1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo dẹp và chim thú

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Black_Bird, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mèo dẹp và chim thú

    Vào một đêm tối dời
    Có chú chim nho nhỏ
    Buớc trên con đường to
    Gặp một cô mèo nhỏ
    Tên nàng là mèo hoang
    Chàng cất câu hỏi nhỏ
    Chẳng hay nàng tên chi
    Nàng đứng trong ***g sắt
    Tên mình là kít ty
    Nàng bèn hỏi đáp lễ
    Ắt hẳn chàng hét phi
    Ha ha hu hí hí
    Thằng HÁT ÉP xuân ghê
    Được nàng nhớ tên họ
    Nhưng lại nhầm mặt tao
    Hi hi ha hú hú
    Ấn tượng đấy kít ty .




    Ma ma said
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm chim thú
    Mang hoa đến tặng mèo
    Đứng ngoài của chàng hú:
    Ú ú oé meo meo!
    Mãi chẳng thấy mèo thưa
    Trời thì bắt đầu mưa
    Một mình chàng ngoài cửa
    Đứng giữa đống vỏ dưa
    Hú đến rách cả cổ
    Dãi chảy ngập cả đường
    Vẫn chẳng thấy người thương
    Chàng quyết định trèo tường
    Nhảy qua cái hàng rào
    Quần chàng một nửa
    Chàng trèo tiếp lên tầng
    Dí mũi vào khung cửa
    Trời ơi cái gì kia?
    Mèo hoang với Hetfield
    Tay cầm tay tình củ
    Đời chàng thế là tiêu!
    Đứng ngoài sân chàng khóc
    Thôi thế là công cốc
    Mèo hoang ơi mèo hoang
    Để thằng Fiu ăn ốc
    Cốc cốc cốc cốc cốc <--tiếng mõ
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 26/07/2003
  3. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Thế là chàng bị sốc
    vì thằng Fiu ăn ốc
    hic hic hu hu wa wa
    chính vì chàng rất ngốc
    nửa đêm còn lộc cộc
    gọi điện đến nhà mèo
    lại còn gặp má meo
    chàng cất lên trong trẻo
    chúc ngủ ngon meo nhé
    he he hic hic hu hu
    má mèo dập cái bụp
    thôi xong

    Have fun!


    Viking11

    Được viking11 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 26/07/2003
  4. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp thằng bé , vụ này căng đây
    Được viking11 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 26/07/2003
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hơ..............rút kinh nghiệm từ sau phải đeo kính, tại trong hụi có mỗi bạn HF đeo kính, mà hum đấy ấy cũng đeo nên..........
    Caring is sharing.........8318
  6. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cho nên mèo mới nhầm
    Làm chú chim phát hâm
    Mấy đêm về lẩm bẩm
    Rằng mình sẽ quyết tâm
    Theo mèo đến trọn kiếp
    Mèo kêu : Eo ơi.......

    I'm gonna love you til the end, I'm gonna be your very true friend,I'm gonna share your ups and downs,I'm gonna be around
  7. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một hôm chim thú tự hỏi
    Tại sao chỉ có bài "con chim vành khuyên nhỏ " mà không có bài
    "em miu cười duyên nhỉ" ................zô luôn:
    Có em miu cười duyên nhỏ, dáng trông thật trông ngoan quá:
    Gọi : HẢ
    Bảo : SAO
    Đấy bé ngoan nhất nhà
    Miu gặp bác VÀI KÌNH : HỀ LỐ
    Miu gặp chị Ti NY : CHÀO LONG
    Miu gặp anh HÉT PHÌ : ĐÀN ĐÊ
    Miu gặp cô MÍ OĂN : ĂN CHÈ ĐÊ

    Ma ma said
  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hưng rồ mà cũng bày đặt làm thơ á. Quê rồi em ơi. Ra kia mua con 8910, con Dyland ,2 cái áo 2 dây , xóng béng :D
  9. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bằng chứng rất rõ ràng chứng tỏ:
    khi yêu " rồ " cũng biết làm thơ
    Cố lên BB anh ủng hộ chú

    Muy bonito


    Viking11

  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    2 cái trước có thể hỉu được,còn2 cái sau thì..chịu,mà tại sao không phải là áo quây??!!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 29/07/2003

Chia sẻ trang này