1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo bị hóc xương cá, phải làm sao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi White_n_Cold_new, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cách này có nên thử ko nhỉ , đọc xong truyện này thì e ko dám thử

    Làm thế nào để cho con mèo uống thuốc.
    1,Gọi con mèo đến và nhẹ nhàng ôm lấy nó bằng tay trái ( giống như bế đứa bé ấy ). Đặt ngón trỏ và ngón cái vào má con mèo, bóp nhẹ miệng nó trong khi giữ viên thuốc trong bàn tay phải. Khi con mèo mở miệng ra thì đút viên thuốc vào miệng nó. Để cho nó ngậm miệng lại và tự nuốt.
    2. Nhặt lại viên thuốc rơi dưới sàn nhà và tóm lấy con mèo sau ghế sofa. Ôm lấy con mèo bằng tay trái và lặp lại quá trình 1.
    3. Lấy viên thuốc mới, ôm con mèo vào cánh tay trái và giữ chặt chân nó bằng bàn tay trái. Và bắt nó mở mồm ra và đút thuốc vào mồm nó bằng ngón trỏ. Khép chặt mồm nó lại trong 10 giây.
    4. Ngồi xuống sàn nhà và kẹp chặt con mèo vào đầu gối. Giữ chặt cả bốn chân con mèo bằng hai tay, mặc kệ nó gầm gừ. Gọi bà vợ ra giữ chặt đầu con mèo bằng một tay, còn tay kia thì ấn cái thước gỗ vào miệng nó. Thả viên thuốc lăn xuống thước vào mồm con mèo.
    5. Tìm thấy con mèo trốn sau rèm cửa. Lấy một viên thuốc khác. Ghi lại vào sổ để sau này nhớ mua thước kẻ mới và sửa lại cái rèm cửa. Cẩn thận quét dọn những mảnh vỡ của bức tượng và cái bình hoa trên lò suởi, dồn nó lại một góc để sau này dán lại sau.
    6. Bọc con mèo lại bằng một cái khăn tắm to và bảo vợ kẹp con mèo vào nách, chỉ để hở ra cái đầu. Đặt viên thuốc vào cuối cái ống hút, dùng bút chì cậy mồm con mèo ra và thổi cái ống hút vào mồm nó.
    7. Kiểm tra kỹ nhãn thuốc để chắc chắn rằng loại thuốc này không có hại với con người. Uống một ngụm bia lớn để trôi đi cái cảm giác trong miệng. Lấy băng cứu thương ra băng lại cánh tay cho cô vợ, đem cái thảm ra giặt hết vết máu trên đấy bằng xà phòng.
    8.Lấy một cuộn dây thừng, buộc chặt hai chân trước của thiên thần nhỏ này lại, hai chân sau thì buộc vào cái bàn ăn. Tìm cái găng tay dầy trong nhà kho. Ấn viên thuốc vào khúc cá nướng, sau đó nhét cả vào mồm con mèo. Giữ chặt cái đầu con mèo và đổ 2 pint nước (gần 0,5 lít) vào họng nó để trôi cái viên thuốc kia xuống.
    9. Uống nốt chỗ rượu uýtky còn lại. Để vợ lái xe đưa đến bác sỹ. Ngồi yên trong khi bác sỹ khâu lại mấy ngón tay. Lúc đi về nhân tiện ghé qua cửa hiệu gần nhà để mua cái bàn ăn mới.
    10. Gọi nhân viên thú y đến bắt cái con quỷ đột biến gen từ dưới địa ngục này. Trong khi đó rẽ qua cửa hàng thú cảnh để chọn mua một con vật dễ thương khác.

  2. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nghĩ ra cái này buồn cười thế thường thì chó mèo đau bụng ốm vặt thì Amy lấy ống tiêm bơm thằng vào mồm nó, còn lại thì đều chọn thẳng cách thứ 10
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước mèo nhà tớ bị hóc xương còn chảy máu ròng ròng.2 người phải đè ra gắp mãi mới được cái xương ra. Nó vốn là con rất bướng bỉnh kô thích gần người! Nhưng từ cái ngày đó tự nhiên suốt ngày quấn quýt, một ngày kô ôm nó ít nhất 1 lần thì nó cứ quẩn chân chẳng làm được cái việc gì!
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô mèo tên là meonhoc cũng bị hóc xương.
    Mèo này mà đem ra làm chả tiểu hổ thì .....
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em ở Thái Bình có đặc sản Thit Mèo đó , nếu nó bị hóc sương thì làm lẩu đi ngon lắm ,
  6. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Luffy cười đau cả bụng. Thường thì em chỉ cần bước 4 của bác thôi, mà một mình em giữ cả bốn chân con mèo + mở miệng nó ra, mẹ em chỉ việc thò đôi đũa con vào miệng nó gỡ mẩu xương ra thôi. Lũ này hay bị vướng xương vào chân răng mà. Còn uống thuốc thì đơn giản hơn nhiều - một mình em xử lý là đủ. Của đáng tội nhiều lúc cũng phải đeo găng tay vì... hãi!!!

Chia sẻ trang này