1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trungtruc2005, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Làm sui làm sui! Tui 2 thằng đây!
    1 đứa tuổi Mùi : con dê này luời lắm
    1 đứa tuổi Dậu : con Gà này ranh gớm lắm!
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 75 đi xa thì may ra, chứ còn không thì cũng chỉ quần quật nuôi thân chẳng xong chứ sướng đ.. gì?
    Đúng là can ẤT ơ, lại gặp trực BẾ xui tận mạng.
    Thôi tự an ủi được đường con cái khá giả (chắc phải đến 60 tuổi mới nghiệm được)
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tội nghiệp các anh tuổi miu nhỉ!.Tôi cũng có quen anh ban tuổi miu, thấy anh ta cũng tích cực va năng nổ trong công việc đó chứ.ngoài ra mấy anh tuổi miu này cũng vui tính ra phết đó.Chính vì vậy mà anh không phải thế này :"Luôn mủi lòng vì người khác, sống vội vả, luôn mong đợi nhiều ở người khác thành ra : Tự mãn khi thành công, thất vọng khi thất bại . . . "
    Hãy mạnh mẽ lên chứ anh và hãy hài lòng với nhưng gì mình đang có trong cuộc sống chứ,mặc dù chỉ là một điều rất nhỏ.Và đừng quá hi vọng vào người khác, hãy hi vọng vào chính mình và hài lòng với người khác.Nó sẽ tạo cho anh cảm giác thoải mái hơn đó.Chúc anh thành công va vui vẻ nhé.Cô lên anh.[
    r2)]
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Làm sui làm sui! Tui 2 thằng đây!
    1 đứa tuổi Mùi : con dê này luời lắm
    1 đứa tuổi Dậu : con Gà này ranh gớm lắm!
    [/quote]
    ------------------------------------------------------
    Cái vụ này đc à ! Nhưng mà con bé lớn của tui tuổi Cọp ! Chắc ko đc rùi. Vậy cho thằng Gà với con Heo đi nha
    Mà bước đầu anh Xui dằn cọc trước ....1 chầu đi
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ----------------------------------------------
    Thay mặt cả đám Mẹo già xin cảm ơn và cảm ơn rất rất rất nhiều. Thực sự, đúng là có những lúc gặp khó khăn và thất bại thì mình bi quan và chán nản ghê lắm, thậm chí nghĩ đến cả việc mua bảo hiểm nữa chứ . Nhưng nhờ trời, còn có bạn bè, vợ con bên cạnh, luôn luôn sát cánh với mình, giúp mình vượt qua những lúc đó. bi giờ thì mọi việc cũng đâu vào đó. Mình hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại, mình đã trả giá cho nó quá đắt để có được ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn những tấm lòng, dù lạ hay quen đã chia sẽ, trải lòng ra với những con mèo này.
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tui là Mèo lấy Cọp nè!
    Thân phận Mèo hơi nhút nhát phải lấy vợ có thế mạnh hơn để mà dựa dẫm thinh thần chứ!
    Nhưng mà Mùi với Cọp thì cách nhau mấy tuổi???
    Để duyên số cho tụi nó tự tìm nhau! Nhưng mà nếu muốn tụi mình kiếm cách tạo cái duyên số đó??
    He he he
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    woa !
    Sao giống tui thế hả ông XUI ? Bà xã tui cũng Cọp nè. Nhưng mà nói Mèo nhút nhát là sai rùi ! Vì con Mèo là thấy con Cọp mà, mà Cọp còn thua như thế thì bọn Mèo chúng mình gần như xếp sòng rùi . Hehe
    Không biết gia đình ông cai quản ra sao chứ tui thì thuộc tiip người gia đình trị, có nghĩa là tánh tui thuộc lọai gia trưởng, nhưng ko có ăn hiếp bà xã đâu à nha, chỉ có cái là nóng tánh mà vợ lại biết chiều, biết nhường nhịn thành ra đc nước nên nhiều lúc hơi quá trớn . nhưng đc cái biết suy nghĩ và " hướng thiện" Khi hết nóng thì xuống nước, dỗ nghọt lại là xong. Mà bà xã nhà tui nói riêng và phụ nữ nói chung họ dễ mềm lòng lắm, dễ bị dụ lắm ( Hong biết bà xã nhà mình vô tình xem đc rùi sau này còn dụ bả đc hay ko nữa )
    Tui là dân Kiên Giang, ông chắc cũng thế ( Đóan vậy mà ) phải ko. Năm 93 , sau khi TN PTTH tui dông lên đây tới giờ, mọc rễ luôn trên này nên thông tin về KG cũng ít lắm, đc trong mấy topic nói về KG thấy ông có nhiều thông tin quá nên tui đóan như thế. Hiện giờ ông đang làm gì ? Ở đâu ? Biết đâu bọn mình có ngày gặp nhau ngòai đời cũng ko chừng. Tui ko tin tướng số, số mạng gì cả, nhưng tự nhiên thấy hai thằng có nhiều điểm trùng hợp quá, thấy hay hay ( Nếu mà ông cũng ở RG thì là bạn học cũ cũng ko chừng, nhưng mà đám bạn tui ngày xưa ko có ai tên là Trung Trực cả )Số đt của tui : 0903835526
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Á à !
    Tên ông Xui là nguyễn Thành Trung mà ! hấp tấp wá nên ko kịp tìm hiểu
    Riêng về cái vụ tuổi tác của hai đứa nhỏ thì ngon lành, tui thì ko tin, nhưng ông bà mình có nói : Nhất gái hơn hai , nhì trai hơn một " Con trai ông hơn con gái tui 2 tuổi ( Pà kon họ đc đc mấy dòng này họ sẽ kêu rêu mình là ông cụ non mất thôi, nói cái giọng y như mấy lão nông đang tính chuyện dưng vợ gả chống cho bọn trẻ, haha ). Vậy ông Xui cứ bàn lại cho kỹ với chị nhà đi . Sau đó liên hệ với tui rùi đặt cọc trước một ... chầu. Tui thì khỏi bàn vì như đã nói tui là thầy của con Cọp nhà tui nên khỏi hỏi, ko biết Ông thì thế nào ?
    Nhanh lên nha vì tháng 7 này bà xã nhà tui " Lâm bồn " Ông mà chậm chân người khác tranh mất phần thì ráng mà chịu đó.
  9. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thanh Trung!
    Quê quán : Đồng Tháp
    Cũng y chang như anh xui, tui lên SG học ĐH 1993 thế là ở đây luôn nhưng khác là bà xã tui cũng quê ở Đồng Tháp!
    Con lớn tui là Nguyễn Trung Trực thế là nick là trungtruc2005 (năm sinh của nó là 2005)
    điện thoại của tui : 0913703676
    đang làm việc tại Q1 - tpHCM
    Nếu được thì hẹn of càe vào trứa sau 12h hàng ngày hoặc bất cứ giờ nào vào ngày t7
    Chủ nhật ở nhà
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của 2 anh này buồn cười quá, đúng là như các cụ ngày trước, con chưa chào đời đã đi nhận xui gia, hì, ko bit sau này thế nào nhỉ ? bít đâu được đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này