Mèo available. Nhà tớ ở HN có một con mèo con, à quên mèo nhỡ, rất đẹp. Mấy tháng tuổi rồi nhỉ, quên mất rồi? à, 4 tháng. Màu trắng tuyền từ đầu đến chân, có cái đuôi hơi vàng một tí. Đáng yêu. Đang cần cho đi gấp, vì lý do nó cứ... ăn tranh của em, không thể chịu được. Liên hệ tại đây.
Chậc ! Chậc ! Thế nó có tật xấu gì khác ko ? Có ....bậy ko ? Nó là mèo đực hay cái ,tớ nuôi cũng được nhưng vấn đề là nó có hay ...bậy ko ? Nếu mà bậy thì tớ đánh tan xác khổ ra .
Em ơi nó có đi bậy không thì chị không biết. Hồi chị ở nhà nó bé tí chưa biết đi bậy. Bây giờ phải đợi chị hỏi em gái chị xem thế nào đã. Nó là mèo đực. Nhà tớ bây giờ có 4 con mèo: một con mèo mẹ xấu xí, con mèo đang muốn đem cho và 2 con mèo vừa đẻ. Ai chưa đến lượt thì đợi 2 tháng nữa tớ lại rao tiếp.
Nhà mà có mèo CÁI khổ thế đấy. Khổ thân cres, ngồi tận đấy rồi còn phải lo chuyện ở kia. Nhà tớ trước khi đi cũng mang tặng con nick cho bà cô nuôi hộ. Hôm đi qua chào nó mà nó chẳng thèm buồn, sủa nhặng lên như là mừng lắm. Dù sao nuôi chó cũng thích hơn nuôi mèo, hôi một tí nhưng nó thông minh hơn. Mèo trông thì sạch nhưng bẩn lắm. Meo mủng cho biết tình hình nhau nhé bạn.
Hik hik, giật cả mình, cứ tưởng ai đang nói em. Thui, có thì cho em xếp viên gạch vào sau mấy bác đang xếp hàng ở trên nhá
Hơ hơ ! Em thì lại thấy nuôi mèo cái rất lợi . Thứ nhất là nó tình cảm hơn bọn mèo đực thích được bế ẵm vuốt ve . Thứ 2 là lại biết đẻ mèo con . Như vậy là sinh lãi rồi .
Nhà tớ mới mở quán Tiểu Hổ, nếu bạn có ý định gì đó ngoài việc cho ai nuôi thì liên hệ với tớ nha. Nhưng tớ phải vượt nửa vòng trái đất để xin mèo à. Tình hình nan giải quá nhỉ?