1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Xmas - Thư gửi Santa Clause ! Bạn ước gì Noel này ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Santa ấy, qua Hà Nội thì có lý chứ, qua TPHCM thì..chẹp chẹp...Chúng mình thử tưởng tượng ông già Lô en cả người cả quần áo ngót trăm cân... hê hê... bay trên...hê hê hê ...bầu trời Sài Gòn.... Chẳng thành con heo nướng ấy chứ. Bé xirô ước thế thì có một rổ ông Noel cũng chẳng làm gì được. Nếu ông ý làm được thế thì ông ấy tự vứt vào tất mình một cô Noel từ lâu roài. À, mà ông Lô en ấy ông ấy có phải người Việt đâu, túm lại là ko nên tin vào thằng Tây mũi lõ. Như tớ đây, chẳng thà tớ xin mấy ông Phúc Lộc Thọ còn hay hơn...(Nam mô a di đà, cầu 3 ông Phúc Lộc Thọ nghe lời ước của con. Con thì chẳng ước nhiều đâu, tiền ko nhiều - chỉ cần đủ tiêu cả đời, người yêu ko nhiều- đủ yêu cả đời , tuổi thọ ko nhiều- đủ sống đến khi nào chán sống thôi là được,...còn nữa nhưng con nhớ hết, con xin ông thế này sợ ít quá ông lại bảo con khinh ông thì chết, ông cứ thư thư cho con chút thời gian khi nào rảnh con ước tiếp...)
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu wá ko gặp mọi người gòi, mọi người vẫn sống sót sau đêm Noel chứ???
    Điều ước của Mon thì rất đơn giản, nhưng phải mất cả đời người mới thực hiện được, rất may là có người đã chịu giúp đỡ Mon hoàn thành nhiệm vụ
    Roxy ui, làm bé ngoan thui chưa đủ đâu , Mon nghĩ là phải còn thêm mấy yếu tố nữa thì mới được điều ước đó, vì điều ước của Roxy hơi khó thực hiện
    Còn về phần Jeno thì ông già Noel có gọi điện cho Mon , bảo là cái đó ông già Noel chỉ thử Jeno thôi, nhưng mà hông ngờ Jeno lại háo sắc tới như vậy, nên ông già Noel thất vọng lắm
    Còn ông già Noel OO đâu gòi, Noel wa gòi mà con hông có wà nì , là sao hở, hông chịu đâu
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu wá ko gặp mọi người gòi, mọi người vẫn sống sót sau đêm Noel chứ???
    Điều ước của Mon thì rất đơn giản, nhưng phải mất cả đời người mới thực hiện được, rất may là có người đã chịu giúp đỡ Mon hoàn thành nhiệm vụ
    Roxy ui, làm bé ngoan thui chưa đủ đâu , Mon nghĩ là phải còn thêm mấy yếu tố nữa thì mới được điều ước đó, vì điều ước của Roxy hơi khó thực hiện
    Còn về phần Jeno thì ông già Noel có gọi điện cho Mon , bảo là cái đó ông già Noel chỉ thử Jeno thôi, nhưng mà hông ngờ Jeno lại háo sắc tới như vậy, nên ông già Noel thất vọng lắm
    Còn ông già Noel OO đâu gòi, Noel wa gòi mà con hông có wà nì , là sao hở, hông chịu đâu
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa ông Noel, con có một thắc mắc, vậy cuối cùng là cái anh đẹp trai, học giỏi, dễ thương, nhiều tài lẻ và chung thuỷ với con ông dắt theo làm quà cho con bây giờ đâu rồi ? Anh í có bị bắt đem lên Biên Hoà chung với ông ko ? Nếu có xin ông cho con số phòng để con lên đón anh í về với con (còn ông cứ ở lại vui vẻ ông nhé ! )
    Dạ, thưa ông, con còn có một thắc mắc nữa, con ko hiểu tại sao con đã nói với ông là bé hnhan và bé jeno rõ ràng là những bé ko ngoan, thế mà 1 người thì ông cho một bé xinh đẹp dắt đi ăn kem, 1 người thì ông cho một thiên thần (angel_13) dắt đi coffee rock. Còn bé ngoan như bé Roxy thì ông cứ khất quà tới khất quà lui hoài ! Lẽ ra con đã giận ông rồi, nhưng cũng may cho ông là ông đã đem bé Angel tới làm bạn với con nên con tạm thời tha thứ cho ông (vì con rất thích có nhiều bạn gái) Để cám ơn ông, con xin hứa là khi nào gặp bé Angel con sẽ giúp bé Angel thực hiện được điều ước thứ nhất của bạn ấy, tức là làm cho cái thằng bạn í thích nó không đựơc ậm ừ hoãn binh nữa mà phải đầu hàng bạn í luôn.
