1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas & Happy New year !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi onlyou, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những năm nào, trời không nắng ấm như bây giờ. Mõi mùa noel là một mùa đông lạnh giá. Những hàng cây len lén ngả nguốt theo gió mùa đông Bắc.

    Tôi thích nhìn những nhà Thờ, những tu viện và yêu ngay cả con phố mang tên phố Nhà Thờ nữa.

    Nhưng cứ đến noel, là trong lòng tự nhiên trùng xuống. Noel cũng là thời điểm cuối năm, là dịp nhìn nhận lại, hết năm rồi, cuộc đời có gì mới mẻ hay khác biệt không....

    Chúc những người bạn của tôi có một mùa Giáng sinh vui vẻ.

    [red]o doi phai biet minh la ai chu</FONT></FONT>

    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 24/12/2003
  2. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    vui vẻ cả năm luôn
    tại sao lại cứ fải chờ một dịp nào đó để chúc tụng nhau, tặng quà nhau, gặp gỡ nhau
    ?
    shine on ur crazy diamond...
  3. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    vui vẻ cả năm luôn
    tại sao lại cứ fải chờ một dịp nào đó để chúc tụng nhau, tặng quà nhau, gặp gỡ nhau
    ?
    shine on ur crazy diamond...
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ThƯa đồNg cHí cHúA , Vì sAo ĐồNg ChÍ đẺ vÀo NgÀy NàY nHỉ ?MùA NàY LạNh lẮm mOnG ĐồNG cHÍ GữI GìN SứC KhoẺ và Nhớ mẶc nHiỀU áO Ấm kẺO cẢm lẠNh tHì bÀ con MấT VuI , cảM ơN ĐỒng cHí CHúa đà đỂ TâM ĐếN vIỆc nàY !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ThƯa đồNg cHí cHúA , Vì sAo ĐồNg ChÍ đẺ vÀo NgÀy NàY nHỉ ?MùA NàY LạNh lẮm mOnG ĐồNG cHÍ GữI GìN SứC KhoẺ và Nhớ mẶc nHiỀU áO Ấm kẺO cẢm lẠNh tHì bÀ con MấT VuI , cảM ơN ĐỒng cHí CHúa đà đỂ TâM ĐếN vIỆc nàY !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas & Happy New year !
    Chúc mừng cùng cả nhà nhé
    Năm nay lại một lần nữa ngồi đây chúc mừng mọi người nè
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas & Happy New year !
    Chúc mừng cùng cả nhà nhé
    Năm nay lại một lần nữa ngồi đây chúc mừng mọi người nè
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    24 năm ở Hà nội, 24 mùa giáng sinh đến và đi. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được ý nghĩa đích thực của một đêm giáng sinh. Noel đến dường như đặc biệt hơn ngày thường một chút. Phố xá đông vui, tắc đường. Tôi thích ngắm cảnh tắc đường của Hà nội trong những đêm như thế này. Tắc đến nỗi không thể đi bằng xe, tắc đến nỗi chỉ còn cách dắt tay nhau, đi cạnh nhau, song song, thật gần. Tôi cũng đã có một đêm như thế, nhưng không phải đêm noel, mà là đêm giao thừa, tôi đi cạnh anh, song song hai bóng nhỏ, ngại ngùng chẳng dám dắt tay nhau, nhưng trong lòng xốn xang tha thiết lắm.
