1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas & Happy New year !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi onlyou, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Người yêu cũ ơi, anh hận mình ko thể viết được những lời hoa mỹ và đẹp đẽ như người đời, thông cảm cho anh nhé
    Noel đang đến, mọi người lục tục chúc tụng nhau, vui em nhỉ.
    Nếu đức Chúa trên kia là có thật, anh cũng xin chúa dành cho em một điều, ước gì được nấy nhé em

    Được dut1doan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 24/12/2003
  2. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ké với!!!
    Cho tất cả các chị em người yêu cũ:
    Với chú:
    there will be changings.. but something lasts forever!
  3. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ké với!!!
    Cho tất cả các chị em người yêu cũ:
    Với chú:
    there will be changings.. but something lasts forever!
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Noel đã qua. và cũng như những năm khác, noel lại trở thành xa lạ với tôi. Cho dù sự ưa thích những ngôi nhà thờ cổ sang trọng và nghiêm một hình bóng Chúa. Cho dù ở đó, khi ngắm Chúa Hài đồng sinh ra trong máng cỏ, hay Đức Mẹ Đồng trinh bế trên tay, tôi lại mỉm cười khi nghĩ tới gã Oscar lưu manh nghịch ngợm và tự khẳng định mình.
    Một người chúc tôi Nghị Lực. Đó cũng là cái tôi khao khát và quyết tâm. Thêm một Niềm tin nữa chứ, cái đó cũng quá cần trong cuộc sống.
    Hết một ngày, tôi có mong chờ ngày mai ko?
    o doi phai biet minh la ai chu
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Noel đã qua. và cũng như những năm khác, noel lại trở thành xa lạ với tôi. Cho dù sự ưa thích những ngôi nhà thờ cổ sang trọng và nghiêm một hình bóng Chúa. Cho dù ở đó, khi ngắm Chúa Hài đồng sinh ra trong máng cỏ, hay Đức Mẹ Đồng trinh bế trên tay, tôi lại mỉm cười khi nghĩ tới gã Oscar lưu manh nghịch ngợm và tự khẳng định mình.
    Một người chúc tôi Nghị Lực. Đó cũng là cái tôi khao khát và quyết tâm. Thêm một Niềm tin nữa chứ, cái đó cũng quá cần trong cuộc sống.
    Hết một ngày, tôi có mong chờ ngày mai ko?
    o doi phai biet minh la ai chu
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ngoái, tôi và người ấy, đi chợ hoa, người đi trước, người sau, chúng tôi mỗi người một bình thủy tiên hoa trắng muốt.
    Trời rét, con đê đông nghịt người qua lại, và tôi hạnh phúc.
    2 đứa lên vườn hoa hàng lược, rồi lượn về phía tòa soạn báo VNQD đi lên một chút, xem hoa đào, quất cảnh.
    Lúc ấy, tôi ngây ngất, bên người tôi yêu.
    Có thể, người ấy ko để ý, có thể ko ai biết, bởi vì chúng tôi chỉ là những người rất bình thường, ko có gì đặc biệt hay tỏ ra là hai người yêu nhau.
    Lúc đông, tôi đi trước người ấy, rẽ lối, lúc tôi đỡ người ấy,....
    Ko hiểu làm sao, tôi luôn linh cảm đó là hạnh phúc, và chưa chắc , cái đó tồn tại, nên tôi luôn mỉm cười theo dõi người ấy đi lại, ngắm nghía những bông hoa ra sao.
    Tôi thích điệu cười của người ấy, tiếng cười có đuôi...
    Nay, tôi đang học sự im lặng, sự cách xa của hai con người trước kia đã từng rất thân thiết tưởng như ko có gì cách rời nhau.
    Sau một hồi lượn vòng quanh, bọn tôi đã mua được mỗi người một bó các loại hoa, hoa violet, hoa đồng tiền Đà Lạt, hoa Ly tím, trắng, và thêm cành salem, cùng những bông dơn tươi thắm...
    Tết ấy, tôi nhìn lọ hoa, mà cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp...
    Còn tết này, tôi nhớ người ấy ...
    [
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 16/01/2004
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ngoái, tôi và người ấy, đi chợ hoa, người đi trước, người sau, chúng tôi mỗi người một bình thủy tiên hoa trắng muốt.
    Trời rét, con đê đông nghịt người qua lại, và tôi hạnh phúc.
    2 đứa lên vườn hoa hàng lược, rồi lượn về phía tòa soạn báo VNQD đi lên một chút, xem hoa đào, quất cảnh.
    Lúc ấy, tôi ngây ngất, bên người tôi yêu.
    Có thể, người ấy ko để ý, có thể ko ai biết, bởi vì chúng tôi chỉ là những người rất bình thường, ko có gì đặc biệt hay tỏ ra là hai người yêu nhau.
    Lúc đông, tôi đi trước người ấy, rẽ lối, lúc tôi đỡ người ấy,....
    Ko hiểu làm sao, tôi luôn linh cảm đó là hạnh phúc, và chưa chắc , cái đó tồn tại, nên tôi luôn mỉm cười theo dõi người ấy đi lại, ngắm nghía những bông hoa ra sao.
    Tôi thích điệu cười của người ấy, tiếng cười có đuôi...
    Nay, tôi đang học sự im lặng, sự cách xa của hai con người trước kia đã từng rất thân thiết tưởng như ko có gì cách rời nhau.
    Sau một hồi lượn vòng quanh, bọn tôi đã mua được mỗi người một bó các loại hoa, hoa violet, hoa đồng tiền Đà Lạt, hoa Ly tím, trắng, và thêm cành salem, cùng những bông dơn tươi thắm...
