Noel sắp tới rồi, biết bao nhiều lới chúc muốn gửi tất cả mọi người mà thời gian thì ko cho phép để có thể viết cho từng người, thôi thì chịu khó tra tên để xem vậy To Hà: Tao không biết giờ này mày đang ở đâu, đang làm gì chỉ có một điều chắc chắn tao biết mày vẫn vào cái mạng này. Được hơn 1 năm rồi đấy, tao không biết mày giận gì tao cả nhưng tao thấy tao chẳng làm gì để mà giận cả. Noel là dịp mà người ta dễ tha thứ cho nhau nhất. u sao thì mày cũng vẫn là đứa bạn thân của tao. Mong rằng sau Noel, tao và mày sẽ có 1 năm mới vui vẻ hơn năm vừa rồi.... To HNT: Hic, hết SD, Đ, K rồi lại HNT cũng lần lượt đi du học hết!!! Năm nay, mối đứa mỗi nơi., chắc chắn cảm tưởng về Noel cũng khác..Chúc tất cả 1 giáng sinh ấm áp. To FC: Mồi ngưòi đều đã đặt một viên gạch để xây nên ngôi nhà chung, một ngôi nhà đầy ắp sự bình yên, hạnh phúc, ấm áp, tràn ngập niềm vui..Merry, merry Chiristmas To 9K: Hehhe, Noel sắp về đấy, năm nào đó cả bọn đã lang thang trên đường suốt, đơn giản là vì năm đó vẫn chí có ta vói ta, giờ thì đã thêm cả...Chắc chắn năm nay sẽ có nhiều điều mới....Điều mới nhất là ai cũng sẽ có Noel riêng của mình còn Noel chung để qua năm mói tính, đúng không? To Chip, Qxx, Stolen kiss, Chu, Thuy, Ny: Ko biết chúc gì cả!!!! ;PPP Người ta thường nói không nên tin vào tình bạn ảo trên mạng nhưng ko phải tất cả chíng ta đều đã quen qua mạng đấy sao? Chúc mọi ng Giang sinh an lành. Lời chúc cuối cùng muốn gủi tới Anh. Cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm cho em...Gửi trọn tình yêu của em tới anh.... Hoang My LOVE ... will keep us together
Hôm qua thức đến 2h tìm thiếp hallmark trên mạng, Noel năm nay mình sẽ gửi khá nhiều thiếp, mà nhận đc thư tay chắc vui lắm, đợi nhé mọi người ... hmmm gd
Giang SInh la ngay duong nhien ma ai cung biet con sinh nhat U ko noi lam sao biet ma chuc duoc! Thoi duoc roi, HAPPY BIRTHDAY TO U. Hoang My LOVE ... will keep us together
Giáng sinh đã đến đâu mà chúc sớm thế. Mà mình thấy Giêsu làm được mỗi việc có ích là tạo ra cái lê giáng sinh này để người ta có thêm cơ hội để chúc mừng nhau , để vui vẻ. Nhưng mà noen này mình phải đem chuyện "cô bé bán diêm " ra đọc phát rồi mới đi chơi, để khỏi là cà. Dù sao thì cũng : " Merry Chrismate " Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp