1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Méo mó về Girl - chẳng liên quan nhiều về ??oGirl??? nhưng nói về girl

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nofreeman, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Méo mó về Girl - chẳng liên quan nhiều về ?oGirl? nhưng nói về girl

    Méo mó về Girl - chẳng liên quan nhiều về ?oGirl? nhưng nói về girl​
    (luôn nói rằng mình hiểu rồi nhưng hầu hết là đều hiểu sai - tặng bạn đấy vì chắc là bạn sẽ đọc)

    Khi ốm hình như tôi nhìn mọi thứ bằng con mắt khác thường. Có lẽ vậy vì trong những ngày chán đời, tôi đã cảm thấy hầu hết mọi thứ đều không giống như ngày thường, và nghe những bài hát quen thuộc bằng một cách thật lạ lùng với những cảm nhận trước đây. Và girl là một trong những bài hát thay đổi nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Chưa bao giờ tôi cảm nhận về bài hát ấy như thế, chưa bao giờ tôi từng nghĩ là nó có ý nghĩa như thế.

    Từ lần đầu tiên nghe cho đến gần đây tôi vẫn thấy giai điệu của bài hát ấy buồn da diết, chán chường và đầy thất vọng, Vẫn thấy nhịp điệu chầm chậm với tiếng ghi ta đều đều ấy gợi nên một nỗi chán nản, mệt mỏi. Và luôn thấy những đoạn hơi nhanh, dồn dập hơn của bài hát làm cho mình thấy thấm thía hơn nỗi tuyệt vọng của người đàn ông đang hát về một người phụ nữ đã đi qua cuộc đời. Nhưng hình như đấy không phải là tất cả những gì người ta có thể cảm thấy ở bài hát ấy.

    Tôi đã từng viết rằng Girl sẽ là liều thuốc tốt để thấy rằng các cô gái chẳng có gì hay ho cả và hình như Cuks cũng đã nói rằng để hết yêu hay hết thất tình vì các cô gái thì cứ về nghe Girl là xong. Nhưng không, có lẽ như thế là sai chăng? Vì hình như bài hát ấy không còn mang ý nghĩa như vậy với tôi nữa. Bây giờ thì hình như bài hát ấy là để nói về một nỗi đam mê mà khi phát hiện ra rằng nàng không hề thành thật, không hề đơn giản, không hề là người tuyệt vời như mình vẫn nghĩ người đàn ông ấy vẫn thấy yêu tha thiết.

    ?oShe?Ts the kind of girl you want so much it makes you sorry? đúng là anh sẽ thấy hối hận, anh sẽ thấy nàng không đáng để được yêu đến thế vì nàng dối trá, vì nàng làm anh khánh kiệt, vì ?oshe?Ts the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool? Tất cả đều đúng và anh sẽ thấy cần thiết phải xa rời nàng nhưng rõ ràng là điều ấy không hề đơn giản. Anh có thể giải thích rằng đó là vì những trò dối trá của nàng làm anh mất phương hướng, anh có thể bào chữa rằng đó là vì anh mềm lòng khi nàng khóc, rằng anh cả tin vào những lời hứa của nàng nhưng tất cả không thể phủ nhận được một điều rằng tất cả những cái đó có hiệu quả đấy chứ!

    Tại sao người ta lại cứ ghét những người con gái như cô gái trong bài hát này nhỉ? Những người có thể: ?oshe will turn to me and start to cry and she promises the earth to me?. Tôi thì thấy họ thật thú vị, đầy sức quyến rũ. Họ hành động có mục đích và rất hiệu quả đấy chứ, đó chẳng phải là những gì đang được khuyến khích trong thế giới hiện đại hay sao. Cuối cùng thì anh cũng đã rơi vào bẫy của họ và mất bao nhiêu là thời gian mới thoát ra được mà cũng chưa chắc là đã thoát được cơ mà. Tại sao lại trách cứ họ khi mà họ đã đạt được mục đích là lừa dối anh nhỉ, phải tự trách mình ngu ngốc và kém mắt chứ nếu đó không phải là mẫu người anh ngưỡng mộ mà lại cứ đâm đầu vào. Mà tại sao lại không yêu những người như thế nhỉ, ai chứ tôi thì thấy họ thật hấp dẫn. Cuộc sống mới thú vị làm sao khi mà bạn không bao giờ đoán được rằng những gì bạn đang nghe, đang nhìn thấy là thật hay giả, khi mà bạn không thể biết được người con gái của bạn đang nghĩ gì. Khám phá cũng là một trong những hương vị của cuộc sống mà.

    Và tôi thấy đoạn ?o Ah girl?girl?girl? không phải diễn tả nỗi buồn và thất vọng nữa, Đấy là sự thèm muốn, say mê khó lòng từ bỏ. Nhưng có lẽ cũng không cần hỏi tại sao người ta không thích những người con gái như thế. Phải có sự say mê khám phá mới có được một tình yêu như thế, và phải vô cùng can đảm nữa để chấp nhận khả năng rằng kết quả khám phá có thể là điều tồi tệ nhất mà lúc đó thì đã quá muộn để rút lui êm thấm.

    Nhưng thôi, đó là suy nghĩ của những ngày ốm yếu, dưới tác dụng của sự mệt mỏi và thất vọng. Dù sao cuối cùng sự thành thực cũng có một giá trị nào đó chứ.

