1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo dẹp và chim thú

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Black_Bird, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bản tường trình về vụ "Hetfield ăn ốc" --> giấc mộng con của BB
    Tối hôm đó, khi Chim thú còn đang lò dò đi mua hoa cho Mèo thì HF đã trèo tường leo vào nhà Mèo ngồi chồm hỗm trên nóc tủ rồi. Lúc đầu HF chỉ định dòm trộm Mèo thôi, nhưng Mèo lại đang ăn dưa hấu, dưa dính mép be bét đỏ lòm làm Mèo đã xinh lại càng xinh, hạt dưa phun phì phì khắp nơi, bắn cả lên người HF. HF thèm quá, ngồi trên nóc tủ mà dãi chảy ròng ròng, ướt hết cả cái gương của Mèo.
    Một lúc sau Mèo chuẩn bị đi ngủ liền đứng dậy soi gương, liếm mép rửa mẹt. Ơ sao cái gương bỗng nhiên mờ tịt, mà lại hôi hôi thế này? Mèo ngẩng đầu lên thấy ngay HF ngồi co ro, cười méo mó. Mèo bỗng thấy cảm xúc dạt dào: Ôi, đây chính là chàng hoàng tử si tình đã đứng trước cửa nhà mình gào thảm thiết hôm nọ (bố mèo cũng chẳng biết thằng hôm nọ là BB!) giờ chàng lại ngồi trên nóc tủ, Mới có mấy hôm mà trình độ khinh công của chàng đã tiến bộ thế này, thật là quý hoá lắm thay, mời chàng xuống đây ta nói chuyện
    Trong lúc đó Chim Thú đã đến trước cửa nhà Mèo gào lên tha thiết: Méo méo oao oao ò e í e... nhưng HF gian ác đóng hết cửa to cửa bé lại nên Mèo không nghe thấy. Chim thú gào hết cả hơi, bèn leo vào nhà Mèo.
    HF và Mèo ở trong nhà tâm sự một lúc, Mèo hoang bảo: Ra đây tớ cho ấy xem cái này này
    HF: hí hí Cái gì thế?
    Mèo: Cái này hay lắm í, nhưng mà thôi, ngượng lắm, không cho xem đâu
    HF: Ứ ừ, cho xem đi không thì ứ chơi nữa
    Mèo: Thôi mà HF, Mèo nói đùa thế thôi, chứ có cái gì mà Mèo lại giấu HF được. HF lại gần đây Mèo cho xem
    HF lại gần, Mèo bèn chìa hai chân trước xinh xắn của nàng ra, HF nhẹ nhàng nắm lấy, nhìn chăm chú.
    Đó cũng là lúc Chim Thú đang dòm qua lỗ khoá, tim đập pằng pằng, máu sôi sùng sục, nước mắt lưng tròng...
    HF nắm tay mèo một lúc, đang phê như con tê tê thì mèo bỗng giật ra
    Mèo: thôi, thế này không thích đâu, HF lên giường trùm chăn lên đầu đi Mèo chỉ cho cái này hay hơn nhiều
    Chim thú: ối giời ơi... tắc kè tắc kè
    HF chui vào chăn rồi, Mèo tắt đèn rồi cũng leo lên giường vào bên cạnh HF, hai đứa ở trong chăn ngọ nguậy
    Chim thú oà khóc nức nở, chạy ra khỏi nhà Mèo, vừa bay vừa bò phi thẳng về nhà
    Lúc đó, HF nghe thấy Mèo nói khe khẽ: Đồng hồ dạ quang đẹp không
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/07/2003
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi truyện này kinh rị quá, làm mình thót tim,
    Caring is sharing.........8318
  3. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vụ nay căng đây ,tạm thời lui vào" án binh động liên tục"
    Đồ chim lợn xỏ xiên
    Ma ma said
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ủa,chuyện 3 ng` sao Tiny biết hay vây,hay Tiny trinh sát dưới gầm giường phòng Mèo..
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chời, có Caramen, à wên, camera theo dõi mà nị
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn , vẫn nụ cười ,tính cách ấy mà không nhìn thấy . Chỉ cảm nhận được vẫn là khuôn mặt mà mình đã nhớ.
    EM ƠI CẤT LÊN MỘT TIẾNG NÀO ....
    ÁU UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    Ma ma said
  7. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị Tiny ui,viết típ đi,sau cí đoạn đồng hồ dạ quang là gì nữa ạ
    I'm your truth, telling lies...
    I'm your reasoned alibis...
    I'm inside open your eyes...
    I'm you....
    Sad But True!!!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dĩ nhiên là còn tip hehem nhưng phải chờ thu thập tư liệu đã Chip đã viết thì chỉ viết sự thật muh hehe
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chết thật đọc khổ 1 -- > ối giời căm thù HF mà tội nghiệp cho chim thú .. đến khổ 2 -- trời ạ óc em nó ko chứa nổi từ ngữ đen tối nào hơn là " sự tưởng bở " oẹ oẹ ...
    cuối cùng sí tiny cho câu làm cụt hứng " ĐỒNG HỒ DẠ QUANG ĐẸP KO ? " choáng nặng ! sợ cái tưởng tưởng " đen đen - mà tối tối " của mình qúe he he ! hhihi
    to D : sài nick khác hả - cho chết !
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

Chia sẻ trang này