1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0


    Vậy thì chỉ có cách là vào rừng kiếm cây, quả mà mang về ăn thôi, không còn cách nào khác đâu. Còn kiếm thế nào thì phải có người kinh nghiệm mà kiểm[
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14

    Đoán vụ sinh đẻ thì chịu rồi, để hỏi ai làm bác sỹ sản khoa đã, thế còn hai đoạn chuyên của bạn mà chắp nối lại thì có lời giải đáp cho câu hỏi một của bạn ....oẹ .... sợ quá ....
  3. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    " Nhân nhắc đến xà phòng, đố các bác biết xà phòng bánh có thể đánh cá dưới suối được không ? và nếu được thì bằng cách nào ?"
    Dùng xà phòng đánh cá được chứ. Lấy cục xà phòng A-72, khoét một lỗ vừa để nhét cái kíp mìn vào. Đầu kíp mìn cắm dây cháy chậm (nhớ bóp móp đầu kíp với dây một chút). Châm lửa và ném xuống suối (nhớ chọn chỗ có cá). Booooom!!!! Sau đó đi nhặt cá thôi. Cá nướng tại chỗ thơm phải biết.
    ATB,
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Lấy cục xà phòng A-72, khoét một lỗ vừa để nhét cái kíp mìn vào. Đầu kíp mìn cắm dây cháy chậm (nhớ bóp móp đầu kíp với dây một chút). Châm lửa và ném xuống suối (nhớ chọn chỗ có cá). Booooom!!!!
    -------------------------------------------------------------
    Đúng rồi đấy ! bác này chắc đã đi lính hoặc có tiền bối từng là lính. Chỉ có điều, làm quái gì có xà phòng A-72 ? chỉ có xà phòng 72 thôi, đây là loại xà phòng do Nga viện trợ cho ta hồi ấy trên bánh xà phòng có dập nổi số 72 vì nó có 72 % là xút { NaOH }, ngoài ra còn loại 60 nữa. Các loại xà phòng này đem giặt thì chóng hỏng vải và dễ bị bợt tay nhưng ném cá thì tuyệt. Hồi bọn mình ở HG toàn dùng kíp điện cỡ 6 hoặc 8. Cắm kíp vào bánh xà phòng, sao đó dùng đá đập vào kíp --> cả cái xuống suối { phải nhớ là chọn chỗ có vũng to, nước quẩn } --> Boom --> vớt cá. Hồi đấy thì thế, còn bây giờ có đem mấy bánh xà phòng kiểu Lux, Camay thì còn lâu mới nổ đuợc.
  5. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    764
    Các bác vô tư nhỉ. Mấy chú hoa kiều và mấy thằng thám báo china (hay vài cu ngồi trong đại sứ quán china) nó biết hết mẹo chiến đấu của lính nhà ta rồi...
    Cho phép em phản đối chủ đề này.
  6. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhà iem chưa kịp đi lính nhưng mà chơi thuốc nổ từ bé (ông bà già dạy về phá nổ trong các công trình dân sự). Hồi nhỏ đã từng chén nhầm thuốc nổ dẻo (thơm và hơi ngọt). Lớn lên một chút thì đi học mót và đọc tài liệu của ông bà già. Chế tạo đủ loại bộc phá. Thành tích thì nhiều lắm. Đã từng xuýt đánh sập nhà thằng bạn. Uýnh một ao cá của nhà hàng xóm bằng một bánh xà phòng. San bằng một gò đất bằng một cục thuốc nổ dẻo. Chế tạo tên lửa... Với những thành tích này, nhà iem được lĩnh rât nhiều .... tuy nhiên vẫn thấy khoái. Chỉ tiếc là hồi năm 86 bị ông già mắng, quyết định đi lính thì không đủ tuổi hehhe. Sau đó đến năm 93, lên đến nơi tập trung thì bị đuổi về do quân đội không cần đồng chí nữa.
    Ngoài xà phòng còn nhiều loại vật dụng thông thường có thể sử dụng làm vật liệu nổ lắm. Điều quan trọng là pha trộn và kích nổ thế nào thôi. Nếu nói ra các bác nghịch ngội gây hoạ thì chết.
