1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Merry Xmas - Thư gửi Santa Clause ! Bạn ước gì Noel này ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ui, con đã wên ko ước gì cho mình vào ngày Noel năm ngoái, nên cho đến bi giờ , con đã gặp chiện bùn, mừ hông có ai có thể giúp con được.....
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Gởi ông già Noel ^ - ^
    Ông già Noel uiiiii, con là Sweet, nghe nick thôi là ông cũng biết con candy lắm (cái này bạn Sow nói chứ hổng phải con). Năm 2005 là năm con có nhiều tiến bộ nhất: Ngoan hơn, dzui dzẻ hơn, học hành chăm chỉ hơn, "cày" cũng nhiều hơn nữa . Tóm lại là con xứng đáng được "xin xỏ" ông vài điều nho nhỏ
    1. Ước gì năm tới ông hiểu được tận sâu đáy lòng con muốn gì (tha thiết quá !)[-o<
    2. Ước gì sau tháng 5 con không lâm vào cảnh "nhàn cư vi bất thiện" [-o<
    3. Ước gì những người con yêu thương và thương yêu con luôn tìm được hạnh phúc và giữ được hạnh phúc trong tầm tay [-o<
    Con xin hết ạ. Chúc ông ngày càng đẹp lão, râu trắng tóc bạc ngời ngời như bác Hồ kính yêu của chúng con ạ.
    Tặng ông mỗi bông cho mỗi điều ước này .
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui quá. Ngày xưa các bạn cũng có những điều ước ngộ nghĩnh ghê. Đọc lần này là lần thứ hai mà vẫn thấy vui.
    Nhắn ông già Noel: điều ước của bé Sweet cũng không có gì khó khăn lắm, ông giúp bạn ấy hoàn thành tâm nguyện với nhé. Còn bé Kimikamo () này thì ông cho một chút thời gian suy nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì sẽ nói cho ông biết he.
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Hihi, cảm ơn bạn Kimi đã "xin xỏ" ông già Noel dùm bạn Sweet. Có điều nhìn qua thì thấy điều ước của bạn Sweet đơn giản, suy xét kỹ một chút thì thấy khó lắm thay ! . Quan trọng là ông già Noel có hiểu được "tận sâu đáy lòng" của bạn Sweet muốn cái gì hay không (sâu quá sợ ông nhìn không tới )
    Ông Noel ơi, con xin bổ sung thêm 1 điều ước trước khi con lên đường: Ước sao cho những nơi con sắp đến sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc . Tất cả những số phận không may sẽ được hóa giải trong đêm Noel, ông nhé !
    Ước mơ nào cũng tròn trịa, nhưng cuộc đời thì khi lỡ khi bồi, chỉ mong một ngày ước mơ chắp cánh...
    Tạm biệt và hẹn gặp lại ông trong đêm Noel !

  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Sweet iu, "ghen tị" chịu không nổi với "tên" Kimi! Thật ra sow đọc bài của sweet trước, trả lời bài của sweet trước, nhưng ngay sau khi nhấn "Trả lời" thì hình như TTVN bị... die, sau đó vào không được nữa! Hichic... Hôm đó máy nhà bị hư, phải ra ngoài dịch vụ, login vào TTVN lỡ để chế độ "nhớ mật mã" nhưng rùi sau đó vào hoài hư hoài, cuối cùng hình như cả logout cũng không có cơ hội làm luôn. Chẳng biết sao nữa . Cứ hy vọng là bài mình gửi được gùi và sweet trả lời cơ, ai dè.... (bốc khói!) (chít, nói giống thật quá mắc công sweet lại phải "dập lửa" và "xả thân can thiệp" thì chít Phải "ghi chú" rõ ràng là "giỡn chút chơi" thui nhé! )
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Điều số 2: có gì để "bà sow Noel" thực hiện giùm cho! Nhưng có lẽ cũng phải đầu tháng 6 mới bắt đầu được, vì tháng 5 là tháng "khốc liệt" lắm!
