1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas 2003

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi neo_xxi, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lớp vắng ri hè, chỉ còn được có hơn 15 người. Buồn quá, chắc là mình dạy chán quá đây mà. Mình cúi xuống sổ điểm, chuẩn bị gọi tên. Vừa chuẩn bị kiểm tra bài cũ, vừa tức giận vừa buồn vô hạn......
    "Nguyệt. Ngủ chi mà không chịu móc màn, không chịu tắt điện". Hết cả hồn, chết rồi, mạ lên mắng cho một trận rồi đây. Tại mình chưa tắt điện phòng ngoài, định tí nữa dậy chấm bài tiếp. Mình vùng dậy, lấy phích cắm cắm đèn bàn lên, nhưng đèn bàn không đỏ mà thay vào đó là tiếng đài. Ơ, chương trình ca nhạc đêm khuya. Đêm khuya gì mà chơi nhạc ầm ầm ri hè. A, thì ra là chương trình chào mừng giáng sinh đây. Ừ, quên mất tối nay là giáng sinh...Móc màn và tắt điện, thế là yên tâm nằm xuống.
    Mình nghe đài và nhớ lại. Nhớ lại hồi chiều, các em học sinh hỏi: "Cô ơi, tối nay cô có quà không?". "Cô ơi, tối nay cô có đi chơi không?", "Cô ơi, tặng quà giáng sinh lúc nào là thích hợp nhất?"...
    Giáng sinh bây giờ đã về đến quê mình rồi...Nằm nhớ lại những lời chúc mừng, những tấm thiệp, cả món quà giáng sinh của đứa bạn đi tuần trăng mật mua về...
    Nằm nghĩ linh tinh, lần này sao giấc ngủ lại khó đến như vậy. Thế là mình đã thức quá thời điểm chúa ra đời..
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Arch mô rồi, hôm mô về thi hát với chị nghe
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Huhu, giống ta năm ngoái quá. Ta cũng đi chùa vào chiều Noen, thế mà lại tắc đường nên khi ta và anh bạn thân đến nơi thì chùa từ từ đóng lại trước mắt. Vậy là lần thứ 2 đến chùa mà chùa đóng cửa, sau đó lại thêm một lần nữa đến chùa Trấn Quốc cùng nhau mà ko vào được chùa
    Noen năm ngoái ta cũng chỉ đi ngoài đường đến 8h rồi mua vé xem phim tặng cho K_D đó, sau đó về nhà ngủ. Noen năm nay cũng vậy..Đi học về thì ghé qua mua mấy cái bánh gato về ăn cùng thằng em. Bánh ngon đến nỗi ta ăn một lúc 3 cái. Nghe đĩa nhạc của chị RB tặng, hay lắm chị à, bài Dương cầm lạnh đó...........rồi thiếp đi lúc nào ko hay
    Hôm mô hẹn nhau đi nghe Nhạc Tranh nhé Se, ta cũng muốn nghe Arch hát, nhưng toàn đến đó vào tối thứ 4 nên chỉ nghe Violon thôi.
    Thế là U cũng vui rồi, chúc U thi tốt......ta sẽ dịch mấy bài trong quyển Music trên TV về Nhạc cổ điển rồi post lên cho U đọc
    [/quote]
    Nhớ đó nghe HẰng . Mình mong đợi đọc bài của HẰng . Hôm giáng sinh cũng là thứ tư mà Arch cũng hát mà.
    VẬy hôm nào đi nghe nhạc nhé.
    Mình chỉ còn một môn nữa là xong . Thứ tư tuần sau là thi môn cuối cùng . Khi nào thi xong mình sẽ xuống chỗ HẰng nhé.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    MÀ nhất là bài hát của Trịnh Công Sơn đó .
    Cả 2 bài đều của TCS. Đính chính lại, hì hì!
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    ĐAng nghe giai điệu của bài Happy New Year hay quá, tự nhiên muốn chạy đến một cô bạn để túm nó đi lang thang ngắm những ánh đèn của HN. Sang năm là phải chia tay với HN rùi
    Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc.
    (Mod đổi title của Topic để cho mọi người vô đây mà ước)
    Mình ước chi năm mới mình sẽ làm cho ít người bực mình hơn
    Happy New YearAbba
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''s the time for us to say...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''ll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he''s astray
    Keeps on going anyway...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''ll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhớ lại ngày xưa, trước khoảnh khắc giao thừa, thằng bạn hỏi mình: " N mơ ước gì trong năm mới ? ". Mình trả lời như một cụ già: " Ước có thể nhớ những gì cần nhớ và quên những gì cần quên "
    Bây giờ thì chẳng mơ chẳng ước gì cả. Mình là phép trừ của những ước mơ..., nghĩ mà hổ thẹn với chính mình ngày xưa.!!!
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà chị nói cứ như là bà chị đã bảy mươi, tám mươi tuổi rồi a. Ôi bà chị của tôi ơi, về QB mới mấy ngày mà giờ già nua vậy rồi à? '' Ôi , ngày xưa'' _nghe sao mà xa xăm thế không biết .
    Ha ha , tết này mình phải đi chúc tết cụ già này thôi.

Chia sẻ trang này