    ?oEm trả lại cho anh hơi thở dáng hình
    Mang niềm tin thầm lặng của bình minh
    Em giải thoát cho anh khỏi nỗi cô đơn lầm lỗi
    Anh trẻ lại đời chẳng còn rắc rối
    Trước câu trả lời đơn giản hãy yêu thương
    Em dậy anh biết mơ ước biết tin
    Bạn bè trẻ con đất đai mùa gặt?
  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đúng hoặc ít nhất là có lý rằng: "khi sức khỏe đi xuống thì tình cảm... đi lên". Hay " khi thất tình người ta dễ trở thành thi sĩ..." và vân vân và vân vân...
    Quả thật bài viết của NFM làm tôi xúc động và cũng tự suy ngẫm lại xem mình liệu có phải là một nạn nhân giống như chàng trai trong bài hát hay không...
    À mọi người ơi TBT NFM bị ốm hiện đang gắng gượng để đi thi kết thúc học kì II. Vậy ai có quan tâm xin chia sẻ cùng TBT ( nếu đến thăm được càng tốt )....Chị Trang sarah có nghe thấy mình nói không nhỉ? hic hic
    ALL TOGETHER NOW
  3. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn đang ốm, và phản xạ vô điều kiện của bản thân vô tình đã dẫn bạn đến những suy nghĩ để khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ và vui vẻ hơn. sau những điều bạn nói, thì tớ lại nghĩ rằng bạn đang cố gắng nói về một anh chàng chứ không phải về một cô gái, một anh chàng với đúng những điều được nhắc đến trong girl. phải chăng bạn đang thầm trách những chàng trai , với những lời thề non hẹn biển, với những hành động của một tay Sở Khanh... rồi cuối cùng, "Tại sao lại trách cứ họ khi mà họ đã đạt được mục đích là lừa dối anh nhỉ, phải tự trách mình ngu ngốc và kém mắt chứ nếu đó không phải là mẫu người anh ngưỡng mộ mà lại cứ đâm đầu vào". Hay đấy, nhưng liệu có mấy ai có thể vượt qua được tính tự tôn của mình ko, thiên hạ có mấy người dám nhẹ nhàng tự nhận mình là đã thua đau, đã bị lừa một vố đâu, đúng không.
    nhất là với những chàng trai, những con người vốn sinh ra là để đi lừa, vậy mà lại bị lừa thì đau biết mấy. bạn là một cô gái, vì thế có thể bạn chưa hiểu hết những suy nghĩ tâm tư của con trai. con gái có thể tha thứ, chấp nhận, vì truyền thống của chúng ta, họ là những người quen bị áp bức. còn con trai thì ngược lại. với những anh chàng thiếu nghị lực thì có thể điều này sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu.
    có chuyện này nữa hay lắm, đấy là quan điểm của con gái về tình yêu của con trai. tớ bó tay với các cậu. he he:
    khi một người con trai mà hời hợt với chuyện yêu đương thì girl nói rằng thiên hạ đàn ông đều giống nhau cả, toàn những thằng đểu. còn khi một cậu con trai si tình, yêu say đắm một người con gái thì girl lại nói đó là đồ uỷ mị vì tình, girl ghét cay ghét đắng những kẻ như vậy. vậy thì phải thế nào mới vừa ý chị em đây?
    wên mất, hình như NFM chưa biết tớ là H_Jude đúng không?
    Chúc mau khỏi bệnh nhé !!! Cố gắng lên vì mọi người
    Được AXL-ROCK sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 15/06/2004
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết bạn là Hjude lâu rồi.
    Còn vụ bạn nghĩ rằng tớ đang nói về một người đàn ông bằng bài hát này thì bạn nặng lời wá, tớ làm gì mà chua ngoa thế.Tớ chỉ cố gắng lý giải hành động của các nữ hunter và nhìn họ với một cách nhìn khác một chút thôi mà. Còn vụ quan điểm tình yêu của bọn con gái thì xin lỗi, tớ chẳng có ý kiến gì cả, cũng chẳng hiểu biết gì mấy cả( thế nên trên ttvnol tớ mới mang giới tính không phải nữ) Chỉ có mỗi một câu thôi, bạn mà cho rằng con trai sinh ra để đi lừa thì có phải là hơi chủ quan khinh địch quá không?
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ui da hai chuyên gia tình yêu nói đều có lý cả. Hay Box chúng ta ngoài vụ chat chit nên có thêm một chuyên mục tư vấn tình cảm, giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn đi.....
    ... đi
    TO HJ: HJ thử liên hệ với cậu đánh trống bạn em đi. Tay cận cận gầy gầy ý. Anh nghĩ là cậu đó nếu nhận đánh cho mình thì hay phết đấy..
    ALL TOGETHER NOW
  6. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    công nhận câu của tớ nói là có hơi chủ quan khinh địch. thực ra đó chỉ là 1 cách nói thôi, nói quá bản chất sự việc lên một chút ấy mà.
    anh TB, cu ấy em hỏi rồi nhưng nó bận qúa, ko thể tham gia được. thôi được rồi, để em thuyết phục lần nữa
  7. pink_ntt

    pink_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đại ca ơi,tay cận cận gầy gầy nào đấy!,ông Tùng hả? hehe,hôm nay vào đây điều tra về đại ca đây!(à quên phá đám chứ,hehhe!)

Chia sẻ trang này