1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Xmas - Thư gửi Santa Clause ! Bạn ước gì Noel này ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng nay thức dậy, chẳng thấy ông Noel cho con anh dễ thương nào !
    Ông Noel ơi, con ko hiểu tại sao con nói dzậy lại làm bé Mai Lâm giận (con ko wen bé này) ???
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui hiểu nè... ai đó có coi chương trình gì đó trên HTV đó á... bạn ML trong vai Bạch Tuyết đóng cặp với bạn nào đó trong vai "cậu bé rừng xanh"... khì khì... bạn ý đâu có được phong độ như Tarzan nên đành chấp nhận vai thấp hơn là "cậu bé rừng xanh" thui... khì khì
    to all: đim Noel của mọi người thía nào??? có nhiều niềm dzui bất ngờ không??? khì khì
     
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui hiểu nè... ai đó có coi chương trình gì đó trên HTV đó á... bạn ML trong vai Bạch Tuyết đóng cặp với bạn nào đó trong vai "cậu bé rừng xanh"... khì khì... bạn ý đâu có được phong độ như Tarzan nên đành chấp nhận vai thấp hơn là "cậu bé rừng xanh" thui... khì khì
    to all: đim Noel của mọi người thía nào??? có nhiều niềm dzui bất ngờ không??? khì khì
     
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hố hô hồ ... nhà con không có ống khói làm ta phải lấy kếm cộng lực cắt khoá, không may bị dân phòng bắt được dẫn lên phường và sau đó là lên Biên Hoà khi ta khai ta là Ông Già Noel hố hô hồ ...
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hố hô hồ ... nhà con không có ống khói làm ta phải lấy kếm cộng lực cắt khoá, không may bị dân phòng bắt được dẫn lên phường và sau đó là lên Biên Hoà khi ta khai ta là Ông Già Noel hố hô hồ ...
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đêm noel cháu chẳng ước gì cả. Vậy mà hôm nay, ngày noel chính thức cháu lại nhận được những món quà tuyệt vời của ông. Cháu xin gửi thư đường chim bay để cám ơn ông. Có lẽ cháu ngoan hơn tất cả các bạn trong box Lê Hồng Phong nên ông dành hết sự ưu ái cho cháu. Cháu ngoan hơn roxy, luôn mong mỏi những anh chàng như thế. Mà người như thế thì trên thế gian này cháu nhìn trái nhìn phải không thấy, có lẽ chỉ còn mỗi mình cháu!
    Ông thật tuyệt vời, hôm nay món quà đầu tiên của ông làm cháu ngây ngất. Cô bé ấy xinh thật và mỉm cười với cháu! Cháu chưa thấy cô bé nào xinh như thế trước đây và hôm nay cháu tin ông mang đến cho cháu nụ cười xinh như thế!
    Món quà thứ hai ông làm cháu ngạc nhiên. Cháu cứ nghĩ ông chỉ tặng mỗi bé ngoan một món quà nên cháu không chờ đợi gì thêm, cháu cũng đã thấy đầy đủ lắm rồi... Sau giò học bạn ấy tự nhiên rủ cháu đi ăn kem, làm sao có thể từ chối được ông nhỉ, quà của ông nên cháu chỉ biết ngoan ngoãn nhận lời!
    Cám ơn ông nhiều lắm! Chúc ông sức khoẻ và mong sao năm tới ông cũng dành cho những bé ngoan phần thưởng tuyệt vời. Cháu hứa năm tới cháu sẽ ngoan hơn để được nhận nhiều quà hơn. Và ông ơi, các bạn cháu cũng cố gắng nhiều rồi, ông hãy thưởng cho các bạn ấy một ít cũng được!
    Jeno
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đêm noel cháu chẳng ước gì cả. Vậy mà hôm nay, ngày noel chính thức cháu lại nhận được những món quà tuyệt vời của ông. Cháu xin gửi thư đường chim bay để cám ơn ông. Có lẽ cháu ngoan hơn tất cả các bạn trong box Lê Hồng Phong nên ông dành hết sự ưu ái cho cháu. Cháu ngoan hơn roxy, luôn mong mỏi những anh chàng như thế. Mà người như thế thì trên thế gian này cháu nhìn trái nhìn phải không thấy, có lẽ chỉ còn mỗi mình cháu!
    Ông thật tuyệt vời, hôm nay món quà đầu tiên của ông làm cháu ngây ngất. Cô bé ấy xinh thật và mỉm cười với cháu! Cháu chưa thấy cô bé nào xinh như thế trước đây và hôm nay cháu tin ông mang đến cho cháu nụ cười xinh như thế!