    Năm nay là mùa giáng sinh thứ 25, là đêm noel đầu tiên tôi sống xa Hà Nôi, đêm noel đầu tiên mà tới tận giờ này, tôi vẫn còn ở rất xa Hà nội, mà tới tận 12 giờ khuya, tôi vẫn sẽ chưa về tới nhà của tôi. Tôi nhớ nhà tôi, nhớ Hà nội tôi lắm, nhớ chiếc xe máy vẫn cùng tôi long rong con phố, và đến khuya sẽ đưa tôi về nhà, ngôi nhà trong đó có những người thân yêu của tôi, những người biết chờ tôi khi tôi chưa về đến nhà, những người khi tôi về muộn biết sốt ruột mà mong ngóng tiếng chuông cửa của tôi, những người mà khi mở cửa trông thấy tôi, sẽ nhận ra tôi, đồng ý cho tôi vào, và hỏi tôi có đói bụng không. Trong căn nhà tôi đó, cả những chú mèo cũng biết bênh vực tôi khi chúng tưởng tôi bị người lạ bắt nạt.
    ...Trong một đêm noel gió ngả, tôi không ở nhà, tôi bước đi trên hai chiếc giày, hai chiếc giày này cách con đường Hà Nội thật xa, thật xa...
    Tới bây giờ, tôi mới biết thế nào là Giáng sinh, mới biết thèm ấm cúng đoàn tụ đến nao lòng. Trong quán nhỏ dưới ánh đèn vàng, trong hơi ấm của lò sưởi, bên tai là bản Jingle bell, tôi đã tủi thân, cây thông nhòa đi trong mắt. Rồi ai đó hát Silent night, Holly night , all is calm, all is bright.... Và tôi đã cô đơn...
    ...Em cô đơn, anh đừng hỏi vì sao, nếu không phải tại anh, chắc em sẽ không cô đơn như thế, em đã bị bỏ mặc, mọi người bỏ mặc em, noel bỏ mặc em, anh cũng bỏ mặc em...
    Trên đường đi làm về, anh sẽ đi qua đường Hàng Bột, khi đi qua đấy anh hãy đi chậm lại một chút nhé. Vì năm ngoái noel em cũng đi qua đấy, và em đã nhớ anh thật nhiều. Nên anh hãy đi chậm một chút, anh hãy lắng nghe kỹ một chút, còn con đường đó, còn hàng cây đó, dù cơn gió đã bay đi từ lâu, nhưng nỗi lòng em còn đọng lại, anh hãy lắng nghe kỹ một chút, và hãy nhớ em một chút, nhớ em một chút nhé được không anh...
    Noel của em, cả ngày em ngồi ở nhà, để máy online để luôn trông thấy nick của anh, status của anh, nó khiến em thấy yên tâm và gần gũi, vì anh vẫn đang ở đó, trên cơ quan, chẳng đi đâu hết cả. Nhưng em buồn, muốn nói mà chẳng nói được điều gì.
    ....I''''m sitting here in this boring room
    Just another rain in the afternoon
    I''''m wasting my time I''''ve got nothing to do
    I''''m hanging around now I''''m waiting for you
    But nothing ever happen
    And I wonder...

