1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Meo...meo......ai thich mèo

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi Whitedone, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Meo...meo......ai thich mèo

    Cac bạn ơi , con mèo con nhà tôi nay đã trưởng thành rồi , hì , và trong lúc tôi vắng nhà nó đã hạ sinh được bốn chú nhóc đấy , ghê thật là ghê. Có ai thích mèo không zdô đây trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo đê. hi`...


    BáTước Phu Nhân
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cho NTL đăng kí 1 con mèo đi .NTL thích mèo lắm ,nhà NTL chỉ có 1 con mèo đen thui ............mà hình như là thịt mèo ngon lắm thì phải chậc chậc tội lỗi tội lỗi !
    Lam
  3. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    he.....he......NTL hay thật đấy , quý mèo mà lại nghĩ đến thịt mèo hả , tội lỗi tội lỗi quá đi mất .Nhà chỉ có mỗi một con đen thôi à , càng dễ thương chứ sao , mèo đen là khôn số một à nghe. mèo nhà tui no đẻ mọt con trắng một con đen và một con loang đấy , he.....he....dễ thương không ? Vậy mà tôi chưa về nhà được để nhìn thấy bọn chúng đấy.NTL có vấn đề gf về mèo cứ qua đây trao đổi nha.

    BáTước Phu Nhân
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đó là NTL khen thịt mèo ngon chứ NTL chẳng dám sờ đến thịt mèo đâu .người ta nói mèo độc lắm .....đừng dại mà "cắn" vào mèo .vuốt thì được cho mình hỏi có cách nào đổi lông mèo được ko? đừng nói là nhuộm hay phải tìm mèo khác đó nha ,nhìn con mèo đen sợ lắm nên muốn đổi lông cho nó hì hì ko biết là có cách nào ko nhề?
    Lam
  5. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    box trường mìn vui phết nhỉ? cho tui tham gia với nhé?
    Anh biết anh không thể là một phần trong cuộc sống của em, nhưng anh vẫn hy vọng là một phần trong ước mơ của em.
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    BOx Đào Duy Từ hoan nghênh tất cả mọi người tham gia ,hì hì hì .
    Hận Người Sao Nỡ Phụ Tình
    Hận Đời Sao Nỡ Để Tình Phụ Ta
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    O* này con mèo tối mà kêu ngoao ngoao giống như con nít khóc nghe rất khó ngủ.... lúc đó có nên đá cho nó một cái thật mạnh không nhỉ ? Chị em tư vấn hộ cái nào
    @PhamDat
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Ông cha ta ngày xưa đã dạy rằng "cái nết đánh chết cái đẹp". Nhưng vẫn có những kẻ đang ngạo nghễ thách thức lại chân lý ngàn đời ấy, thách thức lại những quy tắc ấy để dụ dỗ người khác bằng vẻ đẹp của mình, bằng vẻ dễ thương của mình. Hắn khiến người ta chú ý bằng vẻ mượt mà, hắn kích thích người ta bằng sự mềm mại, hắn lôi kéo người ta bằng những tiếng kêu nũng nịu dễ thương.

    Meo meo meo, rửa mặt như mèo...

    Thế cho nên người ta mới phải lập hẳn một topic to đùng trong sở thích dành cho hắn đấy chứ. Cái topic bây giờ mang tên "Hội yêu mèo" ấy mà.
    "Mèo được người Việt chúng ta đặt tên cho chú ta nhiều tên tùy theo màu lông:
    - Nếu là mèo đen thì gọi là Mèo Mun (trong khi chú cẩu đen thì gọi là Chó Mực).
    - Nếu là mèo có lông ba màu thì gọi là Mèo Tam Thể (trong khi chú cẩu thì lại là Chó Khoang) .
    - Còn mèo màu tro thì lại gọi là Mèo Mướp"

    Topic ấy lập ra cũng lấu rồi nhỉ, nghe đâu hồi tháng 10 năm ngoái, trên box Ai cũng thích có một topic mang tên "Có ai yêu mèo không?" của pittypat. Như một đòn đánh trúng tâm lý của gần một nửa số người trên hành tinh này, các thành viên yêu quý mèo của TTVNOnline tìm thấy một điểm đến cho mình, để tha hồ thả trí tưởng tượng, tha hồ mơ màng về những em mèo trắng, mèo xù mũm mĩm, dễ thương. Mà mèo thì có bao giờ ta chán đâu nhỉ?

