1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas - Chúc mừng giáng sinh LDC

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tuminhdethuong, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas - Chúc mừng giáng sinh LDC

    LDC yêu quý!
    Chúc mừng giáng sinh!
    Chúc mừng năm mới!
    Chúc mừng tình yêu!
    Chúc mừng hạnh phúc,
    Mừng trẻ mới sinh,
    Mừng tình vừa chớm,
    Mừng mọc răng khôn,
    Mừng quần áo mới,
    Mừng tóc vừa cắt,
    Mừng xe vừa bơm,
    Mừng ngủ thật ngon,
    Chào mừng ngày mới,
    Mừng râu mới cạo,
    Mừng môi thoa son
    Muôn ngàn điều tốt
    Chúc mừng bà con
    Nhân dịp lễ tới
    Nhà Lừa Đảo clup
    Ngày thêm đông hơn
    Nhớ gửi e-card
    Cho Tuminhdethuong... Nhé!
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chúc pà con LDC thắp đèn ăn chơi suốt tháng mười hai ... lại kéo dài qua tháng 1 rồi cột thêm tháng hai đến cuối tháng ba mới mở cửa nhà nhé
    [​IMG]

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 19/12/2006
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hic, có lẽ năm nay là năm đầu tiên đón Giáng Sinh ở cái xứ đông đúc, ồn ào và nóng nực này . Đơn giản vì đang trốn nợ trên ĐL nên ko dám mò về. Nhớ cái không khí lành lạnh trước Noel quá, hic!
    To everybody: Có ai đón Giáng Sinh với tui hông ? oa oa oa.
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Noel gần kề,chắc ai cũng cảm nhận được tí chút không khí khi đi ngoài đường,đâu đâu cũng trang hoàng mừng ngày Giáng Sinh...Đi dạo một vòng blog của mọi người,theme cũng đổi,blast cũng đã change..Ai cũng cầu chúc một ngày Giáng Sinh vui vẻ và phúc lành..Mình mà không chúc ai thì chắc là cũng không yên..Thế nên
    _Đầu tiên,chúc tác giả topic:nghe đồn đãi dạo nì chắc stress,hy vọng chị lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc
    _Tulip:Chúc bà chị Noel bình an,sớm về VN ăn chơi
    _TQD: vẫn câu đó...Nó tắc thì phải ép,nó đã vỡ thì đằng nào cũng phải thay
    _Nhóc:mau qua cơn khủng hoảngtết về phụ V bán hàng
    _Alone:Christmas đầu tiên ở đây...giống em.Vui vẻ hén
    _baoloc:Sớm ấm áp Noel hénOffline chung thùng bia nữa ko
    _Thông:chúc bà chị lưu manh Noel bình an...Lần sau sẽ là 2n đấy nhá
    _Trác và Hà:chúc hai anh chị lúc nào cũng hạnh phúc,sớm có happy ending
    _ALL: GIÁNG SINH AN LÀNH..
    [​IMG]
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bình an cho tất cả mọi sinh linh nhân mùa giáng sinh này
    [​IMG]
    Chúc những kẻ lang thang quay về bên mái gia đình chung vui đầm ấm
    [​IMG]
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Con quỳ lạy chúa trên trời...
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    http://www7.ttvnol.com/uploaded2/boysaigon/anne021-e***ed.jpg
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Ráng (mà) Sinh" vui vẻ!
    u?c tenquadep s?a vo 21:13 ngy 19/12/2006
  10. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại với Alone rồi, phải 4 năm rồi mới đón Noel ở nhà, nhưng cảm giác của một người ngọai đạo đi thong dong rất là lạ!
    Nơi này không lạnh như Đà Lạt nhưng cũng vừa đủ để không phô khi nhét tay vào đôi bao tay dày, chui đâu vào cái mủ dạ, ngắm phố phường, ngắm ***g đèn treo, lành lạnh rất dể chịu. năm nay nhờ cái lể hội trà gì đó mà Noel hoành tráng hơn nhiều , ngay quốc lộ có 2 ông già...noel (Hay 1 ông 1 bà gì đó vì một là bình thường còn một là đầm dài nên ..khó xác định), 2 vị này từ nước ngoài đến nên hơi.....sành điệu, đụng vào người là lắc lư vài điệu ..HIP HOP, .. nói chung là dể thương lắm! Không tin à?!! Ghé trà Trâm Anh xem (đèn treo, trướng rủ) cực kỳ...lảng mạng!
    Bây giờ mới 19, noel còn ở phíc trước nên ai đó..đổi ý còn kịp!
    WELL COME! WELLCOME!!!
    CHÚC BÀ CON 1 ĐÊMGIÁNG SINH....THANH BÌNH!

Chia sẻ trang này