    Bạn Angel yên tâm vì ông già Noel vì cạy khóa vào nhà tớ nên đang bị nhốt ở Biên Hoà chưa đi được đâu ! Cứ ước tiếp đi !
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa ông Noel, con có một thắc mắc, vậy cuối cùng là cái anh đẹp trai, học giỏi, dễ thương, nhiều tài lẻ và chung thuỷ với con ông dắt theo làm quà cho con bây giờ đâu rồi ? Anh í có bị bắt đem lên Biên Hoà chung với ông ko ? Nếu có xin ông cho con số phòng để con lên đón anh í về với con (còn ông cứ ở lại vui vẻ ông nhé ! )
    Dạ, thưa ông, con còn có một thắc mắc nữa, con ko hiểu tại sao con đã nói với ông là bé hnhan và bé jeno rõ ràng là những bé ko ngoan, thế mà 1 người thì ông cho một bé xinh đẹp dắt đi ăn kem, 1 người thì ông cho một thiên thần (angel_13) dắt đi coffee rock. Còn bé ngoan như bé Roxy thì ông cứ khất quà tới khất quà lui hoài ! Lẽ ra con đã giận ông rồi, nhưng cũng may cho ông là ông đã đem bé Angel tới làm bạn với con nên con tạm thời tha thứ cho ông (vì con rất thích có nhiều bạn gái) Để cám ơn ông, con xin hứa là khi nào gặp bé Angel con sẽ giúp bé Angel thực hiện được điều ước thứ nhất của bạn ấy, tức là làm cho cái thằng bạn í thích nó không đựơc ậm ừ hoãn binh nữa mà phải đầu hàng bạn í luôn.
    Bạn Angel yên tâm vì ông già Noel vì cạy khóa vào nhà tớ nên đang bị nhốt ở Biên Hoà chưa đi được đâu ! Cứ ước tiếp đi !
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ặc.. cám ơn ông già Noel phép lực quyền năng đã thực hiện cho con điều ước thứ 2 roài ạ!! Hì, con chắc sẽ tìm gặp bạn Roxy thôi. Nick Y!M của con là chanhchua_chanhchoe, ông già nhắn với bạn ấy nhớ. Nhớ đừng quên nhớ!!
    Còn con cám ơn bạn rố xì vì đã có ruột làm cho ngừi con thích đổ con luôn. Nhưng mờ, ngừi con thích cũng ước nhìu, cũng có trong này nì, bạn Rố xì làm thế thì đúng là con.... đến chết vì ngượng mất! Nên nếu được thì con hi vọng, đến 1/1 này, điều ước thứ Nhất của con cũng thành hiện thực.. Ko con lại bùn mất 5'' roài lại ước tiếp, làm fiền ông tiếp cho đến khi nào thực hiện được thì thôi. Ông nhớ!! MỜ có khi đến lúc đó, ông cũng còi lòi xương như con thì... ặc ặc...
    Con chưa nghĩ ra điều ước tiếp theo. Vì giờ con đang rất rất vui cơ ạ! Vì ngừi mờ con thích đã biết được con thích ngừi ấy thật lòng rồi ạ!... Để khi nào nghĩ ra con ước tiếp nhớ!! Khi nào ông ra khỏi khám thì nhớ gọi con nhớ, ko là con dỗi ông đấy... Ông iu wí của con!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ặc.. cám ơn ông già Noel phép lực quyền năng đã thực hiện cho con điều ước thứ 2 roài ạ!! Hì, con chắc sẽ tìm gặp bạn Roxy thôi. Nick Y!M của con là chanhchua_chanhchoe, ông già nhắn với bạn ấy nhớ. Nhớ đừng quên nhớ!!
    Còn con cám ơn bạn rố xì vì đã có ruột làm cho ngừi con thích đổ con luôn. Nhưng mờ, ngừi con thích cũng ước nhìu, cũng có trong này nì, bạn Rố xì làm thế thì đúng là con.... đến chết vì ngượng mất! Nên nếu được thì con hi vọng, đến 1/1 này, điều ước thứ Nhất của con cũng thành hiện thực.. Ko con lại bùn mất 5'' roài lại ước tiếp, làm fiền ông tiếp cho đến khi nào thực hiện được thì thôi. Ông nhớ!! MỜ có khi đến lúc đó, ông cũng còi lòi xương như con thì... ặc ặc...
    Con chưa nghĩ ra điều ước tiếp theo. Vì giờ con đang rất rất vui cơ ạ! Vì ngừi mờ con thích đã biết được con thích ngừi ấy thật lòng rồi ạ!... Để khi nào nghĩ ra con ước tiếp nhớ!! Khi nào ông ra khỏi khám thì nhớ gọi con nhớ, ko là con dỗi ông đấy... Ông iu wí của con!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Gửi cháu Roxy : cái anh theo tiêu chuẩn của cháu thì ta có gói đem theo, mặc dù học giỏi, đẹp trai, nhiều tài lẻ và chung thuỷ (ta năm nay chu đáo không quên chữ "và" .. hố hô hồ) nhưng ngặt cái là anh này nhát khít. Nó thấy tụi dân phòng đầu tiên, đã không biết hê lên để ta chuồn mà còn chạy mất dép trước. Ta còn giữ lại được đôi dép của nó ("nâng niu bàn chân Việt" ..), nếu con có thích thì liên hệ (size 42 nam). Chắc năm sau con phải thêm là "và gan dạ" thì ta mới dám gửi (và nhớ xây ống khói !).
    Cái tên "phicau" lày xem thường ông Lô En nhể.
    Angel_13 : Thích nhé, ta đã làm cho điều ước của cháu thành 2 trong 1 ! Vừa có bạn gái, vừa có bạn trai ( công nhận ta thông minh thật.. hố hô hồ ). Còn điều thứ 3 thì thằng này cà chớn lắm ta không zám đụng với nó đâu ^_^.

    Mà không biết chừng nào nó mới thả ta ra cái nhà thương này. Hôm nọ có một tên cựu lái xe tăng quân đội, bị viên đạn đại bác rớt vô đầu nên vô đây, ước cho nó cái xe tăng. Ta cho hắn chiếc xe tăng (thiệt) ai dè nó nã vào trưởng trại (nhưng hắn không chết). Thế là bà con xúm lại nhốt ta thêm mấy năm nữa vì tội đồng loã, phá hoại tài sản XHCN, và buôn lậu xe tăng (mặc dù ta có giấy nhập khẩu).
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Gửi cháu Roxy : cái anh theo tiêu chuẩn của cháu thì ta có gói đem theo, mặc dù học giỏi, đẹp trai, nhiều tài lẻ và chung thuỷ (ta năm nay chu đáo không quên chữ "và" .. hố hô hồ) nhưng ngặt cái là anh này nhát khít. Nó thấy tụi dân phòng đầu tiên, đã không biết hê lên để ta chuồn mà còn chạy mất dép trước. Ta còn giữ lại được đôi dép của nó ("nâng niu bàn chân Việt" ..), nếu con có thích thì liên hệ (size 42 nam). Chắc năm sau con phải thêm là "và gan dạ" thì ta mới dám gửi (và nhớ xây ống khói !).
    Cái tên "phicau" lày xem thường ông Lô En nhể.
    Angel_13 : Thích nhé, ta đã làm cho điều ước của cháu thành 2 trong 1 ! Vừa có bạn gái, vừa có bạn trai ( công nhận ta thông minh thật.. hố hô hồ ). Còn điều thứ 3 thì thằng này cà chớn lắm ta không zám đụng với nó đâu ^_^.

    Mà không biết chừng nào nó mới thả ta ra cái nhà thương này. Hôm nọ có một tên cựu lái xe tăng quân đội, bị viên đạn đại bác rớt vô đầu nên vô đây, ước cho nó cái xe tăng. Ta cho hắn chiếc xe tăng (thiệt) ai dè nó nã vào trưởng trại (nhưng hắn không chết). Thế là bà con xúm lại nhốt ta thêm mấy năm nữa vì tội đồng loã, phá hoại tài sản XHCN, và buôn lậu xe tăng (mặc dù ta có giấy nhập khẩu).
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trời, anh của con vậy ko phải là nhát mà là thông minh, chứ nếu ko anh ấy la lên, ông chạy trước thì anh ấy vào khám ở thì sao gặp bé Roxy dễ thương được ! Biết đâu, gặp con anh í lại chẳng "anh dũng tấn công con tàn bạo" á !
    Ko biết đâu, ông đi kiếm cái anh dễ thương đó về cho con đi (la khóc ầm ĩ ăn vạ y hệt ăn vạ bố mẹ :D )

Chia sẻ trang này