    "Tớ cũng rất thích mèo... có thể ngồi cả ngày để xem mèo và tranh ảnh về mèo. Chính vì tớ rất yêu mèo nên nhiều khi cũng "chăm sóc" chúng quá tay. Hồi tớ còn nhỏ thấy con mèo nghịch bãi cát về bẩn tèm lem --> xách nó vào nhà tắm. Vì biết mèo rất sợ nước nên tớ bôi dầu gội đầu trước cửa và đứng từ ngoài xả vòi nước vào nhà tắm --> nó chạy loạn lên nhưng không thoát khỏi + trượt băng nghệ thuật --> sạch sẽ nhưng mèo bị ốm mất mấy ngày. Tớ = ân hận. Nhà tớ ngoài bố mẹ và 2 chị em ra còn có cặp vợ chồng nhà Bông_Boong nữa. Bông là tên mèo vợ, còn Boong là tên mèo chồng. Bọn nó cưới nhau đã đc gần 3 năm rồi, và đã có với nhau 14 đứa con"

    Ấy bởi vì mèo dễ thương một cách ly kỳ như thế nên mới có lúc ta tưởng mình bị điên vì cứ đăm đăm "nhìn mèo hơn cả nhìn người yêu", nên mới có hàng trăm avatar mang ảnh mèo, hàng mấy trăm nick có chữ mèo, chứ miu hay chữ cat.
    Thậm chí, trong topic này, ta còn gặp cả những bài nghiên cứu về mèo. Bạn đừng tưởng tiếng "meo" của mèo chỉ đơn thuần là một tiếng kêu nũng nịu đâu nhé.

    "Mèo không biết nói ngôn ngữ của loài người, nhưng qua hàng nghìn năm sống chung dưới một mái nhà, sinh vật này đã thay đổi tiếng ?omeo" để giao tiếp tốt hơn với chúng ta. Đây là phỏng đoán của Nicholas Nicastro, một nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm Tâm lý Giọng nói và Âm thanh, Đại học Cornell (Mỹ). Những tiếng "meo" được coi là thỏa mãn nhất thì có thời gian ngắn hơn, tần số cao hơn và có xu hướng nhỏ dần. Ngược lại, những tiếng kêu được xem là khẩn cấp nhất thì kéo dài hơn, tần số thấp hơn và có xu hướng to dần. Hiếm có tiếng ?omeo? nào nhận được điểm cao theo cả hai trạng thái thỏa mãn và cầu cứu. Từ kết quả thí nghiệm này, Nicastro phỏng đoán mèo nhà đã phát triển những kiểu tiếng kêu khác nhau để lôi kéo được sự chú ý của con người, thông báo cho chúng ta biết về tâm trạng và nhu cầu của chúng".

    Mà con người đôi khi cũng bày ra nhiều trò tai ác lắm cơ:
    "Tớ có một đứa bạn rất hay. Nó nuôi một chú mèo đen tuyền.Nhưng nó lại thích mèo trắng cơ! Thế là đợi hôm cả nhà đi vắng, nó đem nước tẩy giaven ra tắm cho mèo. Hậu quả thì chắc ai cũng biết, tội nghiệp cho chú mèo đó!" (VuongNguyetQue)

    Nhưng cũng chính chúng ta lại thủ thỉ truyền cho nhau những cách chăm sóc mèo. Đôi khi chỉ đơn giản như làm thế nào cho bát ăn mèo khỏi bị kiến cũng là cả một nghệ thuật đấy chứ: "Để kiến khhông bu đầy quanh bát cơm mèo: Trước hết là dọn sạch cái chỗ mèo ăn, xịt thuốc trừ muỗi, kiến xung quanh đấy. Rồi rửa sạch bát ăn cơm của nó. VD buổi tổi cho mèo ăn, thì sáng ra đổ luôn cơm thừa và rửa sạch bát luôn. Khoảng 3,4 ngày dọn dẹp lại 1 lần. Thế là ổn, chẳng bao giờ kiến bén mảng đến cả."(Jennie)

