1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đọc không kỹ, xia xỉa pác.
  2. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi phải vắt nước đâu, mà hay đào vào chỗ bùn ý! bằng tay hoặc bằng miệng tuỳ ý, đào thật sâu, càng sâu càng tốt. Đợi một lúc thì chỗ đào ấy sẽ có nước rì rì chẩy ra. Lúc đấy thì tha hồ mà húp nước.
    Nếu nước không rì rì chẩy ra, thì lấy bùn ở chỗ vừa đào sâu nhất xong, bỏ vào túi vải hoặc áo để vắt ra nước.
    HOẶC CÁCH HIỂU QUẢ NHẤT LÀ UỐNG MÁU CỦA VẾT THƯƠNG MÀ THẰNG LÍNH DÙ VỪA BẮN PHẢI.
    Được su47 sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 19/03/2005
  3. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    MỘt câu hỏi nữa, nếu anh lính chiangshan đã tìm được nước uống, sau đó quá đói nên đi vào một khu rừng, nhưng trong đó toàn là nhưng quả, cây lạ hoắc, không biết có ăn được hay không?
    Các bạn hảy chỉ cho anh lính trẻ ấy đi.
  4. chieucan

    chieucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải để ý xem nếu trái nào chim ăn được thì người ăn cũng được. Còn cái vụ lốp xe, ngày xưa (1979s...) tui đi xe tuyến đường Nhatrang-Saigon thì thấy QLTT bắt xe lại, tưỏng gì thì ra trong vỏ xe đầy cafe hột, trí tuệ thật !
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thế đố các đồng chí : đang hành quân giữa đồng nước mênh mông ( đi Cam bốt chẳng hạn ) muốn nghỉ chân thì làm thế nào ? lính có tăng võng , súng ,xẻng ..
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ăn thử với liều lượng ít rồi tăng dần dần , chiangshan nhớ kiềm chế nhé ..nếu thấy phản ứng gì thì ngừng ngay.
    Thế đố lại bác SU nhé : giả sử chiangshan đói quá ăn bừa nhầm nấm độc mà thuốc chống độc không có , xung quanh là rừng hoang nước độc, kiến thức về thuốc nam thuốc bắc, ba cái thứ lá cây chẳng biết tẹo nào. Trong túi chỉ còn đá lửa , làm thế nào để giải độc đây ?
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tiếp theo ...
    -----------------------------------------------------------------
    TS bỗng bật cười khi nghĩ đến câu chuyện " rừng mơ " trong Tam quốc chí. Làm quái gì còn nước bọt nữa mà nuốt, lưỡi khô xác như dính vào vòm họng. Cũng chẳng còn nước tiểu mà uống nữa, muốn đi " hái hoa " thì phải có nước trong người chứ !
    " Bố già " TLV, lão lính cựu của a trinh sát vẫn thường nói gì nhỉ ? À ! phải rồi, bị thương mất máu thường rất khát nước. Nếu không có nước thì nguy lắm, giá bây giờ được vục đầu vào máy nước mà uống, mà nốc.
    TS lê xuống lòng suối, mấy hòn đá đụng vào người nóng bỏng. Bây giờ mới là lúc cần đến kinh nghiệm của " bố già " TLV đây. TS lẩy bẩy vét lớp bùn nhão dưới đáy hố và tụt nốt cái quần lót trên người nhúng vào cái hố nông choèn đó. Chờ đợi - chờ đợi - khát !
    Cuối cùng cái quần lót " bà bô " rộng thùng thình cũng thấm nước và hơi âm ẩm. Anh nằm ngửa và đưa nó lên miệng vắt thật mạnh. Mấy giọt nước hôi xì nhưng quí hơn vàng nhễu vào miệng, nước thấm đến đâu biết đến đó. Rồi lại thấm, lại vắt, lại uống. Cơn khát lui dần thì cơn đói lại ập đến. TS nhìn quanh chẳng có gì để nhét vào miệng được, chả nhẽ lại nhá cỏ khô như ... bò ?
    ---------------------------------------------------------
    Ai giúp cậu ấy cái !
  8. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mẹo vặt của lính thì có nhiều lắm. Ông cháu ngày xưa dọc ngang đường Trường Sơn, có kể: Để cải thiện bữa ăn, lính mình bắt trộm lợn nuôi tăng gia của các trạm giao liên. Chỉ có 2, 3 người với một con dao găm và một cái hănggô, thế mà họ chọc tiết, làm lông, nấu nướng, ăn hết cả một con lợn nhỡ nhỡ. Tài không?
    Cháu đố mấy chú ở đây nhá: Một người lính VN hành quân trên đỉnh Trường Sơn, dừng chân để chuẩn bị chỗ ngủ. Sau khi họ mắc võng thì yêu cầu số một để đảm bảo an toàn là cái gì. Chú nào nói được nào?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trường hợp này phải nghỉ đứng. Dùng gậy, xẻng, súng... chống xuống đất để đỡ balô. OK ?
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung đoạn còn thiếu của Dongdoan
    ---------
    TS bỗng bật cười khi nghĩ đến câu chuyện " rừng mơ " trong Tam quốc chí. Làm quái gì còn nước bọt nữa mà nuốt, lưỡi khô xác như dính vào vòm họng. Cũng chẳng còn nước tiểu mà uống nữa, muốn đi " hái hoa " thì phải có nước trong người chứ !
    Câu chuyện uống nước tiểu là do lão Dongadoan (DG= dangerous goods), cấp dưỡng Trung đoàn kể lại, có lần bị địch bao vây, khát nước quá, gã cùng 1tay thông tin đã phải tè ra để uống?
    TS ngần ngại? rồi anh cũng quờ tay lấy cái bi đông. Phải mất hơn 5 phút mới ra được vài giọt. Anh đưa lên miệng, thè lưỡi ra hứng mấy giọt nước vàng khè. Bỗng anh ném mạnh chiếc bi đông, miệng rít lên :
    Mẹ cha gã DG, sung sướng gì mà gã uống được nhỉ? Kiểu này thà chết khát còn hơn!
    Chiếc bi đông rỗng quật vào đá, bật trở lại đúng vào cằm anh đau điếng

Chia sẻ trang này