1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo 1975 là con mèo gì?-Là con mèo lười

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trungtruc2005, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ko phải AM nhưng em cũng xin được bon chen 1 chút vì đã từng iu 2 anh AM.
    1 người em vẫn còn nghĩ đến tận bây giờ ( nhưng đã mất liên lạc, ko biết có nên nhờ mọi người AM ở đây giúp đỡ ko?)
    Xin được hỏi các anh AM ở đây có ai bị bệnh ghen ko ạ? Ex bf của em ghen kinh khủng khiếp, nghĩ đi nghĩ lại thấy may mà hồi đó em chưa "nhắm mắt đưa chân"...
    Bây giờ thì vẫn 1 mình, ko biết còn anh AM nào để dành cho mình ko?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhiễm bệnh đó
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Ko phải AM nhưng em cũng xin được bon chen 1 chút vì đã từng iu 2 anh AM.
    1 người em vẫn còn nghĩ đến tận bây giờ ( nhưng đã mất liên lạc, ko biết có nên nhờ mọi người AM ở đây giúp đỡ ko?)
    Xin được hỏi các anh AM ở đây có ai bị bệnh ghen ko ạ? Ex bf của em ghen kinh khủng khiếp, nghĩ đi nghĩ lại thấy may mà hồi đó em chưa "nhắm mắt đưa chân"...
    Bây giờ thì vẫn 1 mình, ko biết còn anh AM nào để dành cho mình ko?
    Một mình nắng,một mình mưa
    Một mình đi sớm về trưa một mình
    Một mình một bóng lặng thing
    Một mình em khóc cho mình thế thôi
    Một mình nỗi nhớ đầy vơi
    Một mình chờ đợi để rồi mất nhau
    Một mình em ngắm hàng cau
    Một mình em lượm lá trầu héo khô...
    Anh sẽ bên em khi trời nắng,lúc trời mưa
    Anh sẽ đưa em đi sớm về trưa
    Anh sẽ cùng em im lặng lúc em buồn
    Anh sẽ đưa bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em khóc
    Anh sẽ là nỗi nhớ của em chứ..
    Anh sẽ chờ em ,để rồi chung mình đến với nhau
    Anh sẽ là hàng cau
    Anh sẽ là lá trầu khô héo
    Anh sẽ là..ngưòi bên em suốt cuộc đời

    tranh thủ cưa cẩm chút ..híc.. chị em thông cảm
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 24/04/2007
  4. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Khai thiệt đi? Em thích nhâm nhi thịt "tiểu hổ" nên đang tranh thủ vồ thêm mấy anh AM nữa phải không?
    3 đồng 1 mớ "AM" thôi???
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Phải để vợ anh kết luận mới chính xác được
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 24/04/2007
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    anh dovantoan2006 chưa vợ thì phải. Để em cho vào danh sách.hihi
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thịt tiểu hổ thì em chưa được ăn bao giờ.Nhưng mà nếu anh trungtruc chưa "có gì" thì em cũng xin được ráng vồ
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHÚC AM MỘT NGÀY VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ KIẾM CHÚT ĐỈNH
    LẠI KÉO LÊN, ĐÊM NÀO CŨNG THẤY TỤT XUỐNG...

  9. ntv1975

    ntv1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cùng tuổi AM, Up cái cho máu.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHÚC AM MỘT NGÀY VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ KIẾM CHÚT ĐỈNH
    LẠI KÉO LÊN, ĐÊM NÀO CŨNG THẤY TỤT XUỐNG...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này