1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Xmas - Thư gửi Santa Clause ! Bạn ước gì Noel này ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trời, anh của con vậy ko phải là nhát mà là thông minh, chứ nếu ko anh ấy la lên, ông chạy trước thì anh ấy vào khám ở thì sao gặp bé Roxy dễ thương được ! Biết đâu, gặp con anh í lại chẳng "anh dũng tấn công con tàn bạo" á !
    Ko biết đâu, ông đi kiếm cái anh dễ thương đó về cho con đi (la khóc ầm ĩ ăn vạ y hệt ăn vạ bố mẹ :D )
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    he he.. chẳng biết cái anh chàng đó của bé Rố xì giờ nằm ở cái xó nào nhể? Tội nghiệp, hi vọng ko fải là gầm cầu Công Lý (hiện đang ở tình trạng báo động), và cũng chẳng fải là bờ đê kinh nhiêu Lộc. Vì nếu ko chàng ta sẽ... ngất hoặc viêm mũi chỉ sau 1 đêm fong fa bão táp...
    À, suýt wên!! Nếu chàng ta chạy trước nghĩa là thoát nạn một cách yên ổn. Muốn tìm thì dễ ợt Rố xì ơi! Cứ nhắn tả bí lù trên Net thế nào chàng cũng xuất hiện. Vì thông minh như chàng thì fải bít CNTT và tối thỉu là bít Net chứ nhể?
    ơ hơ... cháu xin cúm ơn ông nghìn vạn lần đã cho cháu có bạn gái là Rố xì <-- điều ước thứ 2 được thực hiện. Nhưng mờ... điều ước thứ nhất cháu mong mỏi nhất, cháu có thấy đã được thực hiện đâu ạ! Ui, cháu vẫn còn trong tình trạng "khủng hoảng tình cảm", "đau dây thần kinh tim" và "mắc fải bệnh "tăng huyết áp bất chợt" mỗi khi gặp cái bạn mà ai cũng bít đó là rì của cháu cơ á!
    Và cái điều ước thứ 3 ông cũng ậm ờ thế thì wá bằng ông bảo cháu cứ đứng trước mũi tàu lửa để xem nó dừng hay cháu tan xác chứ rì? Ông là ông cũng ác ghê lắm cơ! Ông lại còn học được cả cái kiểu ậm à ậm ờ, à ơi của tụi con trai bi rờ nữa cơ á! <-- cái đó gọi là đua đòi ông ạ! Nặng lên là "chảnh" á! Nên cháu xin ông, cái rì thì cứ cụ thể một chút cho cháu nhờ ạ!

    ờ, vậy thôi ông cứ ở đó đi, cũng vui nhắm đấy ông ạ! Cháu nghe đâu cả lão cựu tổng thống Irắc, I riếc rì rì đó cũng vào trong đó, chẳng bít ông có gặp lão ấy không? Nếu mờ gặp thì ông chào lão ấy hộ cháu một tiếng, ông nhớ!
    Mờ, ơ hơ, ông cho cháu hỏi một tị ạ! ông đã "di chúc" quyền kế thừa tài sản và "đại diện ngôn luận" cho "bạn" hnhan chưa ạ? Dạo này cháu toàn thấy bạn ấy làm đạo diễn, kiêm dziễn viên chính, kiêm nhà chế tác, toàn để tụi cháu làm dziễn viên phụ thôi. Thế có ức kô cơ chứ? Cháu là cháu ích kỉ, nhỏ nhen, (đã bảo cháu ko ngoan -> chẳng tốt bụng), nên cháu ganh tị lắm đấy! ông mờ ưu tiên bạn hnhan như thế thì cháu ứ thèm chơi với ông nữa. Cháu về cháu chơi với "cái thèng con trai" kia của cháu thôi.
    p/s: giờ cháu ước tiếp đây ạ!
    Thứ 6, ước gì cho điều ước thứ 1 của cháu được thực hiện sớm sớm. Điều ước thứ 3 được thực hiện rõ ràng
    Thứ 7, cháu ước cho quà của cháu gửi ra cho "thèng con trai" ấy đến đúng vào ngày 1/1 cho nó tình củm (ơ, cái này fải cầu nguyện mấy pác bưu điện ông nhể?)
    Thứ 8, cháu ước cháu vọt rào lần này thành công, để lần sau thi lại vọt rào thành công lần nữa. Mờ mắt cháu ko fải bị ''cận con mắt bên trái, loạn con mắt bên fải'' vì quay bài nhìu quá.
