1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trả lời câu hỏi : Mìn bẫy là gì ?
    Ông già tôi nói mìn bẫy làm bằng bom bi quả ổi hay quả dứa mầu vàng nhiều vô thiên lủng.
    Bộ đội đi nhặt các quả bom chưa nổ về. Nhưng đây là một việc nguy hiểm vì cấu trúc kích nổ của bom bi quả ổi theo kiểu đĩa tích năng lượng của đồng hồ tự động. Cái đĩa ấy xoay do va chạm,dịch chuyển của quả bom. Nó tích năng vào hệ lò xo-cơ.Khi có đủ năng lượng thì lò xo bật ra,khiến bom nổ.
    Thường là đặt 6 bom quả dứa hay 18 bom quả ổi vào giữa các phiến đá nhỏ rồi chôn dưới đất.Một quả mìn chống bộ binh đặt ở dưới . Những sợi dây dù được tước nhỏ như dây cước câu cá,căng trên mặt đất. Khi địch bị vướng dây,mìn chống bộ binh hất 18 quả bom bi bay lên khoảng gần 1m. Một vùng bi bắn ra hơn mưa. Mạnh và hay hơn mìn claymore rất nhiều.
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    up lên cái đi !
    -có bác nào biết cách mang giày vải bộ đội nhanh không ạ ! em thử mang nhiều lần nhưng khó quá,nóng nữa
    -cách chống vắt xanh,sên đất và cuối cùng là rắn
    xin cám ơn lắm lắm
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    mang giày vải muốn cho nhanh thì phải cột giây đúng cách, ko thì hết hơi, 1 số chơi kiểu đan tết dây lại, chỉ cần xỏ vào là đi. hehe cách này cũng tiện but chạy or hành quân thì ko chắc lắm.
    cách tôi được biết và dùng thấy khá hiệu quả là cột dây đôi. giải thích hơi khó, hehe đợi tui lôi đôi giày cũ xỏ dây ra chụp hình post lên các bác hiểu ngay.
    nếu bác đang ở tpHCM, đem giày tới tui xỏ dây cho. :D
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ông cụ tôi nói :''
    Phòng chống vắt :
    - Dùng lá vắt (tên bộ đội gọi,tên latin là gì không rõ)
    Không có loại gì phòng được rắn cả
    Chữa vắt,rắn đều có thuốc.''
  6. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hi,
    neu lo di dem trong rung bo đôi co gap ma (ghost) khg ?
    va neu gap thi la`m gi` ?
    linh My thi` cau nguyen with god.
    roi thi du nhu di qua vung nguoi Thuong o co'' thay bua` ngai gi` khg ?
    va` co cach gi` tru+` khu bua ngai khg ?
    KT
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nếu có gặp ma thì cứ bình tĩnh mà tè ra quần. Chỉ có mỗi cách đấy thôi. Chạy chẳng ăn thua đâu.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Giày vải bộ đội có ưu điểm gì đặc biệt không hả bác.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Giày vải bộ đội có ưu điểm gì đặc biệt không hả bác.
    [/QUOTE]
    ==============================
    Giầy và dép râu
    Giầy vải bộ đội ,sản xuất tại Trung quốc lúc chiến tranh,rất bền và chắc chắn. Giầy này đi rừng chống được côn trùng.
    Mùa đông chống lạnh tốt. Mảnh mìn lá cũng ít nguy hiểm
    hơn. Dẫm thép gai hay hơn khi đánh chiếm đồn địch...
    Song được một lúc,lá cây rừng đẫm sương sẽ ngấm nước vào giầy,rất khó chịu. Cả giầy này và giầy bốt-đờ-xô hay săng-đa đều không lội được suối.
    Mùa mưa chiến trường liên miên. Đi giày hôi và nhất định bị êzêma. Quân Mỹ và VNCH hành quân đi giày,nhưng có phuơng tiện nên luân phiên về hậu cứ,phơi phóng giầy tất thoải mái. Còn lính mình thì gần 20 năm ở rừng,nên mùa mưa đi giày không thuận tiện.