    Tết ấy, tôi nhìn lọ hoa, mà cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp...
    Còn tết này, tôi nhớ người ấy ...
    [
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 16/01/2004
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa.
    Trời Hà Nội rét.
    Vì không đặt chỗ trước, nên những địa điểm nhìn Hà Nội từ trên cao, xem pháo hoa đều đã hết chỗ.
    Nhà hàng Phú Gia chặt cứng người, Hàm Cá mập, Phố Cổ..., mọi nơi, đông nghẹt.
    Lạnh.
    Nhưng tôi có người ấy.
    Lang thang bên Bờ Hồ, ngồi ăn kem đêm 30- rét lẩy bẩy, tôi tìm bàn tay người ấy. Bao nhiêu lâu rồi, tôi ao ước có một ai đó, cho tôi được cảm nhận nét xuân của trời, của người. Và bàn tay ấm áp, tôi khát khao làm sao, bàn tay ấy sẽ thuộc sở hữu của tôi suốt đời.
    Những hạt mưa xuân lạnh buốt
    Rồi những dự cảm lại ập đến.
    Tôi cố hắt chúng đi, chỉ nghĩ tới những điều tốt đẹp mà năm con Dê cố làm được.
    Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một chỗ đứng bên hè đường gần chỗ siêu thị Intimex.
    12h đêm.
    Pháo hoa đã nổ ầm ầm.
    Người tôi bỗng nao nao cảm xúc của phút giao thừa tuyệt diệu. Giao thừa đầu tiên tôi đi cùng người ấy.
    Những tàn pháo rơi ầm ầm trên mái nhà, mặt đất như rung chuyển nhè nhè.
    Sau phút giao thừa, hai đứa đi tìm quán càe nho nhỏ yên tĩnh.
    Bình yên quá.
    o doi phai biet minh la ai chu
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa.
    Trời Hà Nội rét.
    Vì không đặt chỗ trước, nên những địa điểm nhìn Hà Nội từ trên cao, xem pháo hoa đều đã hết chỗ.
    Nhà hàng Phú Gia chặt cứng người, Hàm Cá mập, Phố Cổ..., mọi nơi, đông nghẹt.
    Lạnh.
    Nhưng tôi có người ấy.
    Lang thang bên Bờ Hồ, ngồi ăn kem đêm 30- rét lẩy bẩy, tôi tìm bàn tay người ấy. Bao nhiêu lâu rồi, tôi ao ước có một ai đó, cho tôi được cảm nhận nét xuân của trời, của người. Và bàn tay ấm áp, tôi khát khao làm sao, bàn tay ấy sẽ thuộc sở hữu của tôi suốt đời.
    Những hạt mưa xuân lạnh buốt
    Rồi những dự cảm lại ập đến.
    Tôi cố hắt chúng đi, chỉ nghĩ tới những điều tốt đẹp mà năm con Dê cố làm được.
    Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một chỗ đứng bên hè đường gần chỗ siêu thị Intimex.
    12h đêm.
    Pháo hoa đã nổ ầm ầm.
    Người tôi bỗng nao nao cảm xúc của phút giao thừa tuyệt diệu. Giao thừa đầu tiên tôi đi cùng người ấy.
    Những tàn pháo rơi ầm ầm trên mái nhà, mặt đất như rung chuyển nhè nhè.
    Sau phút giao thừa, hai đứa đi tìm quán càe nho nhỏ yên tĩnh.
    Bình yên quá.
    o doi phai biet minh la ai chu
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùng 1 Tết.
    Nếu như đêm khuya, lang thang trên những ngõ phố vắng, thấy gia đình là nơi yên ấm để những con tim phiêu lãng cảm thấy cần, thì ngày mùng1 tết, Hà Nội mới là Hà Nội.
    Bạn có bao giờ ngày mùng 1 tết, xuất hành sớm theo những lời khuyên giờ tốt hướng tốt chưa>?
    Chưa bao giờ tôi chọn giờ đúng, nhưng có lẽ chỉ riêng một mình, lặng lẽ cảm nhận một Hà Nội ngơ ngác, một Hà Nội sáng mùng 1 vắng heo hắt.
    Không còn những giờ tắc nghẹt đường, người nóng bừng vì xe cộ phun khói. Không còn những tiếng còi dễ làm người yếu tim phải giật mình ghét cái xe dã man...
    Bạn thử tưởng tượng nhé: Chỉ còn chút lơ đãng vương vất hình như là màn sương của buổi sớm. Không, đã 8 giờ rồi mà. Vậy sao Hà Nội hình như ngủ quên?
    Vắng vẻ, Hà Nội dường như trở về những năm giữa thế kỷ 20- những năm đầu giải phóng. À, thì ra, bây giờ, Hà Nội quá tải vì người từ các tỉnh dồn đến, nhồi nhét trong một nơi chật hẹp mà bây giờ phải mở mang ra phía ngoại tỉnh. Vậy , người Hà Nội ít thế này sao? Ai biết, ngày mùng 1, tết nhất phải ngủ nướng, phải tận hưởng sau những ngày làm ăn, những ngày bon chen chịu đựng kiếm ăn....
    Và có lẽ thế, sau những ngày xa, tôi yêu thích Hà Nội sáng mùng 1 tết. vẻ nguyên sơ, bình dị, yên tĩnh. Những lùm cây cũng ngủ quên hay sao? Hồ Gươm hiền lành như người con gái phố nhỏ... Những ngôi nhà ven đường khép cửa...
    Có lẽ, chẳng bao giờ xa được Hà Nội quá lâu.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này