1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas 2003

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi neo_xxi, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bà mối có ý kiến............Anh về VN mà đi chơi với Se.....haha, tiện cả đôi đường.....Anh thì có người để....ko phải nằm ko........còn Se thì có người để chen vô Nhà thờ cùng
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hehe, chị ơi, em đâu dám.Chị mà trong trắng, ngây thơ, con gái nhà lành à?Chết các anh rồi.Em đâu dám bắt nạt chị đâu.Chị đừng nghĩ rữa mà oan uổng cho em.Tại em thấy chị cứ mỗi lần vô box là lại kêu muốn mần quen với các anh nên em suy ra thế thôi.
    Em đồng ý cả 2 tay là đi chơi.Đi cho chị nocry phải khóc vì ghen tị.Mà em thông báo là math0 về nước rồi đó.Nhưng mà bác ấy xịt lắm.Em gọi điện đến nói chuyện mà bác ấy có vẻ sợ em trong khi lúc chat thì bác ấy bắt nạt em ghê lắm.Rứa là răng chị nỏ-khóc???Nếu mà đi để em gọi điện kêu bác ấy đi.Em thì chưa chắc đã đi được vì lúc đó em đang thi, sợ lắm.
  3. neo_xxi

    neo_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn NO_CRY (người có tâm hồn đầy quà biếu hê hê hê)
    NO_CRY chờ quà:
    Có 2 anh đang email quà cho NO_CRY:
    Và khi nhận được quà thì NO_CRY thế này đây:
    Chúc mừng Giáng sinh đến mọi người!!
    Neo
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác mad0 xịt hả, xịt là thế nào nhỉ. .. Ê, rứa thì chị không quen mad0 mô nghe, hắn là ai, ở mô chị không biết chi hết, không quen không quen...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu neo_xii và ông già Tuyết gửi mail làm quà cho mình cái chi mà mình lại sún răng lòi cả lưỡi ra nhỉ... Khó hiểu quá.
    Lại ngồi chờ quà tiếp :
    NO_CRY chờ quà:
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào, Mấy chị Em nói xấu mình ghê quá. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm .
    Noel nay bà con di chơi đâu thì kêu tui đi với nha. Hơ hơ hơ lần đầu ăn Noel ở HN.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Noel ở Hà Nội là dịp tuyệt vời để dân nhà ta đú theo Tây. Chúng ta cùng xồ ra đường cho đường nó tắc. Rồi khi về nhà ta vẫn không hiểu vì sao ta lại ra đường, vì sao ta lại húng hắng, phát cuồng như vậy.
    Ở nhiều nước (chủ yếu là phương Tây), đa số người dân theo đạo Thiên chúa, họ xem Noel là ngày lễ lớn. Noel là dip người ta chúc nhau những câu đẹp đẽ, nói với nhau những câu xin lỗi kẻo muộn màng, những đứa trẻ thao thức chờ nhận được những món quà trong những chiếc vớ...
    Và ở Việt Nam, nơi mà Thiên chúa giáo chỉ là một trong rất nhiều tôn giáo, Noel lại được nhiều người đón chờ như vậy.
    Lúc còn bé, đến dịp Noel, cả gia đình tôi, cả xóm làng tôi đều cùng nhau đến nhà thờ dự lễ. Cứ tưởng chỉ ở những nơi quê mùa như quê tôi mới có cái trò đó, không ngờ...Noel phát triển nhanh không ngờ.
    Ôi! Ngày Chúa Christ giáng sinh, thật đáng vui mừng.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    Trao được quà cũng đến khổ! Ed nhỉ ?
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder

Chia sẻ trang này