    Và cũng chính nơi đây là nơi ta tâm sự về chú mèo bé bỏng nhà mình. Ta buồn khi em đi đâu mất, ta nhớ khi em không còn nữa, ta lo lắng khi em ốm bệnh, ta vui mừng khi em trở về nhà, lại chạy tung tăng. Thậm chí ta cho nhau cả những địa chỉ, những số điện thoại của bác sĩ mèo. Có những lúc ta có cảm giác dường như đây không phải là nhưng em mèo, những loài vật. Dường như mèo đã trở thành những đứa em thực sự, những người em gái, em trai vừa bé bỏng, vừa nghịch ngợm, vừa tinh quái, vừa ngây thơ. Ta yêu nó thực sự bằng một sự trìu mến khó tả: "Mình phải ăn chứ, em nhỉ?! Mấy tuần nay em ốm, không tài nào mời nổi một bác sĩ tới nhà, chị đành bất lực nhìn em gầy mòn, yếu ốm từng ngày. Sáng nay, khi kéo em ra khỏi gầm ghế, tay chị trùng lại khi chạm vào lưng em, cái lưng bây giờ chỉ còn những da và xương. Hồi em mới ra đời, cái lưng cũng dài, cũng hung hung vàng như hôm nay, nhưng nó không xơ xác như thế này. Cái lưng ấy, khi lần đầu tiên chị nhìn thấy, chị đã biết chị luôn yêu em... " ( pittypat)

    Thế cho nên những ai lăm le vào đây với ý kiến phản đổi, với những câu nói ghét hay xúc phạm mèo đều bị phản đối kịch liệt. Dường như nơi đây đã trở thành một ngôi nhà nhỏ bé, ấm cúng, một ngôi nhà nơi chúng ta ôm ấp, chúng ta thơm, chúng ta thủ thỉ với mèo.
    Mà đừng tưởng rằng chỉ có con gái mới yêu mèo đến mức phải vào đây mơ màng như thế, đã có biết bao thành viên nam trong topic mèo này ấy nhỉ?

    Tớ cứ bị bố la hoài vì cái tội là con trai mà cứ hôn hít mấy con mèo suốt ngày,lúc cao điểm nhà tớ nuôi tới 9 con cơ,buồn nhất là mỗi lần chúng nó đẻ nhiều quá mà bị đem đi cho...Nhớ nhất là mấy con mèo suốt ngày đi chơi rồi 3,4 giờ sáng bò vô mùng tớ ngủ chung,ấm dễ tè. (thcat)
    Nhà anh có nuôi một con mèo, nó trông rất giống một con mèo. hahhahha.
    con mèo nhà anh là con mèo cái, nó biết đẻ con đấy.
    nó vừa mới đẻ ba con mèo con ( sau khi đã đẻ 3 con mèo con trước và 3 con mèo con trước nữa).
    nó rủ 3 con của nó lên bậy vào chăn màn của mẹ anh, thế là mẹ anh nhốt cả nhà nó vào một cái chuồng.
    anh thương chúng nó lắm, ngày nào anh cũng ngồi cạnh cái chuồng của nó để khóc cùng chúng nó và kêu gào đòi ra khỏi chuồng cho chúng nó. Nhưng mẹ anh rất sắt đá, mẹ anh bảo : "một là mày cho chúng nó bậy vào chăn màn của mày, hai là mày vào chuồng cùng chúng nó"
    anh đã chọn giải pháp thứ...( doan-hoang-nam)

    Người ta bảo rằng mèo có tác dụng giảm căng thẳng, chẳng biết có phải vậy không nữa. Chỉ biết rằng cho đến hôm nay, hơn 8 tháng đã trôi qua, những em mèo của những ngày đầu tiên ấy đã già thêm 8 tháng tuổi rồi, những em mèo bé chắc đã thành mèo lớn, những bà mèo già chắc đã kịp có thêm một bầy con nheo nhóc khóc meo meo, nhưng tình yêu với mèo của chúng ta vẫn không hề giảm. Bởi topic đã lên đến con số 58 trang. Mà thật ra có gì đâu nhỉ. Vẫn chỉ quanh quẩn quanh chuyện mèo ăn, mèo ngủ, mèo chơi, mèo ngáp, mèo nằm mơ? Nhưng những cảm xúc của ngày hôm nay dường như vẫn tươi mới như ngày đầu tiên ấy

    Mèo nhà tớ nghịch như quỷ,những lúc nó ko ngủ thì chạy loăng quăng khăp nhà,có hôm phi như điên và đâm sầm vào chân ghế,chắc là đau nên thấy ngồi đần mặt ra...Em tớ vì thế mà gọi nó là Hung thần...

    @PhamDat
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Được Phamdat sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 21/07/2003
  10. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    anh Đạt sợ ma thì khai đê , đừng đổi tội cho meo`.he...he...

    BáTước Phu Nhân

Chia sẻ trang này