    Điều số 1: biết đâu sau khi thực hiện xong điều số 2 thì điều số 1 sẽ được thực hiện "một nửa" thì sao? Có gì để SOW "mách nước" ông già Noel cho, biết đâu năm tới ông già Noel sẽ thực hiện luôn cái điều "tận sâu đáy lòng" của sweet đó (chứ không phải chỉ là "hiểu" không thui đâu! ^_^). Lời sow nói "linh" lắm đó! Sweet tin chứ!?
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi Ông già Noel!
    Con là bé SOW, con không có candy như bạn SWEET, con cũng không được ngoan cho lém (vì cái gì chứ ước là con tham lắm! ) nên hổng bít Ông già Noel có để mắt đến lá thư của con hay không!
    Con ước nhìu điều lắm, nhưng có thể tạm cho nó vào 3 "danh mục" chính, gồm
    1. Con không ước chi xa, ước là các em bé mồ côi, hay bị bỏ rơi, ở Tịnh thất Linh Sơn, và ở các nơi khác, lành lặn những "vết thương tâm lý". Vết thương sinh lý thì còn có thể chữa được chứ vết thương tâm lý thì khó lắm, mong ông hãy xoa dịu cho các em. Lúc này VN trời lạnh quá, không biết các em có đủ áo ấm? Nhớ mấy bé quá.... Con có nên "đánh lẻ" đi thăm các bé không? Nhưng nếu một mình con, hay là "vài mình con" (tức là con và vài người bạn) thì có đủ sức làm điều đó không? Làm được gì không nhỉ? Đi mua một chục cái áo ấm đủ cỡ cho các bé chăng? Bé nào cũng ốm yếu cả, mỡ đâu ra mà chống chọi với cái lạnh này? Các bé đủ ấm chứ? Con có chậm quá? Mấy ngày nay con bận quá! Nhưng nghĩ ra thì thấy mình cũng vô tâm quá! Theo lẽ phải lo chuẩn bị từ sớm...
    2. Con không dám ước chi cho xa xôi, chỉ mong những người bạn, những người thân của con, luôn được hạnh phúc, hay ít ra, không bị thất tình, không phải nhập viện, có được tình yêu hạnh phúc, tình bạn vững bền, tình thân ấm áp. Lúc nào bên cạnh con cũng có những người bạn ấy, họ rất tốt, lúc nào cũng lắng nghe con, luôn ở bên con khi con cần... Lúc nào con cũng có gia đình là một chỗ dựa rất vững chắc... Con thấy mình đã nhận quá đủ... Con cầu mong hạnh phúc cho họ, vì con biết rằng, khi họ vui, con cũng có được niềm hạnh phúc...
    3. Cầu mong cho anh, người yêu quý nhất của con. Anh ấy đang ở xa, xa lắm... Một nơi rất lạnh... Và... Anh ấy chỉ có một mình. Bằng cách nào đó, con cầu mong Ông ban cho con một sự liên lạc vững bền với anh, để có thể chia sẻ với anh, tất cả mọi điều có thể, để anh, dù ở xa, dù một mình, cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì bất cứ lúc nào, anh cũng luôn có được cảm giác có con ở bên cạnh. Ước gì con có thể "tâm linh tương thông" với anh nhỉ? Hihihi... Nghe cái này sao giống "cải lương" quá, nhưng, ước gì có thể như thế... Để con có thể chia sẻ bớt cho anh cái lạnh, và đem đến cho anh hơi ấm... Để lúc nào, con cũng có thể ở cạnh bên anh....
    Ai dà, con còn ước nhìu, nhìu, nhìu điều lém lém lém, nhưng 3 điều ước "cực bự" này là quan trọng nhất, khó làm nhất. Không biết ông có làm nổi không? Cố lên, Ông nhé!
    Con cảm ơn ông trước.