    ATB,
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trong túi chỉ còn đá lửa , làm thế nào để giải độc đây ?
    ---------------------------------------------------------------------------
    Mài đá lửa ra uống --> nôn ra hết ngay --> chiangshan được cứu sống !
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hhehhe đi vắng vài ngày mà topic nhiều quá - trả lời lung tung quá - nói về mẹo thì là phải có mèo chuột trong đó chứ
    Trở lại chuyện lính con nhà giàu đi hành quân - lãnh đồ ăn ra thì không dại gì mang hết đi cho nó nặng ký cồng kềnh - vì như đi rừng 4 - 5 ngày mà mỗi ngày 1 hộp - vị chi đến cả 6, hay 7,5 kg .
    Xẻ hộp ra - lượm bếp + zip làm lửa - đường - muối - cafe - đồ hộp ... ít ra cũng nhẹ đi 1/2 .
    Hình ảnh lão già đội bê rê - nách kẹp ổ bánh mì không có rồi - nên các hộp khẩu phần dã chiến này đựợc kẹp thêm bánh biscuit mặn - lạt thay bánh mì - nhưng thà ăn không còn sướng hơn vì mang theo mà nêm chặt quá - khi lấy ra chỉ thấy toàn bột + mảnh vụn - tốt nhất mua bánh mì loại lát mỏng mềm - có nhét nó xẹp lép xuống - sau lấy ra ăn cũng ngon -
    Hè hè hè - đúng 8 năm về trước giờ này bị lên đường nhập ngũ rồi !!!!
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hành quân lỉnh kỉnh vài chục thứ lặt vặt - nhưng nặng nề nhất vẫn là nước - coi vậy mà nó nặng - nhất là đi mà không có tiếp tế - vào mùa khô - nội cái đi tìm nước thôi cũng đủ mệt .
    Bi đông nước quân đội phú lang sa sử dụng từ WW2 - mặc dù có cải tiến nhưng vẫn là 1 kiểu củ xì - lợi hơn bi đông us mẽo là làm bằng nhôm nên khi hết thuốc lọc nước thì cứ bắt bếp - để mother cái bi dông lên mà đun với nấu .
    Gà mên lỉnh kỉnh vứt ở nhà - nhưng cũng phải ráng lê theo ít nhất 1 cái - nhằm buổi có đồ ăn nóng tiếp tế mà không có đồ đựng - chạy đi mượn chưa chắc thằng nào có mà cho vì cũng thuộc dân làm biếng như mình
    Cho nên bọn dù nhà tớ mang tiếng xài sang - ở câu lạc bộ bán đủ thứ đồ quân trang NATO - cứ vào mà vác bình tông mẽo - có luôn cả cái ca inox - hay chơi bình 2 lít - đựng nước - bình nhỏ đựng cafe pha sẵn - tiết kiệm thời gian - muốn uống cứ việc hâm lại - nhưng để chừng 2 ngày cafe có mùi thum thủm
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giày dép đi đứng - mùa đông có lạnh cẳng mấy cũng không dám mang 2 vớ - cái thứ giày da model 95 bộ binh mới lãnh nó cứng như đá 22 gút dây - thêm 2 khoá bên phía mắc cá - thay bàng dây dù cột cho nó chắc - xong mang xuống câu lạc bộ cho nó xẻ 1 đường - gắn dây kéo fermeture vào - khi muốn lột ra chỉ cần kéo dây là a lê hấp - thoát khỏi cục đá .
    Vớ nhà binh nó dầy kinh dzị mỹ - nhưng đối với con săng đá này mà mang vớ mỏng - hay thể thao - càng hút mồ hôi - chân càng ẩm - khó chịu - nên thà có lạnh mấy cũng mang 1 vớ - nới lỏng dây tí nhưng cũng phải kéo hết fermeture lên - vì đi mà mang giày lỏng phía trên nó càng thêm nặng trịch !!!
    Sau này thêm lon lá - bỏ tí tiền mua đôi giày rừng mẽo - nhẹ hơn - bền hơn - và cũng mắc tiền hơn - thời điểm 98 -99 1 đôi giày cả gần 1000 FF - hiện tại khoảng 100 euro hơn - nên đâu phải giày lính là rẻ đâu nhá mấy ku !!!

Chia sẻ trang này