1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Méo mó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hapifa, 08/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đôi lúc bỗng thấy yếu đuối hụt hẫng, thấy bản thân méo mó.
    Mà là méo mó hay là không? Bỗng nhiên lại nhớ đến Naoko của Rừng Nauy. Bởi vì Naoko cũng thấy mình méo mó. Mình cứ cảm thấy mình đang mất cái gì đó, mất đi cái mà vốn dĩ trong tâm hồn mình vẫn có.
    Sự đánh nhau, bởi vì không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Không biết vì sao người tốt không được công nhận, còn kẻ xấu thì lại được xứng danh? Không biết sao có cả lúc không còn sức lực để cười.
    Thấy tình yêu thương quá xa xỉ và xa vời mình. Thấy mình không thể kiên nhẫn được với điều gì, thấy con người vì sao luôn cảnh giác với nhau, luôn nhìn nhau căm căm?
    Biết rằng không thể sống mà được tất cả mọi người yêu quý, biết rằng ai sống trên đời chả có người yêu người ghét mình. Nhưng đôi khi ta không biết vì sao ta lại bị đối xử vậy. Rồi đôi lúc thấy mình sao không thể hòa hợp được với môi trường, sao sự thích nghi của bản thân kém vậy. Để rồi cuối cùng lại quay về cảm giác méo mó.
    Chỉ khi ở bên những người bạn thật sự. Ta mới thấy cái méo mó của ta được chấp nhận và vậy là ta hạnh phúc, an lành, dù ta đang méo mó. May mắn thay, tôi vẫn có những người bạn, những người bạn thực sự, để tôi thấy mình được chấp nhận trên đời này. Để thấy mình không lạc loài. Để thấy mình không lẻ loi cô độc như Naoko.
    Có lẽ hãy coi đây là điều tất yếu của cuộc sống này đi. Không còn là câu nói của các cụ rằng “Ở hiền gặp lành” nữa, nhưng hãy sao cho tâm hồn ta được hiền hòa. Lành dữ đôi lúc là cái số. Đừng quá buồn khi gặp chuyện buồn, hay quá mất lòng tin vì những người không giống ta. Sao không cứ là ta, chỉ cần vậy thôi. Dù méo mó, méo mó lắm. Nhưng biết ta vẫn có những người bạn thật sự :x:x:x
  2. bufalo178

    bufalo178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là trên đời chả mấy ai được là hình tròn thực sự cả. bản thân chúng ta được tao ra là méo mó, nhiều góc cạnh. Chúng ta phải lăn xả vào cuộc đời để mong cho nó được tròn hơn, bớt méo mó luôn. Nếu nói là để tự mình nhào nặn để mình thành 1 hinh tròn trước khi lăn thì rất khó.
    vì vậy, đừng buồn bạn nhé, hãy cứ lăn đi, va chạm nhiều, tiếp túc nhieu, trên đg đi sẽ gặp nhiều méo mó khác cùng đồng hành để chúng ta cùng trở nên tròn trịa hơn.
    Chúc bạn vui và tự tin vào bản thân nhé! ^ ^b
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nghĩ ở hiền gặp lành mà
    he he
  4. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bufalo178 nhìu nhé!
    Cứ thỉnh thoảng mình lại rơi vào cảm giác đó.
    Trước đây hoàn toàn không vậy, nhưng sao bây giờ....
    Đôi lúc lại thấy nhớ chính mình ngây thơ, yêu mọi điều, tin mọi điều, như ngày xưa.
    (có lẽ trẻ con hạnh phúc vì chúng như một trang giấy trắng, tĩnh tại và sáng suốt, đôi lúc thông minh và trong veo, đương nhiên như một điều tất yếu. Có bao giờ bạn nhớ mình của thời trẻ con, và thốt lên, hồi đó mình thật đáng yêu, và hình như hồi đó mình dũng cảm, bản lĩnh, dám tin và làm theo lẽ phải, hơn mình của bây giờ?)

    Cảm ơn bạn đã dậy mình thêm một điều, cứ lăn xả vào cuộc sống và hoàn thiện mình méo mó thành bớt méo mó, và mong một ngày mình sẽ thấy yêu chính mình méo mó hơn...
    Cảm ơn bạn!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ừ, có lẽ mình vẫn nên tin vậy.
    Ở hiền gặp lành.
    Có lẽ là thật vậy, bởi vì phần lớn con người Việt Nam mình vẫn hiền hòa,
    cho nên ngày Đại lễ Thăng Long hôm nay, ông trời ban cho thời tiết đẹp vậy.:x

    Một ngày thời tiết đẹp, chúc bạn nhiều điều may mắn và nhiều niềm vui!
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên cần chữ duyên, qua thời gian những ai nhiều nhân duyên với mình sẽ ở lại còn không thì họ sẽ ra đi nên cũng đừng buồn

Chia sẻ trang này