Mẹo xử kiện PHAN MOT Nhà nọ có một nàng dâu rất ngổ nghịch , lại gặp bà mẹ chồng khó tính , luôn mắng nhiếc mắng, mắng xéo nàng dâu...vì thế cho nên , hai người này luôn gây gổ , thậm chí có khi còn xảy ra ẩu đả nữa........... Một hôm , nàng dâu qua nhà hàng xóm . Bà mẹ chồng đi chơi về, không thấy nàng dâu đâu cả, bà ta liền tru tréo chửi bới : _ Đồ hư , cứ vắng chồng là la cà hàng xóm.... . Bên ấy có thằng đàn ông nào quyến rủ mày hả? ( bà ta cay cú và độc miệng) Nàng dâu nghe được tiếng tru tréo độc địa của bà , nổi nóng vội chạy về.Nàng ta không chịu được những lời chữi rủa và cải vả với mẹ chồng: _ Đúng rồi ; giống như bà , mỗi ngày cứ đầu ngỏ cuối thôn , hết nói xấu người này đến bôi nhọ kẻ khác , cứ bình phẩm ông nọ bà kia..... nói ông này tốt tướng , bà nọ phước phần có chồng sang , chồng giàu... hay con nọ con kia .... Bà có ngày bị chúng đánh , lúc đó mà mang nhục... _ Mày đồ thứ mất dạy , hư hỗn.. ăn nói với bậc cha mẹ như vậy ,trời đánh thánh đâm mày... mày có ngày bị chúng lấy mày mà mang nhục với dòng họ tổ tiên.... _ Bà gay mắt hả ? chồng tôi chết từ năm tôi mới hơn hai mươi , tôi ở vậy gần mười năm , cúi lưng hầu hạ cha mẹ . vậy mà khi rãnh rổi một chút là bà kiếm chuyện với tôi , bà đặt điều nhạo báng danh dự tôi. Còn chồng bà chỉ mới mất có hai năm nay, vậy mà cứ ra đường ngeo ngẩy.... _ Đồ khốn ... Tao giết mày..... Bị nói trúng điểm đen , bà mẹ chồng ***g lộn nhào đến tát bạt tay vào mặt nàng dâu. Nàng dâu cũng chẳng vừa ; xô mạnh mẹ chồng té chỏng ngỗng, vừa lòm còm bò dậy thì bị nàng dâu xô thêm một cái té va vào cái ghế . Miệng và răng toàn máu ...... _ Bớ bà con hàng xóm ơi ! nó giết tôi rồi..... ( Bà mẹ chồng la ơi ới , mếu máo với hai cái răng cửa bị gãy) _ Tao đi thưa mày , tao sẽ thưa mày ... đồ khốn ... đồ lăng loàng mất nết.... Nàng dâu sợ tái mặt, vì đây là lần đầu nàng ta gây cho bà đổ máu . Và lần này bà ta sẽ thưa kiện lên lên quan.... <<<000>>> HẠ VŨ LAI là một quan trạng, nhưng vì chán ghét cảnh quan trường , ghét sự bất công của xã hội, ghét kẻ tham lam độc ác, ghét sự đạo đức giả , ghét con người lừa lọc chua ngoa, đanh đá... Trạng không làm quan nhưng trạng hay giúp đỡ mọi người .... Hôm đó , nàng dâu đến cầu cứu trạng giúp để kháng vụ kiện của mẹ chồng . Trạng luôn miệng từ chối, và chặt lưỡi : khó quá ...khó quá... Nàng năn nĩ và đưa cho trạng 3 lạng bạc , cậy trạng giúp kế cho mình , nhưng trạng vẫn lắc đầu bảo: ...khó quá ...khó quá.... Nàng dâu tháo luôn đôi bông tai cưới của mình đưa luôn cho trạng... Trạng tuy lắc lầu nhưng tay nhận và chỉ ra sau nói :_ Trưa mai đúng giữa ngọ , gặp nhau ở vườn vải sau núi ! rồi trạng chắp tay sau lưng đi tuốt. Đúng giữa ngọ , trời nóng oi bức . Nàng dâu đứng chờ trạng ỏ sau núi, bốn bề vắng tanh không một bóng người qua lại... Mồ hôi nàng tuôn ra nhễ nhãi , đã đợi hơn cả canh giờ mà vẫn chưa thấy trạng đâu cả , lòng nàng rối như tơ vò , sốt cả ruột.... Hồi lâu , bóng quan trạng xuất hiện với một vẽ lạ kỳ ; Đầu đội mão, chân đi ủng, tay đeo găng , toàn thân trùm kín bộ áo lông chống lạnh của mùa đông, lại đeo cả đôi bông tai của nàng dâu đưa nữa.... Vừa tới là trạng hối hả : _ Hái cho ta vài " TRÁI NHÃN " ăn mau ! khát qúa ! khát quá... Nàng dâu ngơ ngác trước sự lạ kỳ của trạng , tuy không dám hỏi nhưng miệng lẩm bẩm : .... " TRÁI NHÃN ...????" _ Ta bảo "TRÁI NHÃN là TRÁI NHÃN.."" lẫm bẩm gì !!! _ Ờ ...ờ thi trái nhãn . ( nàng thấy hiện tượng lạ lùng và vì có việc đang nhờ cậy nên không dám làm phật lòng trạng ) Nàng với tay lên hái , cánh tay áo của nàng tuột xuống để lộ phần da thịt trắng nõn , ngay lúc ấy trạng há miệng cắn mạnh vào phần phía sau cánh tay rướm máu ( gần đến phần vai ) Nàng đau đớn la lên , con trạng thì ung dung giải thích . Đó là cái kế cho nàng thắng kiện . Nàng dâu hiểu ra ,cám ơn trạng rối rít , trạng cũng tháo đôi bông tai trả lại nàng và bắt phải đeo vào mới cho về...... ( HẾT PHẦN 1 . MỜI CÁC BẠN DỰ ĐOÁN NGUYÊN NHÂN HIỆN TƯỢNG LẠ KỲ CỦA TRẠNG ? TẠI SAO LẠI LÀ TRÁI NHÃN ? TẠI SAO TRẠNG LẠI CẮN TAY NÀNG DÂU ? XIN MỜI DỰ ĐOÁN .! SẼ CÓ CÂU TRẢ LỜI Ở PHẦN 2 .) HÀ MỘNG THU