    Thứ 9, cháu ước là.. Tết này cháu có thể ra HN để mà.. để mà... hix ngượng lắm cơ. Cháu ko nói nữa đâu. Để dành hum sau ước tiếp ông nhỉ?
    chúc ông một Tết Tây tốt lành. Ăn Tết trong khám vui, và tiếp tục buôn bán hàng nhập lậu ko dán tem để có đủ tiền --> đủ quyền --> đử sức mạnh --> đủ điều kì diệu để thực hiện điều ước của tụi cháu. Nào nào... mời ông nâng cốc với cháu, ông nhỉ?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    he he.. chẳng biết cái anh chàng đó của bé Rố xì giờ nằm ở cái xó nào nhể? Tội nghiệp, hi vọng ko fải là gầm cầu Công Lý (hiện đang ở tình trạng báo động), và cũng chẳng fải là bờ đê kinh nhiêu Lộc. Vì nếu ko chàng ta sẽ... ngất hoặc viêm mũi chỉ sau 1 đêm fong fa bão táp...
    À, suýt wên!! Nếu chàng ta chạy trước nghĩa là thoát nạn một cách yên ổn. Muốn tìm thì dễ ợt Rố xì ơi! Cứ nhắn tả bí lù trên Net thế nào chàng cũng xuất hiện. Vì thông minh như chàng thì fải bít CNTT và tối thỉu là bít Net chứ nhể?
    ơ hơ... cháu xin cúm ơn ông nghìn vạn lần đã cho cháu có bạn gái là Rố xì <-- điều ước thứ 2 được thực hiện. Nhưng mờ... điều ước thứ nhất cháu mong mỏi nhất, cháu có thấy đã được thực hiện đâu ạ! Ui, cháu vẫn còn trong tình trạng "khủng hoảng tình cảm", "đau dây thần kinh tim" và "mắc fải bệnh "tăng huyết áp bất chợt" mỗi khi gặp cái bạn mà ai cũng bít đó là rì của cháu cơ á!
    Và cái điều ước thứ 3 ông cũng ậm ờ thế thì wá bằng ông bảo cháu cứ đứng trước mũi tàu lửa để xem nó dừng hay cháu tan xác chứ rì? Ông là ông cũng ác ghê lắm cơ! Ông lại còn học được cả cái kiểu ậm à ậm ờ, à ơi của tụi con trai bi rờ nữa cơ á! <-- cái đó gọi là đua đòi ông ạ! Nặng lên là "chảnh" á! Nên cháu xin ông, cái rì thì cứ cụ thể một chút cho cháu nhờ ạ!

    ờ, vậy thôi ông cứ ở đó đi, cũng vui nhắm đấy ông ạ! Cháu nghe đâu cả lão cựu tổng thống Irắc, I riếc rì rì đó cũng vào trong đó, chẳng bít ông có gặp lão ấy không? Nếu mờ gặp thì ông chào lão ấy hộ cháu một tiếng, ông nhớ!
    Mờ, ơ hơ, ông cho cháu hỏi một tị ạ! ông đã "di chúc" quyền kế thừa tài sản và "đại diện ngôn luận" cho "bạn" hnhan chưa ạ? Dạo này cháu toàn thấy bạn ấy làm đạo diễn, kiêm dziễn viên chính, kiêm nhà chế tác, toàn để tụi cháu làm dziễn viên phụ thôi. Thế có ức kô cơ chứ? Cháu là cháu ích kỉ, nhỏ nhen, (đã bảo cháu ko ngoan -> chẳng tốt bụng), nên cháu ganh tị lắm đấy! ông mờ ưu tiên bạn hnhan như thế thì cháu ứ thèm chơi với ông nữa. Cháu về cháu chơi với "cái thèng con trai" kia của cháu thôi.
    p/s: giờ cháu ước tiếp đây ạ!
    Thứ 6, ước gì cho điều ước thứ 1 của cháu được thực hiện sớm sớm. Điều ước thứ 3 được thực hiện rõ ràng
    Thứ 7, cháu ước cho quà của cháu gửi ra cho "thèng con trai" ấy đến đúng vào ngày 1/1 cho nó tình củm (ơ, cái này fải cầu nguyện mấy pác bưu điện ông nhể?)
    Thứ 8, cháu ước cháu vọt rào lần này thành công, để lần sau thi lại vọt rào thành công lần nữa. Mờ mắt cháu ko fải bị ''cận con mắt bên trái, loạn con mắt bên fải'' vì quay bài nhìu quá.