    Món quà thứ hai ông làm cháu ngạc nhiên. Cháu cứ nghĩ ông chỉ tặng mỗi bé ngoan một món quà nên cháu không chờ đợi gì thêm, cháu cũng đã thấy đầy đủ lắm rồi... Sau giò học bạn ấy tự nhiên rủ cháu đi ăn kem, làm sao có thể từ chối được ông nhỉ, quà của ông nên cháu chỉ biết ngoan ngoãn nhận lời!
    Cám ơn ông nhiều lắm! Chúc ông sức khoẻ và mong sao năm tới ông cũng dành cho những bé ngoan phần thưởng tuyệt vời. Cháu hứa năm tới cháu sẽ ngoan hơn để được nhận nhiều quà hơn. Và ông ơi, các bạn cháu cũng cố gắng nhiều rồi, ông hãy thưởng cho các bạn ấy một ít cũng được!
    Jeno
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 27 rồi ông ạ, cháu chả ngoan rì cả vì đã qua Noel roài ông già Noel ạ. Cháu cũng chẳng biết bạn roxygirl là ai cả, nhưng thấy bạn ấy ngoan thế mà ông không tặng bạn cho bạn ấy thì đúng là buồn thật. Nếu cháu mà là con trai thì cháu xin tặng cháu cho bạn ấy, được quá ông nhỉ? Nhưng giờ cháu là con gái nên cháu tặng cháu làm bạn của bạn ấy, cháu cũng chẳng biết có được không?
    Còn "bạn" hnhan thì cháu biết sơ sơ. Bạn ấy ngoan cực ông ạ! Ngoan ơi là ngoan lun ý! Cũng nhờ có bạn ý cháu mới biết được cái topic này (dù rằng trường LHP nằm gần chỗ cháu ở á!). Chắc là bạn ấy có được nhiều nhiều niềm vui khi đón Noel xa nhà rồi ông nhỉ? Và chắc bạn ấy vui nhìu nhìu hơn nữa khi ông tặng cháu cho bạn ấy trước Noel nữa cơ. Và để thay ông tặng quà sớm cho bạn ấy, cháu đã mời bạn ấy đi cafe hè năm sau roài ông ạ! Còn cái điều bạn ấy ước thì "mí đứa bé lên 3 bập bõm biết nói đã ước hoài khi thi "bé ngoan" cơ!"
    Mà cháu đã nhận là cháu không ngoan nên cháu không hề ước gì cả. Thậm chí cháu còn chẳng buồn giặt tất khi có mang giày, và cũng không thèm đục ống khói để ông vào nữa cơ (vì sợ chủ nhà bắt vạ!). Tối đó cháu đã đi với bạn cháu (con gái-xinh cực kì xinh) đến chỗ ông đứng trước Diamond để take some pixes with... ông. Nhưng có những đến 5 ông cơ, nên cháu chẳng biết ai mới là ông thật cả. --> cháu chụp với cả 5 năm, nhìu ghê (có lẽ vì thế nên ông bắt cháu trả xiền chụp hình nhìu quá. 10k/1tấm cơ). hu hu. Rờ cháu ko còn cả tiền để đi cafe nữa, bùn ghê cơ ông ạ!.. À, may mà cháu có đi với chung 2 thèng con trai nữa (đã bảo cháu ko ngoan), nếu ko thì lại bị nhìn như là "vật ngoài hành tinh" vì 2 đứa con gái Noel đi với nhau giống Les... Mà 1 trong 2 thèng con trai đó là bạn trai cũ của cháu cái thời "à ơi nông nỗi" cơ đấy! Chỉ vì bạn gái mới của "hắn" bị bố bắt ở nhà, nên cháu cười toe rủ hắn đi chung. Chắc cháu ko làm bạn gái của hắn bùn nhìu đâu ông nhỉ? Vì cháu với hắn chơi thân với nhau lắm cơ, dù người ta bảo:" như thế là không ổn!". mà cháu thắc mắc lắm, chẳng biết là không ổn ở cái chỗ nào... Cháu về nhà lúc 11pm, ngoan ghê ông nhỉ? Ko đón Chúa chào đời <-- hư ông nhỉ? Nhưng cháu vui vì cháu đi làm test tốt --> cháu ngoan...
    Giờ hết Noel rồi, nhưng cháu hi vọng ông vẫn còn đến ngày 1/1 để cháu lập wishlist trong cái wishlist của bạn Roxy lun ạ!
    Thứ nhất, cháu ước cho ''thèng con trai" mà cháu thích thích cháu. Vì cháu nói thích nó đến lần thứ 50 rồi mà nó vẫn cứ ậm ờ hoài! Thậm chí, chẳng bùn à ơi rì nữa cơ. Cháu ứ thích alone nữa. Nhưng nó ở xa cháu quá, chẳng biết nó mà "Uh" thì cháu có nên "rú" lên vì mừng, hay là "ực" một fát nuốt nước bọt để lấy hơi "thích ở cự lí xa" nữa cơ?
