị ơi, làm gì còn Miu ở ngoài đường mà lùa chứ
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thích thì anh giới thiệu 1 thằng bạn chưa bị nhốt
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Sai bét !
    Tui cũng con mèo nè, nhưng có lẽ sinh nhằm ban đêm ( ko rõ lắm và cũng ko hỏi ) thành ra cày 180 luôn chứ sung sướng nổi gì, tiền bạc thì ko đến nỗi túng thiếu, nhưng cũng chẳng có dư, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ. Ko tin số mạng , nhưng có lẽ ... số trời ! Ngay từ lúc thôi nôi thì đã bốc ngay cục đất, liệng cái ạch xuống rùi bốc cục xôi nhảy xuống chạy đi chơi
    Lớn lên thì lại tòan chọn đường đi sai lầm, cứ lũi đầu vào những con đường khổ mà đi ( mặc dù đường đi rộng thênh thang và đầy hứa hẹn ). Tuy nhiên , được cái là mình biết hài lòng với những gì mình đã có cho nên cũng ko đến nỗi bi quan cho lắm, sống hạnh phúc, 1 vợ, 1con gái và chuẩn bị có thêm 1 con vịt trời nữa ( có chán ko ??) nói chơi thôi ! Con gái hay con trai cũng thế, miễn sao chúng ngoan, dễ dạy là đc rùi, chứ nhìn mấy ông tướng bi giờ mình cũng thấy ớn wá xá
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Để em, em cho thành món tiểu hổ hết
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    ăn thấy ngon quá đừng đòi ăn nữa nhé
    Không có hơi sức đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này