    Thứ 9, cháu ước là.. Tết này cháu có thể ra HN để mà.. để mà... hix ngượng lắm cơ. Cháu ko nói nữa đâu. Để dành hum sau ước tiếp ông nhỉ?
    chúc ông một Tết Tây tốt lành. Ăn Tết trong khám vui, và tiếp tục buôn bán hàng nhập lậu ko dán tem để có đủ tiền --> đủ quyền --> đử sức mạnh --> đủ điều kì diệu để thực hiện điều ước của tụi cháu. Nào nào... mời ông nâng cốc với cháu, ông nhỉ?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé Xirô quá! Tiếc là bữa đó Ông già Noel mang cái anh chàng đó cho 1 bé đòi hỏi giống Roxy ấy và anh ta bị té... bị thương ở chân (do leo mái nhà ) nên hôm 24 ông già Noel ko mang anh ta cho Bé Roxy được !
    Thôi bé cố gắng ngoan ngoãn hơn nhé - năm sau ông khuyến mãi cho thêm 1 anh nũa !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé Xirô quá! Tiếc là bữa đó Ông già Noel mang cái anh chàng đó cho 1 bé đòi hỏi giống Roxy ấy và anh ta bị té... bị thương ở chân (do leo mái nhà ) nên hôm 24 ông già Noel ko mang anh ta cho Bé Roxy được !
    Thôi bé cố gắng ngoan ngoãn hơn nhé - năm sau ông khuyến mãi cho thêm 1 anh nũa !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nhà Việt Nam có ống khói đâu mà leo. Em nghĩ ông già Lôen ông ấy chui ống cống rồi vào bằng bồn WC, còn vào thế nào thì em chịu...Nhỡ mà có ai đang ngồi lúc ông ấy chui vào thì ...như thế thì người yêu Xirô cũng sẽ vào đường ấy nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nhà Việt Nam có ống khói đâu mà leo. Em nghĩ ông già Lôen ông ấy chui ống cống rồi vào bằng bồn WC, còn vào thế nào thì em chịu...Nhỡ mà có ai đang ngồi lúc ông ấy chui vào thì ...như thế thì người yêu Xirô cũng sẽ vào đường ấy nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Theo lời khuyên của bạn Angel, con xin đăng tin tìm người yêu bị lạc luôn, khỏi cần ông già Noel nữa. Thanks ông nhiều ạ !
    TÌM TRẺ LẠC​
    Ngày 24-12-2003, bé trai XXX (anh í tên gì thế hả ông ? ) đã đi lạc từ nhà bé Roxy. Khi đi bé mặc....(mặc cái gì vậy ông Noel), đi chân đất, số giày 42 size nam. Đặc điểm nhận dạng : cao to, đẹp trai long lanh, thông minh học giỏi, nói chuyện dễ thương chết người, đàn hay, hát giỏi, vẽ đẹp, làm thơ rơi nước mắt, dancing tuyệt vời, luôn lải nhải : chung thuỷ với bé Roxy suốt đời.
    Anh ở đâu, về gấp. Mọi lỗi lầm (cạy cửa nhà em ) em đều tha thứ hết. Em và các con nhớ anh rất nhiều. (chú thích : các con ở đây là các con nhỏ cũng thích anh í )
    Ai biết bé dễ thương trên ở đâu xin PM hay SMS cho bé Roxy, xin hậu tạ (bằng gold của anh tỷ phú kieuphong )
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Theo lời khuyên của bạn Angel, con xin đăng tin tìm người yêu bị lạc luôn, khỏi cần ông già Noel nữa. Thanks ông nhiều ạ !
    TÌM TRẺ LẠC​
    Ngày 24-12-2003, bé trai XXX (anh í tên gì thế hả ông ? ) đã đi lạc từ nhà bé Roxy. Khi đi bé mặc....(mặc cái gì vậy ông Noel), đi chân đất, số giày 42 size nam. Đặc điểm nhận dạng : cao to, đẹp trai long lanh, thông minh học giỏi, nói chuyện dễ thương chết người, đàn hay, hát giỏi, vẽ đẹp, làm thơ rơi nước mắt, dancing tuyệt vời, luôn lải nhải : chung thuỷ với bé Roxy suốt đời.
    Anh ở đâu, về gấp. Mọi lỗi lầm (cạy cửa nhà em ) em đều tha thứ hết. Em và các con nhớ anh rất nhiều. (chú thích : các con ở đây là các con nhỏ cũng thích anh í )
    Ai biết bé dễ thương trên ở đâu xin PM hay SMS cho bé Roxy, xin hậu tạ (bằng gold của anh tỷ phú kieuphong )
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chết rồi ! dựa vào thông tin trên thì kiman đã biết được victim ở đâu rồi ! Nơi đó nằm trong thành Phố của Đồng Nai
    Tội nghiệp - Chúa nặn ra anh chàng này mà quên mất một điều.....

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này