    Thứ hai, cháu ước cho bạn Rory ý, bạn ý mờ ở Sg thì gặp được cháu. Để cho bạn ý biết là không cần con trai, tụi con gái vẫn sống được thôi. Và cũng chẳng cần một tên con trai như thế, vẫn có một đứa con gái đáp ứng đủ yêu cầu của bạn ấy thôi. (ấy là cháu ko nhận vơ là cháu đâu. Ngượng lắm!)
    Thứ ba là ước cho bạn hnhan, bạn ý chưa để ý ai thì để ý cháu cũng.. tàm tạm được! Vì cháu bi rờ cũng thấy thích thích bạn ý (tất nhiên chỉ là bạn bè thôi ạ!), ko có giống như "thèng con trai" ở điều ước thứ nhất đâu ạ! Và ước là bạn ý về VN sớm sớm (tết ta chẳng hạn, chứ Hè thì lâu quá!), để cháu với bạn ý còn dung dăng dung dẻ đi cafe rock fê rock nữa ạ!
    Thứ 4 là cháu ước cháu có đủ xiền để về quê Tết này. Ko thì, cháu lại khóc lóc vì đón tết xa nhà mất thôi.
    Thứ 5 là 1/1 cháu được đi chơi thả cửa, về nhà ko fải leo cổng vì ko có chìa khoá hay online qua đêm ở cái hàng net nào đó như hôm nay.
    Thứ 6,... à mà thôi, cháu đi ngủ dây ông ạ! Cháu còn những 4 ngày nữa để ước nên từ từ, khi nào nghĩ ra cái rì cháu ước tiếp cái đó...
    p/s: mong là ông chưa già lẩm cẩm, và ko ù tai khi "bão" từ Bắc Cực hay Nam cực tới đây để mà wên cả điều ước của cháu, ông nhé!
    Cháu yêu ông nhiều! Kizz ông một cái để có cảm giác Yo!
    Cháu chẳng ngoang của ông
    Angel_13
    (Đệ tử của Satan)
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 27 rồi ông ạ, cháu chả ngoan rì cả vì đã qua Noel roài ông già Noel ạ. Cháu cũng chẳng biết bạn roxygirl là ai cả, nhưng thấy bạn ấy ngoan thế mà ông không tặng bạn cho bạn ấy thì đúng là buồn thật. Nếu cháu mà là con trai thì cháu xin tặng cháu cho bạn ấy, được quá ông nhỉ? Nhưng giờ cháu là con gái nên cháu tặng cháu làm bạn của bạn ấy, cháu cũng chẳng biết có được không?
    Còn "bạn" hnhan thì cháu biết sơ sơ. Bạn ấy ngoan cực ông ạ! Ngoan ơi là ngoan lun ý! Cũng nhờ có bạn ý cháu mới biết được cái topic này (dù rằng trường LHP nằm gần chỗ cháu ở á!). Chắc là bạn ấy có được nhiều nhiều niềm vui khi đón Noel xa nhà rồi ông nhỉ? Và chắc bạn ấy vui nhìu nhìu hơn nữa khi ông tặng cháu cho bạn ấy trước Noel nữa cơ. Và để thay ông tặng quà sớm cho bạn ấy, cháu đã mời bạn ấy đi cafe hè năm sau roài ông ạ! Còn cái điều bạn ấy ước thì "mí đứa bé lên 3 bập bõm biết nói đã ước hoài khi thi "bé ngoan" cơ!"
    Mà cháu đã nhận là cháu không ngoan nên cháu không hề ước gì cả. Thậm chí cháu còn chẳng buồn giặt tất khi có mang giày, và cũng không thèm đục ống khói để ông vào nữa cơ (vì sợ chủ nhà bắt vạ!). Tối đó cháu đã đi với bạn cháu (con gái-xinh cực kì xinh) đến chỗ ông đứng trước Diamond để take some pixes with... ông. Nhưng có những đến 5 ông cơ, nên cháu chẳng biết ai mới là ông thật cả. --> cháu chụp với cả 5 năm, nhìu ghê (có lẽ vì thế nên ông bắt cháu trả xiền chụp hình nhìu quá. 10k/1tấm cơ). hu hu. Rờ cháu ko còn cả tiền để đi cafe nữa, bùn ghê cơ ông ạ!.. À, may mà cháu có đi với chung 2 thèng con trai nữa (đã bảo cháu ko ngoan), nếu ko thì lại bị nhìn như là "vật ngoài hành tinh" vì 2 đứa con gái Noel đi với nhau giống Les... Mà 1 trong 2 thèng con trai đó là bạn trai cũ của cháu cái thời "à ơi nông nỗi" cơ đấy! Chỉ vì bạn gái mới của "hắn" bị bố bắt ở nhà, nên cháu cười toe rủ hắn đi chung. Chắc cháu ko làm bạn gái của hắn bùn nhìu đâu ông nhỉ? Vì cháu với hắn chơi thân với nhau lắm cơ, dù người ta bảo:" như thế là không ổn!". mà cháu thắc mắc lắm, chẳng biết là không ổn ở cái chỗ nào... Cháu về nhà lúc 11pm, ngoan ghê ông nhỉ? Ko đón Chúa chào đời <-- hư ông nhỉ? Nhưng cháu vui vì cháu đi làm test tốt --> cháu ngoan...
