1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas 2003

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi neo_xxi, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tức thiệt, mạng bị lỗi nên chộ bác Math0 PM cho mình mà ko mở được thư . Chắc lại hẹn hò đi chơi Noen.
    Rứa là ở HN có SAKYE, Math0, tui....2 bé Miaki và Lovelymmumy ( tui bây liên lạc với chị nhé ......để chị biết nhà hoặc qua thẳng nhà chị chơi. Mấy tối nay chị có nhà)
    Nếu đi được thì mọi người lên thời gian cụ thể đi, H sẽ đi cùng.
    Hôm ni cực chán vì thi xong mà chẳng thấy vui gì cả. Hôm qua đi xem khai mạc và pháo hoa thật tuyệt, làm sáng nay đau đầu tưởng ko đi thi được. Nhưng thôi kệ, Noen sắp đến rồi, phải về làm tặng cho bọn bạn mỗi đứa một cái thiệp.
    Có ai được nghỉ ra trò như tui ko?
    Chúc mọi người một NOen thật vui
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    he, răng math0 hẹn hò thanhhang đi chơi à?Đừng có dại nghe thanhhang.Bác ấy a răng ấy.Tui cũng ko hiểu nữa,như kiểu có tận 2 math0 lận.Mà noel có đi chơi thì thanhhang tổ chức đi chứ toàn những người chỉ biết vác thân tới tham dự thôi.Nghe nói ngày xưa thanhhang mần đoàn điếc chi đó mà.
    Math0 sướng nhỉ, đi chơi noel với tận mấy em.Hôm đó em ở nhà cho khoẻ, rét lắm mà lại còn phải ôn thi nữa chứ.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời bác lắm, ai bảo.Cho chết đi.Mất mặt con trai QB quá.Mà em cú bác lắm đó.Dám cho em leo cây.
    Chị Nguyệt ơi, chị vô coi cho em cái bây giờ phải xử lý math0 răng đây.Em thấy bác ấy như kiểu chưa thích nghi được với VN hay là chỉ quên sống ở ĐN thôi hay răng mà bác ấy cư xử với box ngoài ni rất tệ bạc(Đáng đời,mách tội cho hết đường về quê mẹ)
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hehe, miềng cũng ở nhà ngủ cho khoẻ, Noen ni HN lạnh lắm thì phải. Hôm qua nằm đọc lại quyển kinh thánh mua từ lâu mà chưa đọc xong, thấy mình đã ngủ ngon hơn thiệt....hihì, nhờ có quyển sách đó mà
    Sắp đến SN Zulu rùi, ko biết tặng quà gì đây, chắc phải tặng cái lọ đựng cát (lãng mạn quá, chị N0 hè)
    To Zu: hôm nào rảnh mang cho H mượn mấy quyển truyện để chống buồn ngủ
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- tặng cho cái ni chịu không ni`
    [​IMG]
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ noel năm nay lại một mình mất rồi ! Chẳng còn 2 mình như năm trước ở Đồng Hới nữa, hic hic
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ nhìn mọi người vui chơi noel theo cách đơn giản thế này thôi: Cuộc sống ngày một đầy đủ hơn, con người muốn có thêm nhiều dịp để dành cho nhau sự quan tâm, để được vui chơi cho cuộc sống thêm thú vị, và đến nhà thờ để hiểu hơn về đời sống tinh thần của gần (?) 1/2 dân số thế giới.
    Mình thì chỉ nhớ có duy nhất một lần đi chơi noel. Nói thế cho oai chứ thực ra là đến nhà thờ xem người ta làm lễ. Hồi đó còn rất bé, có lẽ là lớp 2, lớp 3 gì đó, đến một nhà thờ nhỏ ở Huế. Ấn tượng về một dãy các xơ mặc áo trắng, một dàn đồng ca với giai điệu an ủi, xa vắng...Ấn tượng về cô bạn học cùng lớp mặc chiếc váy trắng với đôi cánh thiên thần trắng rất đẹp. Mình ước được như cô bạn ấy quá... Nhưng sau hôm đó, bạn ấy lại bỏ học. Hình như là bạn ấy tên Hải.
    Đối với mình thì khoảnh khắc bước sang năm mới có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhớ cái lần đứng với 8h trên cầu Thê Húc nhìn về chiếc đồng hồ bưu điện, hoà vào dòng người và cùng hát "Happy New Year", chờ từng giây từng phút để chào đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, con người với con người, xa lạ nhưng thấy gần gũi hơn, yêu thương hết thảy mọi người. Còn có hai lần đi đón năm mới overnight với mọi người như thế nữa, một lần thật buồn, một lần có niềm vui, một lần nhớ mãi, và một lần như mọi lần.
    Bây giờ thì khoảnh khắc đón năm mới sẽ đơn giản hơn nhiều. Có thể là ta đang mơ những điều không có thật, có thể là ta sẽ thức đợi một mình.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. neo_xxi

    neo_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Wishing You A Very Happy and Warm Christmas!
