1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo Vạc, Hà Giang - Trải nghiệm mùa đông trên cao nguyên đá với hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ATinh0510, 14/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mèo Vạc, Hà Giang - Trải nghiệm mùa đông trên cao nguyên đá với hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa

    Bạn nghĩ Phượt là gì? Với tôi, Phượt không đơn thuần chỉ là du lịch bụi mà còn là tự khám phá, trải nghiệm chính mình, trải nghiệm cuộc sống theo 1 cách riêng biệt.
    Phượt để có thêm những người bạn mới, cùng nhau chia sẻ sở thích, cùng nhau làm những điều thật có ý nghĩa thắt chặt tình bạn...
    Vì thế, hãy tham gia cùng tôi - KinhKong 0510 (tẹo nữa e đổi lấy nick này trên diễn đàn, nick cũ nghe "sến sến"..hehe...) tham gia quyên góp quần áo cũ, sách vở (lớp 1-6) là tốt nhất, chăn màn, thực phẩm, mỳ tôm, truyện cũ cho trẻ em nghèo vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang..
    Kế hoạch diễn ra từ ngày 1/11 - 20/11/2009.
  2. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ÁO ẤM MÙA ĐÔNG CHO TRẺ EM NGHÈO ?T09
    [​IMG]
    Đầu tháng 9, cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Mèo Vạc là một huyện vùng cao núi đá có diện tích tự nhiên 573,84km2 và dân số khoảng hơn 58.000 người trong đó dân tộc Mông chiêm 78%. Nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, rét và khô hanh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, địa hình lại bị chia cắt bởi núi non điệp trùng, hiểm trở, Mèo Vạc gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tê xã hội. Huyện Mèo Vạc gồm 13 xã với hơn 195 thôn bản. Số hộ thuộc diện nghèo ở mỗi xã đều lên đến hơn 50%. Điều kiện tự nhiên khó khăn cộng với khí hậu khắc nghiệt làm các em nhỏ nơi đây không thể đến trường học vào mùa đông vì không có đủ áo ấm..
    Tôi chạnh lòng? Hà Nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?o Bây giờ còn ai cho quần áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?
    Chung tay cùng tham gia chương trình ?o Áo ấm mùa đông ?.
    Chỉ với những bộ quần áo ấm cũ còn lành lặn mà các bạn không dùng nữa sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho trẻ em dân tộc nơi địa đầu của Tổ Quốc - " Cổng trời - Hà Giang" và đồng bào miền Trung thân yêu vừa trải qua cơn bão lớn với những tổn thất nặng nề. Hãy cùng chúng tôi ?" những thành viên của diễn đàn Trái tim Việt Nam cùng chung tay thực hiện chương trình ?o Áo ấm mùa đông ? với các trẻ em vùng cao Hà Giang và đồng bào miền Trung. Chỉ với những bộ quần áo rét, cũ, còn lành lặn mà các bạn không dùng đến, các bạn sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho các em và góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ chúng mình - Thế hệ biết yêu thương và chia sẻ.
    Chúng tôi - thế hệ trẻ mong muốn gom sức nhỏ để mang lại một mùa đông ấm áp cho các trẻ em, người dân nghèo, các cụ già - đồng bào dân tộc trên 195 thôn bản của 13 xã: Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khau Vai, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Sủng Trà, Pả Vi, Nậm Ban, Tát Ngà, Lũng Pù, Xín Cái, Sơn Vĩ, Thượng Phùng Huyện Mèo Vạc Tỉnh Hà Giang; chia sẻ những đau thương và mất mát cùng đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn . Mong rằng mùa đông này đồng bào sẽ có một mùa đông ấm áp và hạnh phúc!
    Hà Thu Trang
    Email: trang_ha7058@yahoo.com
    SDT: 094.342.5499
    Các bạn có thể quyên góp đồ tại café Lollybooks ?" 29 Tô Hiến Thành
    Được ATinh0510 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 14/11/2009
  3. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    KẾ HOẠCH TỪ THIỆN HÀ GIANG 2009
    (Trong vòng 20 ngày. Từ 1/11/2009 đến ngày 20/11/2009)
    I. MỤC ĐÍCH:
    - Trợ giúp người dân và trẻ em nghèo Hà Giang ở 3 xã: Niêm Sơn, Cán Chu Phìn, Khau Vai bằng các nhu yếu phẩm hàng ngày như: Quần áo ấm (cũ và mới), chăn màn, thực phẩm (mì tôm, gạo, nước mắm, lương khô, bánh kẹo?), thuốc men (thông thường như dầu gió, thuốc cảm cúm, trị tiêu chảy, thuốc ho?), sách, báo, truyện và đồ chơi thiếu nhi, Tiền bạc (nếu có thì càng tốt)?
