1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Christmas & Happy New year !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi onlyou, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ShaoYuan lầu 1 tầng 1 đã treo rất nhiều bóng xanh đỏ, và trên tường giăng những dải lá thông với đèn treo lấp lánh và những hộp quà nhỏ xíu. Mấy hôm nữa thôi, vào đêm 24, chỗ này sẽ có một cuộc liên hoan giáng sinh và sau đó là khiêu vũ tập thể. Nhìn mấy anh chị phục vụ viên bắc thang kéo dây, treo đèn dán giấy, vui lắm! thích lắm!
    Được cái nết hay khoái chí bất thường. Có khi chả có gì đâu, chỉ thấy người ta phấn khởi, mình cũng sướng, huống chi, họ chuẩn bị thế để hôm đó phục vụ mình. Nói chung là...phấn khởi! hồ hởi! xởi lởi!!!!
    Thời tiết Bắc Kinh mấy hôm nay chơi cũng hơi bị được. Rét đáo để. Buổi sáng cứ rập rình có tuyết, buổi tối thì lạnh không chịu được. Đi ngoài đường có cảm giác sắp hóa thành băng. Mũi buốt và không có tí cảm giác nào. Tay cũng thế, mặc dù đã trốn trong một lớp găng len và đã đút vào tay áo. Híc, giời này mà có ai chịu cho mình ôm thì....ối chao là sướng!!!
    Grừ! nghĩ đến cái sướng một cái là trật ra cái khổ. Vì thực tình mình có được sướng thế qué đâu, bực. Giả sử như mà tên đó, do một sự cố bất trắc nào đó của thời gian, hay lỗ hổng vi diệu nào đó của không gian, mà bỗng dưng có thể xuất hiện trước mặt mình đi chăng nữa, thì hắn cũng có cho mình ôm khối ý, hế hế, ngượng!
    Thôi vậy, hôm đó, mình măm tiệc xong, sẽ gào cùng chúng nó, xong sẽ nhảy 1 bản chát xình chát chát bùm với Dan thân mến của mình, kệ pa pa cuộc đời. Quên hết đê!!!
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chờ,...1...2...3, tôi đang đợi,...4....5....6,....Người đó không xuất hiện. Suốt 2 hôm nay, tôi ngóng đợi trong trạng thái tẻ nhạt nhất trên đời. Tôi ngồi trước máy tính, không làm gì cả. Tôi muốn vứt thời gian đi.
    Đã 2 giáng sinh tôi ở đây. Kinh nghiệm cho tôi biết tôi sẽ lại buồn bã thế nào trong noel năm nay. Hai ngày nữa thôi. Tôi sẽ làm gì vào đêm đó? Lên mạng, chờ, chờ mãi, cho đến 3 h sáng? Tôi sợ lắm rồi, càng chờ đêm càng dài. Có lẽ năm nay sẽ đi ngủ sớm thôi.
    Sáng này ngắm tuyết, nhớ lại trận tuyết năm ngoái, ngẫm nghĩ, thấy mình vô duyên. Năm ngoái, ôm một nỗi buồn, ngắm tuyết, năm nay, lại vẫn nỗi buồn đó, không biến cải. Sang năm?
    Với tôi, từ lâu, noel chỉ là đợt tổng kết nỗi buồn hàng năm mà thôi.
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chờ,...1...2...3, tôi đang đợi,...4....5....6,....Người đó không xuất hiện. Suốt 2 hôm nay, tôi ngóng đợi trong trạng thái tẻ nhạt nhất trên đời. Tôi ngồi trước máy tính, không làm gì cả. Tôi muốn vứt thời gian đi.
    Đã 2 giáng sinh tôi ở đây. Kinh nghiệm cho tôi biết tôi sẽ lại buồn bã thế nào trong noel năm nay. Hai ngày nữa thôi. Tôi sẽ làm gì vào đêm đó? Lên mạng, chờ, chờ mãi, cho đến 3 h sáng? Tôi sợ lắm rồi, càng chờ đêm càng dài. Có lẽ năm nay sẽ đi ngủ sớm thôi.
    Sáng này ngắm tuyết, nhớ lại trận tuyết năm ngoái, ngẫm nghĩ, thấy mình vô duyên. Năm ngoái, ôm một nỗi buồn, ngắm tuyết, năm nay, lại vẫn nỗi buồn đó, không biến cải. Sang năm?
    Với tôi, từ lâu, noel chỉ là đợt tổng kết nỗi buồn hàng năm mà thôi.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết nỗi buồn? !!!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết nỗi buồn? !!!
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY CHRISTMAS!!!
    --><--
    ( tốp ca)
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY MERRY CHRISTMAS!!!
    --><--
    ( tốp ca)
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái năm mới thứ 3 ta ăn trong cái topic này. Ta thấy hay! thật là hay!
    Happy New Year 2006!!!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 01/01/2006
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sutsit dạo trước mỗi ngày một bài thơ thất tình. Giờ chắc yêu đương ngon nghẻ nên không đẻ thơ nữa nhỉ. Hehe. Happy new year 2006.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, khác gì ngày hôm qua?
    1-1-2006.

Chia sẻ trang này