    Em cứ ngồi bất động, mơ hồ và mông lung. Em không phải một cô gái yếu đuối, nhưng trước anh em đã thật yếu đuối, nghĩ không ra cách làm lành với anh, chỉ biết ngồi chờ anh, chờ anh...
    ....Chẳng đủ kỷ niệm để thành thơ
    Chỉ có nhung nhớ và mộng mơ....

    Người yêu ơi, qua noel, đến sáng mai, nếu còn yêu nhau, còn nhớ nhau, thì mặt trời sẽ sáng, được không anh?:D




    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/12/2003
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    24 năm ở Hà nội, 24 mùa giáng sinh đến và đi. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được ý nghĩa đích thực của một đêm giáng sinh. Noel đến dường như đặc biệt hơn ngày thường một chút. Phố xá đông vui, tắc đường. Tôi thích ngắm cảnh tắc đường của Hà nội trong những đêm như thế này. Tắc đến nỗi không thể đi bằng xe, tắc đến nỗi chỉ còn cách dắt tay nhau, đi cạnh nhau, song song, thật gần. Tôi cũng đã có một đêm như thế, nhưng không phải đêm noel, mà là đêm giao thừa, tôi đi cạnh anh, song song hai bóng nhỏ, ngại ngùng chẳng dám dắt tay nhau, nhưng trong lòng xốn xang tha thiết lắm.
    Năm nay là mùa giáng sinh thứ 25, là đêm noel đầu tiên tôi sống xa Hà Nôi, đêm noel đầu tiên mà tới tận giờ này, tôi vẫn còn ở rất xa Hà nội, mà tới tận 12 giờ khuya, tôi vẫn sẽ chưa về tới nhà của tôi. Tôi nhớ nhà tôi, nhớ Hà nội tôi lắm, nhớ chiếc xe máy vẫn cùng tôi long rong con phố, và đến khuya sẽ đưa tôi về nhà, ngôi nhà trong đó có những người thân yêu của tôi, những người biết chờ tôi khi tôi chưa về đến nhà, những người khi tôi về muộn biết sốt ruột mà mong ngóng tiếng chuông cửa của tôi, những người mà khi mở cửa trông thấy tôi, sẽ nhận ra tôi, đồng ý cho tôi vào, và hỏi tôi có đói bụng không. Trong căn nhà tôi đó, cả những chú mèo cũng biết bênh vực tôi khi chúng tưởng tôi bị người lạ bắt nạt.
    ...Trong một đêm noel gió ngả, tôi không ở nhà, tôi bước đi trên hai chiếc giày, hai chiếc giày này cách con đường Hà Nội thật xa, thật xa...
    Tới bây giờ, tôi mới biết thế nào là Giáng sinh, mới biết thèm ấm cúng đoàn tụ đến nao lòng. Trong quán nhỏ dưới ánh đèn vàng, trong hơi ấm của lò sưởi, bên tai là bản Jingle bell, tôi đã tủi thân, cây thông nhòa đi trong mắt. Rồi ai đó hát Silent night, Holly night , all is calm, all is bright.... Và tôi đã cô đơn...
    ...Em cô đơn, anh đừng hỏi vì sao, nếu không phải tại anh, chắc em sẽ không cô đơn như thế, em đã bị bỏ mặc, mọi người bỏ mặc em, noel bỏ mặc em, anh cũng bỏ mặc em...
    Trên đường đi làm về, anh sẽ đi qua đường Hàng Bột, khi đi qua đấy anh hãy đi chậm lại một chút nhé. Vì năm ngoái noel em cũng đi qua đấy, và em đã nhớ anh thật nhiều. Nên anh hãy đi chậm một chút, anh hãy lắng nghe kỹ một chút, còn con đường đó, còn hàng cây đó, dù cơn gió đã bay đi từ lâu, nhưng nỗi lòng em còn đọng lại, anh hãy lắng nghe kỹ một chút, và hãy nhớ em một chút, nhớ em một chút nhé được không anh...
    Noel của em, cả ngày em ngồi ở nhà, để máy online để luôn trông thấy nick của anh, status của anh, nó khiến em thấy yên tâm và gần gũi, vì anh vẫn đang ở đó, trên cơ quan, chẳng đi đâu hết cả. Nhưng em buồn, muốn nói mà chẳng nói được điều gì.
    ....I''''m sitting here in this boring room
    Just another rain in the afternoon
    I''''m wasting my time I''''ve got nothing to do
    I''''m hanging around now I''''m waiting for you
    But nothing ever happen
    And I wonder...

    Em cứ ngồi bất động, mơ hồ và mông lung. Em không phải một cô gái yếu đuối, nhưng trước anh em đã thật yếu đuối, nghĩ không ra cách làm lành với anh, chỉ biết ngồi chờ anh, chờ anh...
    ....Chẳng đủ kỷ niệm để thành thơ
    Chỉ có nhung nhớ và mộng mơ....

    Người yêu ơi, qua noel, đến sáng mai, nếu còn yêu nhau, còn nhớ nhau, thì mặt trời sẽ sáng, được không anh?:D




    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/12/2003
  10. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Người yêu cũ ơi, anh hận mình ko thể viết được những lời hoa mỹ và đẹp đẽ như người đời, thông cảm cho anh nhé
    Noel đang đến, mọi người lục tục chúc tụng nhau, vui em nhỉ.
    Nếu đức Chúa trên kia là có thật, anh cũng xin chúa dành cho em một điều, ước gì được nấy nhé em

    Được dut1doan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 24/12/2003

Chia sẻ trang này