    II. MỤC TIÊU.
    - Quyên góp quần áo ấm, chăn màn, thực phẩm, thuốc men, sách báo?
    - Tìm kiếm nguồn tài trợ (từ các cá nhân và tổ chức) phục vụ cho chi phí vận chuyển.
    III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI.
    - Trẻ em nghèo, bà con dân tộc ít người ở 3 xã: Niêm Sơn, Cán Chu Phìn, Khau Vai, của Huyện Mèo Vạc - Hà Giang là đối tượng hưởng lợi trực tiếp.
    IV. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC.
    Căn cứ vào danh sách và những thông tin thu thập được từ phía UBND huyện Mèo Vạc
    - Phát động quyên góp trực tiếp và gián tiếp từ các thành viên trên các diễn đàn và bạn bè, người thân.
    - Phân loại, vận chuyển và trao tặng cho người dân 3 xã Niêm Sơn, Cán Chu Phìn, Khau Vai
    - Tổng kết đánh giá và báo cáo (tường thuật lại bằng hình ảnh trên diễn đàn Trái Tim Việt Nam)
    Hà Thu Trang
    SDT: 094.342.5499
    Quyên góp tại địa chỉ: 336 Thụy Khuê (nhà ngay mặt đường, dễ tìm cực)
    Hoặc Cafe Lollybooks - 29 Tô Hiến Thành
  4. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hay qúa. Mình rất ủng hộ. Hôm tới mình sẽ mang quần áo ấm đến địa chỉ của các bạn để ủng hộ.
  5. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hình như chủ topic nick trước là garu ah? up ủng hộ bạn cái, sao gần hết hạn mới thấy lập topic thế này? không biết khi nào định chuyển đồ lên HG nếu có thể xin 1 chân xe lai,
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ chỉ có 1 nick ga_ru này thôi, Trang là bạn tớ, tớ có hỗ trợ về địa điểm và gom đồ giúp. Đoàn sẽ đi vào ngày 22/11, nếu ấy có thể tham gia đi cùng thì tốt quá.
  7. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm e với ga_ru rồi.Chẹp chẹp..Tự ái quá..
    e đã tiến hành thu đồ tình nguyện từ mùng 1 rồi (hiện tại cũng đã được "khơ khớ"...)
    Sớm hay muộn mà làm j hả bác? chỉ cần bác ( và mọi người trên diễn đàn) quan tâm và quyên góp luôn là ok rồi..E coi trọng kết quả thôi bác ạ..
    E dự định 22/11 sẽ đi luôn. Đủ 4,5 xe là ok..
    Tiện thể báo cáo các bác là e đã liên lạc xong với Chủ tịch UBND xã Cán Chu Phìn (chú Thào Mí Chơ) và Chủ tịch xã Khau Vai (anh Cao Xuân Tấn), GD Trung tâm văn hóa Mèo Vạc (anh Nông Quốc Hưng) cùng 1 số bạn bè ở đây..đảm bảo ace lên đến nơi sẽ có cán bộ đưa vào tận bản phát quà cho bà con (mục đích chính của topic)...
    Ngoài ra ace nào muốn tham ja thì nên xác định trước là e chủ định ******** nguyện nên điều kiện ăn ở sẽ ở mức bình dân thôi ạ. Nếu cán bộ xã cho ngủ nhờ thì quá tốt.( hehe...Đỡ tốn tiền.) ko thì ace ta lại ra nhà nghỉ nào bình dân thôi..(miễn có giường ngủ, chăn chiếu, thế là ok)
    mai e sẽ post tiếp lịch trình cụ thể.Giờ cứ chờ hàng ủng hộ của mọi người đã...
    Được ATinh0510 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 15/11/2009
  8. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic xem lại xem có khả thi không, vì tớ nghĩ là nếu vận chuyển bằng xe máy sẽ ko hiệu quả lắm, khi mà nếu trừ đồ cá nhân của mọi ng, thì mỗi xe chỉ có thể vận chuyển khá ít, chưa kể nếu có ôm nữa thì gần như là 0
  9. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là hoàn toàn khả thi ạ. Vì e hoàn toàn ko có ý định vận chuyển = xe máy. e sẽ gửi đồ lên = ô tô. ace tham ja cứ xe máy đi vô tư.Như vậy chắc chắn đồ tình nguyện sẽ đến trước, e sẽ nhờ bạn đón hàng và trông hộ. Ace lên đến nơi thì ta liên lạc tìm nhà nghỉ trước (để ace nghỉ ngơi 1 chút, cất hành lí) sau đó ta đi xe máy vào bản phát quà..
    Ace còn j thắc mắc ko ạ?
  10. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ái chà bạn thật là chu đáo. Up ủng hộ, hủng hộ

Chia sẻ trang này