Mùa Giáng sinh đã về tới trước cửa rồi. CXR thay mặt ban quản trị mạng TTVNOL và nhóm moderators của Box Du học gửi tới các thành viên của box, những người đã, đang và sẽ xa quê hương, lời chúc mừng ấm áp nhất. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, học tập công tác tốt và tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống .. Các bạn hãy cùng vào đây, viết đôi dòng gửi tới những người bạn của mình vài sợi nắng, hạt mưa hay đôi ba bông tuyết, thắt chặt vòng tay lớn của những người con đất Việt nơi xứ người, và chia xẻ cùng nhau những cảm xúc, ước mơ và dự tính về chặng đường dài phía trước. Merry Christmas and Happy New Year!!!
Chúc một mùa Giáng sinh an lành! Chúc một năm mới nhiều thành công đến với mọi người! Chúc cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng! Chúc cho đội bóng đá hồi sinh! Chúc cho nhiều bạn lên đường du học để thu nạp kiến thức! Chúc cho nhiều bạn du học thành công trở về xây dựng gia đình - quê hương - đất nước! Chúc cho niềm vui tràn về các ngõ nhỏ trên khắp Việt Nam! Chúc cho lòng người luôn bao dung và chứa chan tình cảm! Chúc... Và chúc cho box Du học chiếm được một góc trong trái tim bạn!
Mùa giáng sinh về rồi nhì...chúc những người đi xa luôn nhớ về quê hương nè, chúc những trái tim và tâm hồn đồng điệu sẽ tìm thấy nhau nhé...và chúc cho mỗi người có một mùa giáng sinh an lành! Happy holidays! If I had three wishes, I would wish that... you were here...that I were there...that we were somewhere else together...