1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mẹo vặt của lính

    Chiến tranh, bên ngoài những vấn đề to tát như vũ khí, chiến thuật, chiến lược thì hoá ra lại có những chuyện nhỏ mà không nhỏ tí nào. Lấy ví dụ thời các cụ nhà ta đi đánh Tây đánh Mẽo thì nội chuyện nấu nồi cơm làm sao cho không có khói để máy bay đỡ phát hiện, hoặc chuyện mắc cái võng sao cho khi mưa khỏi bị ướt đã là cả vấn đề.
    Vì vậy em lập topic này mời các bác, nhất là các cựu binh như bác lan0303, dongadoan, AKM, huyphuc... cùng đóng góp những mẹo vặt, những xảo thuật... của lính, từ chuyện nấu cơm giặt áo, đến chống vắt, rắn cắn hay cách xác định hương hướng. Biết đâu trong cuộc sống bình thường nó cũng có ích
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Làm thế nào để bảo quản thực phẩm khỏi bị ướt ?
    Đây là một câu chuyện trích từ hồi ức của thượng tướng Đặng Vũ Hiệp.
    Có cô nhân viên ở cửa hàng dược phẩm Hàng Bài (Hà Nội) không hiểu vì sao bộ đội mua quá nhiều bao cao su cỡ to nhất. Hoá ra là bộ đội nhà ta dùng nó để nhồi thuốc, ruốc, đường... vừa gọn nhẹ vừa tránh được ẩm ướt. Có anh lính nhồi vào đến 1kg ruốc. Ít lâu sau ruốc đắng không ăn được vì có hoá chất diệt tinh trùng bên trong
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mắc võng thế nào cho khỏi ướt, đây là một sáng kiến rất nổi tiếng và hữu ích mà cựu binh chống Mĩ nào cũng biết.
    Trong quân trang của bộ đội nhà ta có 2 thứ rất quan trọng : võng và tăng nilon. Hành quân đến nơi, mắc võng là có chỗ ngủ. Nếu gặp mưa thì sao, căng tấm tăng nilon lên. Nhưng không ổn, vì nước mưa ngấm vào dây võng, chỉ lát sau là các bác ướt như chuột lột. Có bác buộc kèm dây võng một mảnh nilon, rồi trùm lên vòng dây, cách này tốt nhưng gặp mưa to thì cũng vô tác dụng.
    Quả là vấn đề không nhỏ tí nào. Các bác chớ có coi thường nó. Mà hãy nghĩ đến những trận mưa kéo dài 2-3 ngày liền không dứt, ngoài lúc ăn thì cả ngày chỉ nằm trên võng ngắm trời đất.
    Đây là cách mà lính nhà ta áp dụng.
    Họ chặt thêm 2 cọc phụ nữa (việc này không tốn mấy thời gian hay công sức) rồi mắc võng như hình trên. Tấm tăng nilon trùm qua 2 cọc phụ, nước mưa trôi xuống theo mái tăng. Còn dây võng thì không lo, vì đoạn từ cọc phụ trở đi không thể bị ướt. Vậy là yên tâm nằm ngắm trời đất
    Dĩ nhiên là nếu mưa cực to thì ngay cả cách này cũng không còn tác dụng. Nhưng những tình huống như thế không nhiều lắm.
    (Cái TTVN này lỗi rồi. các bác thông cảm để chiều em upload cái hình minh hoạ cách mắc võng trên).
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Xin lỗi phải cắt ngang câu chuyện 1 chút, lúc chiến tranh thì em đang ở bệnh viện E Hà nội ( lúc đó là BV cho chiến trường miền nam ) đại ý thế này :
    1-Bao cao su thời đó chỉ có 1 cỡ duy nhất, là hàng viện trợ nên kích thước hơi lớn, ít được sử dụng cho mục đích chính mà chủ yếu phát cho trẻ con thổi chơi thay cho bong bóng.
    2-Chất dầu trong BCS chủ yếu là dầu thực vật, mục đích để bôi trơn và chống lão hoá, không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bên trong.
    3- chất diệt tinh trùng thường bảo quản trong hộp dạng tuýp kem. Không có sẵn trong BCS kể cả hiện tại.
    Tks n brgds.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn bác. Chuyện này em chỉ copy từ hồi kí của ông ĐVH, hoàn toàn không bịa.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Họ chặt thêm 2 cọc phụ nữa (việc này không tốn mấy thời gian hay công sức) rồi mắc võng như hình trên. Tấm tăng nilon trùm qua 2 cọc phụ, nước mưa trôi xuống theo mái tăng. Còn dây võng thì không lo, vì đoạn từ cọc phụ trở đi không thể bị ướt. Vậy là yên tâm nằm ngắm trời đất
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Nếu có đ/k thì cắm cọc phụ, vừa để tránh ướt võng vừa treo súng đạn or balô. Nhưng nếu không thể cắm cọc phụ thì chỉ cần một đoạn que ngắn buộc vào đoạn giữa dây võng là đủ để nước mưa không ngấm vào.
    Còn cái khoản bao cao su thì chỉ nhớ xem phim về D- Day thấy mấy chú lính Mẽo lấy chụp lên đầu súng để tránh nước và cát.
    Nhân thể đố các bạn chút cho vui : trong rừng, đang đói, có gạo, không nồi --> làm sao nấu cơm ? { không có cà mèn đâu nhé ! }
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Để coi coi..
    - Mũ sắt
    - Ống tre
    - Vỏ đạn pháo
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Để coi coi..
    - Mũ sắt
    - Ống tre
    - Vỏ đạn pháo

    ------------------------------------------------------------------------
    Khỉ thế ! chàng lính chẳng có mấy thứ ấy mới khó chứ, túm lại anh ta có mỗi bộ quần áo trên người, tấm tăng, cái võng, súng đạn và dao găm - Chấm hết !
  9. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Nhớ thêm ca? tro? đi dép kho?i tuột, cách phát hiện thám báo, tránh mi?n, pháo,...,đi gặp xa? vê? nha? gặp qui các bác nhé.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khó gì , nếu có rừng tre hoặc giang xung quanh thì có thể làm món cơm lam rất ngon

Chia sẻ trang này