    May your Christmas Be Filled withJoy And Wonder
    Peace And Promise
    Cherished Memories
    And Boundless Love
    May The Wonder Of Christmas Shine In Your Heart
    And Bring Warmth To Those You Love
    ********************************************
    Wishing You A Joyous Christmas &
    A Very Happy New Year!
    Love, Neo
    Được neo_xxi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 25/12/2003
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao!
    Hôm qua là một ngày thật biến động đối với mình.
    Một ngày buồn bã lẫn hạnh phúc . Thật có nhiều thứ trên đời không thể giải thích nỗi.
    Sáng đi thi về , làm bài không tốt lắm , lại còn bị anh giám thị nhắc vì trao đổi bài với bạn ( kể ra cũng hơi oan gia). Chán .
    Chiều chờ đợi một điều bất ngờ nhưng nó đã không đến . Buồn . NẰm nghe nhạc và khóc. Thấy trống trải vô cùng ,không biết đến bao giờ mình mới vượt được qua những khoảnh khắc yếu mềm như thế này .
    Tối , reng reng... Điện thoại nhà bác chủ nhà reo lên ... Đứa bạn rủ đi chơi. Thôi , ở nhà gặm nhấm nỗi buồn làm gì. Ra đường coi thiên hạ đón Noel như răng..
    HAi đứa dạo lòng vòng quanh Hồ Gươm, định vào chùa Trấn Quốc nhưng buổi đêm người ta đóng cửa . Thật đúng là ... Ở HÀ Nội bốn năm rồi mà không biết người ta đóng cửa chùa vào buổi tối ,dù sao hai đứa cũng kịp thắp hương cầu thi tốt (mà vào ngày lễ của thiên chúa giáo mới chết chứ, không biết thánh thần có phù hộ cho không ).
    Mình rủ đứa bạn vào quán nhạc tranh. Được đắm mình vào không gian yên tĩnh , lắng nghe những giai điệu của những bài ca giáng sinh.
    Có hai điều làm cho mình cảm thấy rất vui.Thứ nhất là mình lần đầu tiên được nghe Arch hát. Côngnhận bạn hát hay thiệt đó , làm đứa bạn đi cùng cứ tấm tắc khen mãi .( mà nghe rứa bạn đừng có phổng mũi vội nghe). MÀ nhất là bài hát của Trịnh Công Sơn đó . Nhạc Trịnh thườnglàm cho mình có cảm giác cô đơn , nhưng vẫn muốn nghe, không dứt được .
    Thứ hai, một niềm an ủi rất lớn đối với mình. Anh T.Anh đã chơi chương đầu bản Concerto " mùa xuân " của Vivaldi. Mình đã oà lên vì không kìm được niềm vui sướng .Ôi, những giai điệu da diết đó làm mình thay đổi hẳn ....Dường như tất cả
    sự rộn ràng , tươi vui của mùa xuân đã được tái
    hiện lại rất sống động dưới những âm thanh đó. Không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó . Mình chỉ biết dán mắt vào cây đàn , nhìn những động tác kéo đàn của người nghệ sĩ , không hiểu vì sao cây đàn lại có thể tạo nên những âm thanh kì diệu đến thế. Mình đãnghe bản nhạc này nhiều lần lắm rồi, nhưng toàn nghe đĩa , chưa bao giờ được nghe trực tiếp.
    Thật hạnh phúc, mình muốn cả thế giới chia sẽ cảm xúc đó với mình . Cảm thấy cuộc sốngthật nhiều điều tốt đẹp mà mình chưa khám phá được hết .
    Rồi được nghe bản " 13 ngày ở nước Pháp " nữa chứ.
    Ôi , thật hạnh phúc quá. Mình ước sao cho tất cả mọi người có được những giây phút hạnh phúc như mình .
    Chúc mọi người giáng sinh an lành.
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Huhu, giống ta năm ngoái quá. Ta cũng đi chùa vào chiều Noen, thế mà lại tắc đường nên khi ta và anh bạn thân đến nơi thì chùa từ từ đóng lại trước mắt. Vậy là lần thứ 2 đến chùa mà chùa đóng cửa, sau đó lại thêm một lần nữa đến chùa Trấn Quốc cùng nhau mà ko vào được chùa
    Noen năm ngoái ta cũng chỉ đi ngoài đường đến 8h rồi mua vé xem phim tặng cho K_D đó, sau đó về nhà ngủ. Noen năm nay cũng vậy..Đi học về thì ghé qua mua mấy cái bánh gato về ăn cùng thằng em. Bánh ngon đến nỗi ta ăn một lúc 3 cái. Nghe đĩa nhạc của chị RB tặng, hay lắm chị à, bài Dương cầm lạnh đó...........rồi thiếp đi lúc nào ko hay
    Hôm mô hẹn nhau đi nghe Nhạc Tranh nhé Se, ta cũng muốn nghe Arch hát, nhưng toàn đến đó vào tối thứ 4 nên chỉ nghe Violon thôi.
    Thế là U cũng vui rồi, chúc U thi tốt......ta sẽ dịch mấy bài trong quyển Music trên TV về Nhạc cổ điển rồi post lên cho U đọc
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này