1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết cách gấp quần áo chăn màn kiểu lính ko ? Chỉ mọi người với.
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hehe , bác Trần Đoàn nói sai rồi. Dù có mài đá ra uống, có nôn hết ra thì chianshan cũng sớm thành liệt sĩ. Cách này nói ra tuy mất vệ sinh nhưng là cách duy nhất có thể giải độc :
    Lấy đá lửa nhóm lửa lên rồi lấy phân người đốt , hoà vào bi đông uống thì sẽ giải độc. Không có phân người thì lấy phân thú vật cũng tạm được. Đây là cách mà thiếu tướng tư lệnh đặc công đã dùng để thoát khỏi tay tử thần . Còn nói như bác Su thì chết sớm.
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Còn làm cách nào mà nghỉ chân giữa đồng nước mênh mông với xẻng, tăng, võng thì chịu. Bác phaphai và dongadoan là lính sơn cước chắc cũng chẳng biết. Đây là câu hỏi của cựu binh người tốt bụng em chỉ hỏi lại thôi.
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    bị ngộ độc thì cách đơn giản nhất là cố mà uống cho nhiều nước, uống đến độ chịu hết nổi mà ói ra. hehe coi như là súc ruột vậy (chiêu này tui đã từng xài 1 lần để oánh bại 1 cao thủ uống ruợu...hehe), có lẽ bỏ phân vào chỉ để nhanh ói thôi đúng hông?
    nghỉ chân trên đồng nước đã nói ở trên rồi nhá vinhvinh.
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    không phải đâu bác Đẹp Trai ạ , đây là bài thuốc nam đấy. Đã nướng lên rồi thì chẳng có mùi vị gì đâu mà oẹ. Bác là cựu binh bày thử cho em cách nghỉ chân giữa đồng lần nữa xem nào. Hồi xưa chưa kịp đọc thì ttvn bị ngộ độc suýt chết hẳn.
  6. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Sữa tươi cũng có thể giải độc đó các bác .Tìm 1 đại lý Vinamilk hoặc cô nào mới sinh .Nhưng cách thứ 2 có thể làm chianshan thành liệt sĩ sớm hơn ....
  7. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sữa tươi cũng có thể giải độc đó các bác .Tìm 1 đại lý Vinamilk hoặc cô nào mới sinh .Nhưng cách thứ 2 có thể làm chianshan thành liệt sĩ sớm hơn ....
    [/QUOTE]
    ở rừng lấy đâu ra sữa hả bác, sao không có thứ lá nào để giải độc hả bác
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi chưa nghe thấy ai nói đốt phân người thành than giải độc.Nhưng phân hổ thì quý như vàng.Đó là
    một vị thuốc Bắc rất hiếm(con hổ chả bỏ đi cái gì).
    Nhưng còn nước giải cuả chính mình mới là vị thuốc cực hay.Bố tôi bảo nhiều trận bọn Mỹ nó bắn pháo chưá chất độc hoá học. Việc đầu tiên là cởi ngay quần hay áo ra,đái vào đó rồi bịt lên mặt. Việc thứ hai là ném lựu đạn ra ngay ngoài công sự để sức nổ xua tan khói hoá học.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị và hữu ích!
    Mời các bác
    Mong các bác post bài nhiều nhiều... để em được đọc và sẵn sàng ủng hộ các bác! (vote sao hay ... )

Chia sẻ trang này