    Spirit_of_wind.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ông Noel ơi con cũng có 3 điều ước
    Điều ước thứ 1 mong ông cho con bảo vệ Luận văn qua trót lọt, được điểm cao cao. Ông cũng biết mà, đề tài của con khó quá, từng bị hội đồng cho loại C lúc bảo vệ đề cương vì vượt quá khả năng của SV. Mà lúc đó con không thời gian để đổi đề tài nữa nên đành giảm bớt mục tiêu đề ra. Bi giờ làm sắp xong rồi con lại sợ quá ông à, con cứ có cảm giác LV mình làm không giống ai và có lúc, con tưởng như là nó non-value hu hu. Con nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng lúc bị cho loại C lúc bảo vệ đề cương mà bây giờ vẫn còn lạnh tóc gáy. Dù khi bảo vệ đề cương lại con đã được hội đồng thông qua nhưng mấy hôm nay con vẫn mơ thấy cái ngày kinh hoàng đó, con không biết lúc con bảo vệ sẽ thế nào đây. Con sợ quá! Ông giúp con qua LV này trót lọt, bảo vệ thành công ông nhé
    Con chỉ định ước điều số 1 thôi nhưng vào đây đọc cái wish list của bé Roxy xong con mới nhớ mình đã 22 cái xuân xanh rùi mà chưa từng nắm tay ai. Con trước giờ cũng chưa bao giờ đặt ra điều kiện gì cho ?onửa ấy? hết nhưng mà đọc bài của bé Roxy mới thấy mình ?ochỉ lớn mà không khôn? gì hết trơn, cái gì cũng phải có criteria phải không ông. Con chưa nghĩ ra criteria dành cho người đó nhưng mà Giáng sinh sắp hết rồi nên con đành mượn mấy criteria của bé Roxy vậy. Xin ông mang tặng con một anh cao to, đẹp trai long lanh, thông minh học giỏi, nói chuyện dễ thương chết người, đàn hay, hát giỏi, chung thuỷ với con suốt đời. Ông mang tặng sớm sớm ông nhé, con không đợi được nữa rùi
    Cuối cùng con ước tất cả mọi điều ước trong mùa Giáng sinh này sẽ trở thành hiện thực hết ông nhé. Nghĩa là điều ước của con, của bé Sweet, bé Sow, và tất cả các bé khác và ngay cả điều ước của ông nữa, sẽ come true hết
    Con cám ơn ông. Mình zô trăm phần trăm cái ông hén
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 23/12/2005
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Sweet, Sow, em-be đều ước phần của mình hết cả rồi. Bây giờ chắc đến lượt con cũng ước điều ước của mình đúng không ông già Noel. Ưmm, nhưng mà chẳng nghĩ được chuyện gì để ước cả. Những gì con muốn đạt được thì ngẫm kỹ lại đều có thể tự mình cố gắng đạt được, bởi vậy chắc chưa cần nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Vậy thì ước gì bây giờ nhỉ, thời gian không còn nhiều để mà suy nghĩ nữa. Còn hơn một tiếng nữa là đến Giáng Sinh rồi. Làm sao bây giờ.
    Thôi con biết rồi, vậy thì thế này vậy. Năm nay con không ước gì cho mình hết, ông hãy tập trung giải quyết "đơn" của các bạn khác trong box này nhé. Điều ước của các bạn ấy rất dễ thương và rất thiết thực, không quá cao xa hay trừu tượng gì cả. Ông giúp các bạn ấy hoàn thành điều ước của mình nhe ông.
    Chúc ông mạnh khỏe và vui vẻ trong đêm Giáng Sinh này.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn làm ông Noel đem đến tặng cho mình một món quà... Vậy là năm nay mình có đến 2 món quà bất ngờ từ 2 thằng bạn. Lạ!
    Nhưng, đêm Noel vẫn là một sự không trọn vẹn.
    Có lẽ trên đời không có gì là trọn vẹn chăng?

Chia sẻ trang này