1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    bác TS ui, theo tui thì ko phải thế đâu. cứ hình dung thế này nhá: 1 a đứng thành 1 vòng tròn: 1 2 3 cùng ngồi xuống nghỉ... hehe đừng lo ướt nhá vì người này sẽ ngồi lên đùi người kia. nghỉ 1 lát rồi ta lại đi tiếp nhá bác TS.
    còn việc đầu tiên sau khi dừng chân mắc võng theo tui là đào hầm. hehe thực ra nguyên tắc là dừng chân nghỉ đêm phải đào hầm ngay (trừ trường hợp bất khả kháng..)
    Nếu nói mẹo vặt thì sẽ khác từ kỹ năng. các bác chú ý nhá.
    mẹo vặt: để tránh phồng chân khi mới tập hành quân đường dài: dùng băng vệ sinh lót vào giày. hehe
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bổ xung đoạn còn thiếu của Dongdoan
    .......
    -------------- Trích từ bài của lão già TLV ------------------------
    Lạc đề ! đề nghị đ/c TS { chủ topic } phạt lão với hình thức tương tự như lão đã bắt đ/c " nếm " trải !
  3. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hành quân đường trường, đến nơi nghỉ chân thì mệt bỏ mother...Ai cũng tranh thủ ngủ sớm để sáng mai còn có sức đi tiếp, làm sao mà đào hầm được hả chú?
    Thật ra, câu trả lời đơn giản thôi. Thế mà ko có chú nào trả lời được à?
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    câu trả lời đơn giản thôi. Thế mà ko có chú nào trả lời được à?
    ---------------------------------------------------------
    Nếu đang " xẻ dọc TS " --> không phải lo máy bay và phi pháo thì việc đầu tiên khi dừng chân là đốt một đống lửa to --> tránh dã thú và muỗi.
    Còn nếu không thể đốt lửa thì phải kéo cành gai rấp xung quanh chỗ ngủ.
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    dễ khó gì tôi không biết, but nguyên tắc là phải đào hầm. chỉ vì ai cũng nghi nhu bo_cong_anh mà khối người chết rồi đấy.
    Nguyên tắc là nguyên tắc! Chiến tranh là chiến tranh!
    hehe mắc võng xong thì phải ngồi thử!hehe
  6. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thui, mệt wá. Người lính sau khi mắc võng xong, bao giờ cũng phải dùng dao găm ( hoặc dao gì cũng được ) phạt hết những gốc cây, nhặt đá quanh võng vứt đi. Những người lính thiện chiến bao giờ cũng rất tỉnh khi ngủ. Một chiếc máy bay lướt vụt qua, một quả bom rít trong khi rơi cũng làm người lính giật mình và...lao từ trên võng xuống đất. Đó là phản xạ tự nhiên của bất kì người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường nào, và đôi khi trạng thái mơ màng của giấc ngủ sẽ gây nên những hậu quả đáng tiếc.
    Ông cháu còn nhớ mãi một chuyện. Hồi ông làm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện đầu tuyến ( còn gọi là tuyến 1 ), ông mất rất nhiều thời gian mổ để cứu sống cho một đại đội trưởng. Chú này chiến đấu rất giỏi, rất dũng cảm, đang được làm hồ sơ để phong danh hiệu Anh hùng, đích thân đồng chí tư lệnh khu gọi điện cho ông cháu ra lệnh bằng mọi giá cứu sống chú này. Mổ xong, đưa chú đại đội trưởng vào khu hồi sức. Chú ấy đang trong thời gian dưỡng thương, sắp hồi phục thì có một máy bay bay thấp, bay vụt qua bệnh viện dã chiến. Chú ấy chết, thái dương chỉ có một vết tím nho nhỏ thôi
    Về sau, mọi người mới biết là chú ấy đập đầu vào đúng mũi nhọn của gốc cây mà cô y tá chặt để buộc đầu võng ( cho nước mưa khỏi trôi xuống võng í mà ). Vụ đấy, cô y tá bị kỉ luật, còn ông cháu thì bị ăn một trận chửi của cấp trên.
    Ông cháu vẫn bảo: Người lính, chinh chiến cả một đời, tung hoành, xông pha ngang dọc...nhưng đôi khi vẫn chết vì những lí do..lãng nhách
    Mấy chú trên này cứ hỏi những người lính Trường Sơn năm xưa xem sao. Có phải người nào cũng phải dọn quang khu vực mắc võng của mình hay ko? Họ phải làm thế là vì lí do này đấy
  7. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em tham chiến cái nhể, đọc thây hay ra phết.
    Em muốn đố các bác cái này xem sao. Nếu như xe (bất cứ xe nào) đang chạy mà bị nứt két nước, các bác tính sao đây, nước chảy hết, máy móc cháy khét nẹt... Chay trong rừng nhá lấy đâu ra đồ hàn để cho các bác hàn!!!
  8. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tây Trường Sơn vào mùa mưa, mưa thối đất, thối cát. Một bệnh viện giữa rừng với những thương binh vừa mổ xong đang rất cần được bồi dưỡng. Thế nhưng, bệnh viện chỉ có gạo sấy. Đường vào bệnh viện để tiếp tế bị cắt đứt. Không có thú rừng, ko có chim chóc, dưới suối ko có cá, tôm, cua, ốc, lươn...Chỉ có mưa và mưa.
    Bác sĩ phải làm thế nào để cung cấp chất tươi cho bệnh nhân mau hồi phục?
    P/S: chuyện ông cháu kể là chuyện thật 100% đấy. Ông cháu là bác sĩ phẫu thuật ***g ngực 7 năm tại Trường Sơn. Có chú nào đoán được ông cháu làm cách nào ko?
    À, cũng có những chuyện tế nhị về các cô thanh niên xung phong : Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai.. đây này. Có hôm thủ trưởng ra lệnh cho ông cháu phải giải quyết gấp những cái balo đeo trước bụng các cô ấy. Bởi vì điều kiện chiến trường chưa cho phép đưa các cô ra Bắc ngay lập tức, mà nếu chờ thì phải mở vườn trẻ mất. Thế nhưng ngày ấy ông cháu ( và mọi bác sĩ quân y ) lại ko có bất kì một dụng cụ chuyên khoa nào để giải quyết cả.
    Vậy mà ông cháu vẫn có cách đấy. Các chú đoán đi nèo?
    Được BO_CONG_ANH sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 19/03/2005
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nếu như xe (bất cứ xe nào) đang chạy mà bị nứt két nước, các bác tính sao đây, nước chảy hết, máy móc cháy khét nẹt... Chay trong rừng nhá lấy đâu ra đồ hàn để cho các bác hàn!!!
    ---------------------------------------------------------------
    Lấy xà phòng bánh mà trét vào { nhớ thời phân phối xà phòng 72 quá đi ! }, nếu không có xà phòng thì tìm c... trâu, bò { tóm lại là động vât ăn cỏ } đều được.
    Nhân nhắc đến xà phòng, đố các bác biết xà phòng bánh có thể đánh cá dưới suối được không ? và nếu được thì bằng cách nào ?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 19/03/2005
  10. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nôn hết tất cả ra, hoặc tự tử để chết khỏi phải chờ
    Còn về chuyện khu rừng thì ăn quả nào mà thấy vị chua, càng chua càng tố thì ăn được, hoặc làm theo động vật. CÒn quả nào đắng hoặc cay mà vẫn cứ ăn thì đảm bảo một lúc sau chiangshan sẽ sủi bọt mép chết ngay tức khắc

Chia sẻ trang này