    Đối với lính cựu,nếu hành quân dài ngày,hay vào chiến dịch,nên mang dép cao su đúc,loại của Tàu làm riêng cho VN. Lội suối tha hồ. Nhất là ẩn náu dưới ruộng nước,dép cao su dùng tốt. Nhiều khi,người lính trinh sát chỉ có 1 khẩu K-54,mặc độc 1 quần lót với cái ''bánh chưng C4'' nặng 2 kgs,ẩn dưới ruộng nước cả ngày để đêm đến mang vào sân bay Biên hoà,Đà nẵng mà đánh.
    Bố tôi và nhiều người dùng ngay dép đúc làm bàn đế cối 60mm,đang chạy,ngồi thụp xuống,rút dép ra kê mà thả đạn,hay và tiện vô cùng. Giầy lệch lẹo,không dùng thay bàn đế được.
    Nhưng đóng quân tại chỗ,thì dùng giầy cũng có nhiều cái hay. Tóm lại kết hợp giầy,dép là hay nhất
    .....
    Có gặp Ghost ?
    Tôi hỏi bố tôi ,đã ghặp ghost chưa ? Cụ bảo đánh nhau tiếp xúc với bao nhiêu người chết mà chưa bao giờ gặp. Trong '' Cựu binh kể chuyện'' box Lịch sử-Văn hoá
    mấy ngày nay tôi thuật lại chuyện lúc
    ông quay lại tìm xác đồng đội thì thấy trong chiều hôm chạng vạng tối,máu đen bật ra từ mũi của xác người đồng đội,mà ông vẫn không thấy rợn người . Có đêm mang được 8 tử sỹ về trong hầm trời mưa xối xả,mà bật lửa ngấm nưóc,ông đành chờ chớp lên mà xem chân tay mặt mũi của bạn mình có chồn thú nào ăn không ? 8 cái xác cứng đờ,xám ngoẹt ,méo mó trông không thấy sợ gì,mà chỉ thấy thương vô cùng. Có hôm phải trốn bên cạnh một xác Mỹ da đen ,trông như con đười ươi,mà chỉ tởm chứ không sợ gì.
    Có lần,doanh trại lập gấp trên bãi tha ma cạnh đường trong Trường sơn. Có 1 cái mộ trên nền nhà tranh của tiểu đội chưa bốc. Bố tôi không cho anh em phạt nấm đi. Thế là A trưởng phải kê chõng nằm ở đó. Người chết nằm dưới,người sống nằm trên. Anh em thấy ghê quá bèn lấy xẻng,củi.. tấp lại. Bố tôi ngủ không sao,nhưng nhiều người nằm vào đó mơ thấy bóng đè. Có lần một anh bạn đến chơi,không biết ,nằm đó ngủ trưa,thấy có người đen sì đè chặt chân tay,nghe rõ anh em nói : Nó lại bị bóng đè,đừng đánh thức không thì bị trụy tim''. Biết như thế,chỉ khẽ cựa nhẹ tay chân,chứ không gạt ra nổi. Sau đó người đen xì đó lảng đi,chú đó dậy,mồ hôi ra như tắm. Anh em giải thích bố tôi có người nhà làm quan to dưới âm nên ma không dám động đến. Y tá Liên thì giải thích rằng cơ thể ông khoẻ nên các luồng khí độc bốc từ dưới lên chẳng ảnh hưởng gì.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bùa,ngải.
    Ông cụ tôi bảo cái món Bùa thì người Thượng làm nhiều lắm,thấy nhiều mà chẳng hiểu có tác dụng gì không ?
    Còn ngải thì ông cụ tôi cũng làm được. Lấy lá cây rừng
    ( ông không biết tên khoa học là gì, chỉ biết họ kêu là a-kh de,
    quý và khó khăn lắm,một người Thượng mới chỉ cho bộ đội Bokh Hồ) trộn với đất sét trắng,thêm vài thứ nữa,đốt lên có khói nhẹ mà không có mùi ! Lấy một cái hũ bé,nung bằng đất,cho cái thứ đó vào đốt lên ,để ở đàu gió. Bảo đảm người ngửi vào là mê mệt ngủ. Thứ này dùng để đánh giặc,nên có chuyện người Thượng một mình đột nhập nơi đóng quân địch,thu súng là có đấy.
    Sau này,đọc sử,tôi thấy người Tàu ngày xưa sợ dân Nam man có ngải lắm,thời Bà Triệu ấy.
    Có loại ngải không làm mê ngủ,mà ngửi vài lần là bị tâm thần !

    [/quote]
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này