    Giờ hết Noel rồi, nhưng cháu hi vọng ông vẫn còn đến ngày 1/1 để cháu lập wishlist trong cái wishlist của bạn Roxy lun ạ!
    Thứ nhất, cháu ước cho ''thèng con trai" mà cháu thích thích cháu. Vì cháu nói thích nó đến lần thứ 50 rồi mà nó vẫn cứ ậm ờ hoài! Thậm chí, chẳng bùn à ơi rì nữa cơ. Cháu ứ thích alone nữa. Nhưng nó ở xa cháu quá, chẳng biết nó mà "Uh" thì cháu có nên "rú" lên vì mừng, hay là "ực" một fát nuốt nước bọt để lấy hơi "thích ở cự lí xa" nữa cơ?
    Thứ hai, cháu ước cho bạn Rory ý, bạn ý mờ ở Sg thì gặp được cháu. Để cho bạn ý biết là không cần con trai, tụi con gái vẫn sống được thôi. Và cũng chẳng cần một tên con trai như thế, vẫn có một đứa con gái đáp ứng đủ yêu cầu của bạn ấy thôi. (ấy là cháu ko nhận vơ là cháu đâu. Ngượng lắm!)
    Thứ ba là ước cho bạn hnhan, bạn ý chưa để ý ai thì để ý cháu cũng.. tàm tạm được! Vì cháu bi rờ cũng thấy thích thích bạn ý (tất nhiên chỉ là bạn bè thôi ạ!), ko có giống như "thèng con trai" ở điều ước thứ nhất đâu ạ! Và ước là bạn ý về VN sớm sớm (tết ta chẳng hạn, chứ Hè thì lâu quá!), để cháu với bạn ý còn dung dăng dung dẻ đi cafe rock fê rock nữa ạ!
    Thứ 4 là cháu ước cháu có đủ xiền để về quê Tết này. Ko thì, cháu lại khóc lóc vì đón tết xa nhà mất thôi.
    Thứ 5 là 1/1 cháu được đi chơi thả cửa, về nhà ko fải leo cổng vì ko có chìa khoá hay online qua đêm ở cái hàng net nào đó như hôm nay.
    Thứ 6,... à mà thôi, cháu đi ngủ dây ông ạ! Cháu còn những 4 ngày nữa để ước nên từ từ, khi nào nghĩ ra cái rì cháu ước tiếp cái đó...
    p/s: mong là ông chưa già lẩm cẩm, và ko ù tai khi "bão" từ Bắc Cực hay Nam cực tới đây để mà wên cả điều ước của cháu, ông nhé!
    Cháu yêu ông nhiều! Kizz ông một cái để có cảm giác Yo!
    Cháu chẳng ngoang của ông
    Angel_13
    (Đệ tử của Satan)
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Santa ấy, qua Hà Nội thì có lý chứ, qua TPHCM thì..chẹp chẹp...Chúng mình thử tưởng tượng ông già Lô en cả người cả quần áo ngót trăm cân... hê hê... bay trên...hê hê hê ...bầu trời Sài Gòn.... Chẳng thành con heo nướng ấy chứ. Bé xirô ước thế thì có một rổ ông Noel cũng chẳng làm gì được. Nếu ông ý làm được thế thì ông ấy tự vứt vào tất mình một cô Noel từ lâu roài. À, mà ông Lô en ấy ông ấy có phải người Việt đâu, túm lại là ko nên tin vào thằng Tây mũi lõ. Như tớ đây, chẳng thà tớ xin mấy ông Phúc Lộc Thọ còn hay hơn...(Nam mô a di đà, cầu 3 ông Phúc Lộc Thọ nghe lời ước của con. Con thì chẳng ước nhiều đâu, tiền ko nhiều - chỉ cần đủ tiêu cả đời, người yêu ko nhiều- đủ yêu cả đời , tuổi thọ ko nhiều- đủ sống đến khi nào chán sống thôi là được,...còn nữa nhưng con nhớ hết, con xin ông thế này sợ ít quá ông lại bảo con khinh ông thì chết, ông cứ thư thư cho con chút thời gian khi nào rảnh con ước tiếp...)
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này